Gia đình hoang mang vì con gái mất tích bí ẩn

16:56 | 09/09/2015
Hơn 1 tháng nay, gia đình ông Hà Ngọc Hải rất hoang mang vì cô con gái tên Hà Thị Hoài Thu (SN 1997) mất tích một cách bí ẩn sau cuộc gọi của một người phụ nữ rủ xuống Hà Nội bán quần áo…
Trải lòng của người mẹ có con gái bị mất tích
Nhảy xuống sông cứu con dâu, bố chồng mất tích
3 lao động Việt mất tích tại Libya: Chưa thấy người, không thể thanh lý hợp đồng
Gia đình hoang mang vì con gái mất tích bí ẩn
Ai biết thông tin của Thu ở đâu xin liên hệ với gia đình ông Hải hoặc cơ quan chính quyền gần nhất

Theo ông Hà Ngọc Hải (SN 1964) trú tại khu 4, xã Trị Quân, huyện Phù Ninh, Phú Thọ phản ánh đến các cơ quan chức năng thì sáng ngày 22/7, con gái ông được một người phụ nữ tên L. trú tại xã Kim Đức, huyện Phù Ninh rủ xuống Hà Nội bán quần áo vài hôm. Đến ngày 24/7, Thu một mình bắt xe xuống Hà Nội. Khoảng 14h chiều hôm ấy, Thu có gọi điện về nhà là đã đến nơi. Tuy nhiên tối hôm ấy, khi gia đình ông gọi điện thì không thấy liên lạc được với Thu. Sau nhiều ngày không liên lạc được với con gái, gia đình đã tìm xuống Hà Nội để tìm Thu, cũng như gặp bà L. để hỏi rõ lý do. Nhưng bà L. bảo không gặp Thu bao giờ. Thấy vậy, gia đình đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng nhờ can thiệp.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Quang Đông, Phó trưởng Công an xã Trị Quận (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) cho hay, cuối tháng 7/2015, đơn vị có nhận được đơn của ông Hải trình báo về việc con gái ông tên là Hà Thị Hoài Thu (SN 1997) được một người phụ nữ gọi điện xuống Hà Nội đi làm. Tuy nhiên, ngay sau đó, em Thu mất tích, gia đình không liên lạc được. Ngay khi tiếp nhận vụ việc, chúng tôi đã hướng dẫn gia đình ông Hải làm các thủ tục cần thiết và báo cáo lên Công an huyện Phù Ninh theo đúng thẩm quyền, đồng thời phối hợp điều tra để tìm được em Thu trong thời gian sớm nhất

Thủy Hà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này