Chuyện về những người trắng đêm mừng đại hội

10:33 | 12/11/2015
Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, đạt được các mục tiêu đề ra và thành công tốt đẹp. Thành công ấy, có một phần từ những cống hiến lặng lẽ của những công nhân Cty Công viên cây xanh đã từng thức trắng đêm để “khoác và giữ tấm áo mới” cho đường phố thủ đô rực rỡ hơn.
Tìm giải pháp về nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp
Bảo vệ quyền lợi công nhân cần đưa lên hàng đầu
Quảng Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá Lèn Nà 1 công nhân tử vong

Nếu để ý, trong những ngày diễn ra đại hội khu vực quảng trường 1-5 như được khoác thêm tấm áo mới. Cả phố phường Hà Nội rộn ràng cờ hoa trong không khí nghiêm trang chào mừng của Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

Hòa trong dòng người nhộn nhịp ấy, những công nhân của Xí nghiệp quản lý Công viên cây xanh số 1 vẫn tất bật chăm sóc những bồn hoa, cây cảnh, để chuẩn bị cho ngày trọng đại của thủ đô. Ngồi lặng lẽ bên cạnh bồn hoa vừa trồng xong, chị Lan tranh thủ ăn tạm bữa tối lót dạ. Chị cho biết, chị đang thực hiện nhiệm vụ trông coi vườn hoa, không để người dân ngắt nhổ những bông hoa mới trồng. Đây là khâu cuối trong 8 tiếng làm việc của những người công nhân trồng hoa sau khi đã thay mới toàn bộ hoa, bón phân, tưới nước và làm hàng rào bảo vệ cho những bồn hoa mới trồng. “Công việc cũng đơn giản, chúng tôi làm quen rồi nên không thấy vất vả gì. Tuy vậy, vào các ngày lễ lớn và dịp tết, công việc thường nhiều và tất bật hơn, chúng tôi phải thay phiên nhau làm liên tục, thậm chí thức trắng đêm, thì mới kịp tiến độ”, chị Cúc cho biết.

Chuyện về những người trắng đêm mừng đại hội
Công nhân Xí nghiệp quản lý Công viên cây xanh số 1 đang xếp hoa tạo hình Khuê Văn Các, biểu tượng của thủ đô Hà Nội

Cách đó không xa, những người đồng nghiệp của chị đang gấp rút hoàn thành công việc để giao ca cho một đội khác. Chị Mai Hương Giang, Giám đốc Xí nghiệp quản lý Công viên Cây xanh số 1 cho biết, trồng hoa không đơn giản cứ trồng vậy là xong. Hoa cần phải được chăm sóc liên tục, trời nắng thì phải tưới nước liên tục tránh hoa héo, trời mưa thì phải che chắn để hoa không bị dập nát. Thi công thiết kế cũng phải thực hiện kỹ không được sai sót, khi lắp đặt các đảo hoa phải chú ý từng họa tiết, nếu màu hoa không lên đúng màu thì cũng phải dỡ ra làm lại từ đầu. “Do phải chuẩn bị để kịp phục vụ đại hội, nên khối lượng công việc là rất nhiều, chúng tôi đã huy động 100% luân phiên làm việc 3 ca, xong chỗ này lại phải chạy ngay sang chỗ khác, rồi thì vừa trồng hoa, vừa chăm sóc lại phải vừa bảo vệ”, chị Giang chia sẻ.

Trong công việc duy trì hoa cảnh, khó nhất là khâu chuẩn bị và bảo quản hoa. Để có thể phối đúng màu market được duyệt, những cán bộ công nhân Cty phải lựa chọn những loại hoa có sắc màu rực rỡ, tươi mới như sắc đỏ cuả hoa trạng nguyên, hồng môn, đỗ quyên; màu vàng của cúc Đà Lạt; màu trắng của lan… rồi cả hoa cẩm chướng để phối mầu. Điều quan trọng phải giữ được hoa trong bối cảnh thời tiết thay đổi thất thường là không đơn giản. “Buổi sáng trời đang hửng thì đột nhiên chuyển mưa, chúng tôi phải nhanh chóng lấy vải phủ để che cho hoa, đến lúc hoa được che chắn xong thì người bị ướt hết” chị Mai – người đã gắn bó với nghề hàng chục năm, chia sẻ.

Được biết, để phục vụ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, Xí nghiệp quản lý công viên cây xanh số 1 được giao nhiệm vụ trồng hoa tại khu vực Cung Văn hóa, 2 đảo giao thông tại khu vực quảng trường 1-5, đảo hoa trước cổng Bộ Ngoại giao, xếp hoa chữ tại vườn Diên Hồng, vườn hoa Lý Thái Tổ và một phần hồ Gươm.

Điều đáng nói là với khối lượng công việc lớn nhưng nhiệm vụ cũng chỉ được giao trước đó vài ngày, do đó, từ khâu chuẩn bị hoa lên market đều được tiến hành hết sức khẩn trương. “Khó nhất là công tác chuẩn bị đại hội do nhiều đơn vị đan xen cùng làm, nếu không có sự phân công từ trước thì không thể phối hợp nhịp nhàng, còn nhớ lúc bên mình đã hoàn thành xong đảo hoa ở quảng trưởng 1-5 nhưng sau đó lại phải dỡ ra để Sở VHTT lắp đèn quay đài sen, rồi thiết bị này lại sử dụng xăng để lấy điện, mùi xăng bốc ra khiến các giỏ hoa bị héo hết, thế là lại phải làm lại từ đầu…”, chị Giang tâm sự.

Vất vả là vậy nhưng những công nhân cây xanh không chút nản lòng, vì họ hiểu được tầm quan trọng của công việc đang thực hiện. Những giọt mồ hôi có thánh thót giữa tiết trời cuối thu hay là đẫm áo vì sương..., họ vẫn cần mẫn với niềm tự hào, là đã góp phần nhỏ bé để Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI thành công tốt đẹp.

Tuấn Trần

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này