“Yêu râu xanh” đột nhập hãm hại hàng xóm

06:07 | 25/07/2015
Do nắm rõ lịch trình sinh hoạt của hàng xóm, Nguyễn Văn Thu (SN 1975, trú tại thôn Cò, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đã đột nhập vào nhà chị Lan để giở trò đồi bại. Hành vi bỉ ổi của Thu đã bị gia đình nạn nhân tố cáo đến cơ quan công an.
Nhiều thiếu nữ "sập bẫy" tuyển dụng của “yêu râu xanh”
"Yêu" nhầm bé gái, 4 "yêu râu xanh" lĩnh án

Buổi chiều kinh hoàng

Khoảng 15h30 ngày 11/7, chị Lan đến Công an xã Mỹ Thái trình báo việc bị một gã đàn ông lạ mặt hãm hiếp. Nhận thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an xã đã báo sự việc lên Công an huyện Lạng Giang để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, buổi trưa cùng ngày, chị Lan đi làm ca đêm ở công ty về nhà, sau đó chị đi ngủ. Đến khoảng 15h, chị bỗng cảm thấy tức ngực. Nghĩ chồng đi làm về vào giường nằm ngủ cùng vợ nên chị mở mắt ra xem thì hốt hoảng khi thấy một người đàn ông lạ mặt đang nằm trên người. Do phận gái yếu ớt lại ở nhà một mình, chị Lan không thể nào chống cự lại được nên đành nhẫn nhục để cho gã đàn ông lạ mặt thỏa mãn cơn thú tính. Hành sự xong, gã “yêu râu xanh” ung dung đi bộ về nhà.

“Yêu râu xanh”  đột nhập hãm hại hàng xóm
Ngôi nhà nơi Thu thực hiện hành vi đồi bại

Thấy vậy, chị Lan vội vàng đi theo sau để xem danh tính của người hãm hại mình, bởi mới về làm dâu nên chị không biết rõ những người sống xung quanh. Khi bám theo đến gần nhà tên bệnh hoạn, chị gặp một đứa trẻ và hỏi người này tên gì thì được biết gã “yêu râu xanh” tên Nguyễn Văn Thu ở cách nhà chị vài trăm mét. Sau đó, chị Lan gọi điện cho chồng thông báo sự việc, đồng thời đi trình báo cơ quan chức năng nhờ giải quyết.

Ngay sau đó, Công an huyện Lạng Giang đã tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng hiếp dâm chị Lan là Nguyễn Văn Thu và có lệnh bắt khẩn cấp để điều tra. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 20/7, Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thu (SN 1975, trú tại thôn Cò, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang), để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Nỗi đau của người thân

Chồng chị Lan là anh Tùng làm nghề phụ xe khách. Trong thời gian đi làm phụ xe, anh Tùng tình cờ quen chị Lan ở thành phố Tuyên Quang. Sau một thời gian quen biết, hai người nảy sinh tình cảm và tổ chức lễ cưới. Anh Tùng là con cả trong gia đình có 2 anh em trai. Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, hiện không sinh sống ở địa phương. Ở nhà, hai anh em đùm bọc lẫn nhau sống qua ngày nên cũng không có của ăn, của để.

Theo điều tra ban đầu, buổi trưa cùng ngày, chị Lan đi làm ca đêm ở công ty về nhà, sau đó chị đi ngủ. Đến khoảng 15h, chị bỗng cảm thấy tức ngực. Nghĩ chồng đi làm về vào giường nằm ngủ cùng vợ nên chị mở mắt ra xem thì hốt hoảng khi thấy một người đàn ông lạ mặt đang nằm trên người. Do phận gái yếu ớt lại ở nhà một mình, chị Lan không thể nào chống cự lại được nên đành nhẫn nhục để cho gã đàn ông lạ mặt thỏa mãn cơn thú tính. Hành sự xong, gã “yêu râu xanh” ung dung đi bộ về nhà.

Mới lấy nhau nên kinh tế còn nhiều khó khăn, đôi vợ chồng trẻ chỉ biết cặm cụi đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hàng ngày, chị Lan đi làm cho một công ty ở trên địa bàn xã. Thu nhập mỗi tháng vài triệu đồng nên chỉ đủ chi tiêu. Do đi làm ăn xa, thi thoảng chồng chị Lan mới về nhà. Có lẽ Thu đã theo dõi và nắm được quy luật sinh hoạt của gia đình chị Lan, biết chị thường xuyên ở nhà một mình để lên kế hoạch hãm hại.

Trong căn nhà cấp 4 nằm bên sườn đồi, anh Bùi Văn Tùng (SN 1989, chồng của chị Lan) tỏ vẻ bức xúc trước hành động mất nhân tính của gã hàng xóm. Anh Tùng uất nghẹn kể lại: “Tôi đang đi phụ xe ở Lục Ngạn (Bắc Giang) thì nhận được điện thoại của vợ thông báo bị gã hàng xóm giở trò đồi bại. Ngay lập tức, tôi bắt xe về quê xem cụ thể sự việc thế nào. Về đến nhà, tôi cùng người em trai có đến nhà Thu để nói chuyện. Thời điểm ấy do bức xúc việc Thu làm bậy nên giữa hai bên lời qua, tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Người thân trong nhà Thu còn mang dao ra dọa dẫm: “Chúng mày có thích ở đây không?”. Tôi không hiểu gia đình họ có ý thức được hành vi mà Thu đã gây ra hay không?”.

“Gia đình tôi không thể nào tha thứ cho những hành động mất nhân tính của Thu. Bây giờ người đau khổ nhất chính là chị Lan, từ hôm xảy ra sự việc đến giờ chị ấy chẳng dám đi ra ngoài gặp gỡ mọi người. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm đưa Thu ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Vì chuyện này mà gia đình, người dân ở đây ai cũng hoang mang”, em chồng nạn nhân chia sẻ.

Tìm hiểu ở địa phương, người dân cho biết, đây không phải lần đầu tiên đối tượng Thu hãm hiếp phụ nữ trong thôn. Cách đó một thời gian, Thu đã cưỡng hiếp một thiếu nữ, và bị gia đình đó đánh cho một trận và phải bồi thường 4 triệu đồng. Cũng có lần, Thu sàm sỡ con gái người dân trong thôn và bị công an xã mời lên làm việc. Được biết, sau khi Thu bị bắt, người thân của đối tượng này đã sang xin gia đình nạn nhân rút đơn kiện và muốn “giải quyết tình cảm” nhưng không được. Hiện gia đình anh Tùng chỉ mong pháp luật xử công bằng, đúng người, đúng tội để trả lại danh dự, nhân phẩm cho chị Lan.

Trao đổi về vụ việc, ông Dương Ngọc Thủy, Trưởng Công an xã Mỹ Thái (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cho biết, đối tượng Thu chưa có tiền án, tiền sự. Hai vợ chồng làm ruộng, Thu thường xuyên có mặt ở nhà thi thoảng mới đi làm xây dựng. Cuộc sống người dân nơi đây còn khó khăn, đặc biệt nhận thức của người dân hạn chế nên mới xảy ra sự việc đau lòng. Chính sự hiểu biết hạn chế về pháp luật đã đẩy người đàn ông này vào con đường lao lý. Đáng buồn giờ đây chị Lan đang phải chịu nỗi đau về thể xác và cú sốc lớn về mặt tinh thần. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Lạng Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tên nạn nhân đã thay đổi

Minh Giang

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này