Khả năng chăn gối của chồng như “vỡ lòng”

10:09 | 12/08/2015
Chúng tôi đến với nhau khi anh còn là một sinh viên năm cuối đại học, còn tôi sau khi học xong trung cấp đã đi làm. Chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng sự “trải đời” của tôi so với anh là một trời một vực.
7 bí quyết khoa học để tăng gia vị cho chuyện ấy
Vợ bắt “đua” tốc độ cao, chịu sao nổi?
Làm thế nào để không bị “rơi hết tiền”trước khi “ra chợ”?
“Yêu” vợ béo, có nhất thiết phải “chèo thuyền”?

Tôi yêu anh vì tính thật thà, chân chất, bình dị và chăm chỉ chứ không phải vẻ bề ngoài đẹp mã và sành điệu mà các cô gái yêu thích. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung và hợp nhau. Anh cũng là người biết chia sẻ trong cuộc sống.

Khả năng chăn gối của chồng như “vỡ lòng”
Tôi dấu diếm anh bằng đủ ngón nghề của một “gái hư” để anh không thể nào phát hiện ra tôi là vữ nữ

Nhưng còn một bí mật trong sống của tôi mà tôi không thể nói với anh. Đó là chuyện tôi là vũ nữ.

Yêu nhau, tôi dấu anh chuyện hằng đêm tôi vẫn đến vũ trường. Tôi nói rằng tôi đến trung tâm tư vấn trực ca đêm, và cũng không cho anh số điện thoại ở đó, nói rằng vì tôi thực tập nên không tiện nói chuyện riêng.

Cuộc sống khó khăn do bố mẹ ở quê nghèo khó không thể lo cho tôi hết những năm học, tôi đã đi phục vụ bàn ở vũ trường. Và sẵn có thân hình cao ráo, khá đẹp, tôi bị dụ dỗ làm vũ nữ thoát y. Công việc ấy giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn, không chỉ cho bản thân mà còn có tiền gửi về quê. Thỉnh thoảng tôi cũng qua đêm với những người đàn ông sẵn sàng bao tôi với khoản tiền kha khá.

Tôi dấu diếm anh bằng đủ ngón nghề của một “gái hư” để anh không thể nào phát hiện ra “công việc” chính của tôi. Sau khi ra trường có công việc ổn định, anh cầu hôn tôi và đưa tôi về ra mắt gia đình. Mọi việc như trong mơ khi bố mẹ anh rất quý mến tôi. Gia đình anh cũng khá giả, nhưng anh lại sống khá giản dị. Tôi cũng từ bỏ nghề vũ nữ và xin được một công việc văn phòng.

Lấy anh, tôi mới phát hiện ra anh rất ngờ nghệch trong “chuyện ấy”, trong khi tôi lại rất “trải đời”. Khi còn làm vũ nữ tôi học đủ ngón nghề để chiều đàn ông, và trong số những khách hàng, không ít người chịu chơi và cũng chiều tôi trong lúc “mua bán”. Trước khi lấy anh, tôi cứ nghĩ sẽ mang lại cho anh những khoái cảm bằng tình yêu và kinh nghiệm của mình, nhưng anh lại quá ngờ nghệch và lúng túng trong mỗi cuộc “yêu”. Thậm chí, anh làm “chuyện ấy” chỉ đơn giản là “nhịp” theo tư thế truyền thống và “xuất binh”. Thời gian “yêu” cũng chỉ được vài phút. Thậm chí anh còn không biết thế nào là màn “dạo đầu”, chỉ chăm chăm vào “chỗ ấy” để hoàn thành nhiệm vụ.

Khả năng chăn gối của chồng như “vỡ lòng”
Tôi nên chấp nhận cuộc sống chăn gối tẻ nhạt hay cố gắng cải thiện bằng những chiêu thức mạo hiểm?

Tôi rất “ngứa nghề”, muốn chỉ bảo cho anh đôi chút, ít nhất bản thân mình cũng có chút thỏa mãn, nhưng lại rất sợ anh phát hiện ra quá khứ của tôi. Chần chừ mãi, cuối cùng tôi cũng thử một lần, thủ thỉ tâm sự và nói anh thử một vài tư thế khác. Anh đỏ mặt rồi làm trong trạng thái gượng gạo, xấu hổ. Tôi nghĩ chắc là anh chưa đủ hưng phấn nên mới thế. Tôi liền đứng dậy, bật nhạc và thực hiện vài động tác khêu gợi. Lúc đó, anh ngồi trên giường mà trố mắt ra nhìn tôi. Khi tôi đến gần anh và bắt đầu dẫn dắt anh vào “mê cung” thì anh vụt bỏ chạy ra ngoài như ma đuổi.

Tôi biết mình đã làm chồng hoảng sợ, tôi lo lắng vô cùng. Khi tôi tìm anh quay trở lại phòng và hỏi anh vì sao lại bỏ đi, anh nói anh không quen xem “phim sex”. Việc tôi làm khiến anh ngượng như kiểu đang xem phim sex vậy. Đến nước này thì tôi chẳng biết nói gì hơn là thầm kêu trời.

Tôi nên chấp nhận cuộc sống chăn gối tẻ nhạt hay cố gắng cải thiện bằng những chiêu thức mạo hiểm?

Ngọc Lan (Hà Nội)

Tâm sự của bạn đọc gửi tại đây

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này