1% và 160

10:31 | 17/12/2015
- Chú đang giải toán giải tích hay sao mà lẩm bẩm dặt những số má vậy?. - Không phải đâu bác. Đó là những con số với em là rất ấn tượng.
Nỗi buồn khó nói!
Tản mạn cuối năm
Hãy thức tỉnh lương tri!

- Ấn tượng tốt hay xấu? Chú là chúa “bới móc”…

- Bác biết vậy còn hỏi em tốt hay xấu. Thưa bác, vẫn là con số buồn bác ạ.

- Buồn thế nào, chú nói ngay đi, hôm nay tớ không có thời gian tào lao với chú đâu nhé, sắp phải đến cái “đánh giá cuối năm”.

- Vâng, em nói ngay đây. 1% là tỷ lệ đã sửa chữa, cải tạo số chung cư cũ của Hà Nội, sau 10 năm có chủ trương.

-Chú có nhầm không đấy? 10 năm thực hiện được 1% với một chủ trương đúng và cấp thiết như vậy, tớ nghe lạ, lạ lắm!

-Chẳng lạ tý nào, thậm chí còn chưa được 1% ấy chứ. Em nhắc lại, trong 10 năm mới cải tạo được 14 khu nhà trong tổng số hơn 1.500 khu chung cư cũ.

-Số liệu rõ thế chắc là chính xác. Vậy nguyên nhân do đâu?

-Cứ theo như anh Xây dựng lý giải thì nhiều dự án gặp khó khăn trong cân đối tài chính. Đặc biệt, một số hộ dân đòi bồi thường cả phần diện tích lấn chiếm nên đã kéo chậm tiến độ các dự án cải tạo chung cư cũ.

-Tớ được biết, trong số các chung cư cũ này nhiều khu đã lún nứt rất nguy hiểm, vậy tính mạng người dân ai lo?

-Chính quyền lo toát mồ hôi ấy chứ, nhưng cái lý do đòi bồi thường thì rõ là người dân ở đây đã tự coi thường tính mạng mình.

-Ấy vậy nên từ chính sách đúng phải có biện pháp thực hiện đúng. Tớ không tin là chính quyền không cưỡng chế được, nếu thấy đúng và cấp thiết.

-Thế mới có chuyện để nói. Bác còn lạ gì chuyện con đường đang thênh thang, bỗng thắt lại chỉ vì một “cái lều” chưa giải tỏa được; một dự án chậm thi công 5 năm trời cũng chỉ vì chuyện giải phóng mặt bằng còn vướng 2/200 hộ dân chưa di dời…

-Suy cho cùng vẫn thuộc anh quản lý hết. 1% đã vậy còn 160 là sao?

-Đấy là số cuộc gọi của người dân cho Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính Phủ).

-Gọi làm gì? Tớ nghe mấy cái báo cáo đều kết luận chưa phát hiện tham nhũng cơ mà.

-Vâng, lần này tuyên chiến với quà tết bác ạ. Em nghe nói vị Cục trưởng này vừa công khai số điện thoại nóng có mấy ngày đã nhận được 160 cú điện thoại cung cấp thông tin tham nhũng.

-Chuyện quà tết, tớ nhớ không nhầm thì mình “đa chiều” rồi. Mình cũng đã tạm kết luận là “khổ cho văn bản” là gì. Khó phát hiện mà cũng khó chống lắm, bởi khó mà rạch ròi đâu là tình cảm, đâu là hối lộ.

-Chính vì thế nên anh chống tham nhũng mới công khai đường dây nóng, nhận thông tin mọi lúc, mọi nơi và xử lý triệt để nếu có bằng chứng cụ thể.

-Tớ rất hoanh nghênh tinh thần của anh Cục, nhưng khó là khó ở chữ “nếu” đó. Bằng chứng ư? Khó lắm. Ai vào được nhà người ta mà biết người ta nói nhau những gì và trao cho nhau cái gì.

-Em thấy còn quản lý lộ trình của xe xem có được phân công đến cái nơi “nhạy cảm” được dân thông báo không. Như vậy là làm chặt đó bác.

-Quản lý “biển xanh” thì đi “biển trắng”.

-Vậy ra mấy con số của toán giải tích cũng khó giải thích nhỉ!

Thiên Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này