Ma dược giết người mang tên cỏ Mỹ: Hồi sinh những bộ não “hỏng” | |
Ma dược giết người mang tên cỏ Mỹ |
Cuối năm 2014, Vũ Dũng (SN 1989, trú tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) lên một trang mạng xã hội tìm mua hạt giống cây cần sa về trồng tại nhà. Sau thời gian gieo trồng, đến khi thu hoạch, Dũng đăng tin lên mạng xã hội là có cần sa để bán.
Tang vật của vụ án |
Ngày 1/12/2015, Dũng nhận được “đơn hàng” của một thanh niên quen qua mạng xã hội đặt mua 5 triệu đồng cần sa và hẹn giao hàng tại bến xe Mỹ Đình. Sáng 2/12, Dũng cắt cần sa rồi hí hửng đóng gói, đi xe khách xuống Hà Nội để giao hàng.
Trưa 2/12, tổ công tác của CA quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe Mỹ Đình đã phát hiện hai nam thanh niên có nhiều biểu hiện bất thường nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, phát hiện Dũng mang theo cành lá tươi nghi là cần sa. Ngay sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở CA làm rõ.
Ngày 6/12, cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm cho biết đã tạm giữ hình sự với đối tượng Vũ Dũng để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Kết quả giám định sợ bộ của lực lượng chức năng, xác định số cần sa nói trên có trọng lượng 504,452g.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Phước Long
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/trong-can-sa-rao-ban-tren-mang-xa-hoi-30272.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này