Bị bắt vì giải quyết mâu thuẫn bằng xăng

14:25 | 31/10/2015
Do mâu thuẫn với vợ cũ trong việc mua bán nhà đất, Bình âm thầm mua 2 lít xăng để giải tỏa bức xúc. Rất may hành vi của Bình đã bị người dân phát hiện và ngăn cản kịp thời.
Phạm trọng tội vì mâu thuẫn nhỏ
Án mạng bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ
Mâu thuẫn với chồng, thai phụ tự thiêu
Hòa giải mâu thuẫn, trưởng công an xã bị đánh tử vong

Đêm 29/10, anh Vũ Tuấn Anh và Trần Đức Thắng nghe tiếng kêu cứu từ nhà bà Chu Thị Vân (SN 1960) là hàng xóm nhà mình cùng trú tại ngõ 545 đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, liền chạy tới và phát hiện một người đàn ông cầm chiếc bật lửa gas lao về phía nhà bà Vân.

Bị bắt vì giải quyết mâu thuẫn bằng xăng
Đối tượng Phạm Lương Bình tại CQĐT

Nhận định có sự bất thường, anh Tuấn Anh và Thắng liền xông đến khống chế đối tượng và phát hiện người này nồng nặc mùi xăng. Sau khi khống chế đối tượng, anh Thắng và Tuấn Anh đã cấp báo với công an phường.

Tại cơ quan công an, nhân thân đối tượng trên được làm rõ là Phạm Lương Bình (SN 1959, ở tập thể Bệnh viện Bạch Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội), là chồng cũ của bà Vân. Theo lời khai của Bình, do mâu thuẫn với vợ cũ trong việc mua bán đất đai, người đàn ông này đã mua 2 lít xăng, định đến nhà vợ cũ để giải quyết mâu thuẫn.

Hiện đối tượng Phạm Lương Bình đã bị cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự về hành vi giết người.

Phước Long

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này