Ta là vội vàng của nhau

17:23 | 23/07/2015
Một ngày ta gặp nhau trên đường đời, rồi yêu nhau trên đường tình. Nhưng đường đời thì dài, đường tình ngắn ngủi, ta chỉ vội vàng đến bên nhau rồi lại vội vàng bước tiếp...
Ta là vội vàng của nhau

Ta là vội vàng của nhau

Có một mùa hạ về trên miền sỏi đá
ngọn hoang sơ thăm thẳm mắt em chiều
luống thời gian hằn sâu cay cay mắt
chạm một lần vội vã đến mùa sau

Em dừng bước nơi anh bừng nắng lửa
chẳng kịp gọi mưa về sợ thiêu đốt ngày mai
từng ngón tay đan ngọc ngà líu ríu
N ước mắt lặn vào trong ngày nắng hiến dâng

Có một mùa hạ vội vã ở trong nhau
từng cánh môi khép thành hương của nhớ
xin vòng tay thêm nồng nàn hơn nữa
dẫu vội vàng mình đã là của nhau

Nếu mai này đá sỏi trắng cô liêu
chìm trong hạ rưng rưng lời sám hối
anh vụng về góp lời yêu đã vội
từ thuở nào là vĩnh viễn người ơi

Nâu Đá (Đồng Vọng)

Tình như đám mây ghé ngang lưng núi rồi vô tình để lại bóng mưa làm giăng mắc khoảng trời êm, để những hạt mưa làm ướt trái tim mềm..

Thế rồi em ra đi, như mây tan, mưa tạnh, cây lại xanh và trời vẫn nắng, nhưng trong lòng anh đã ướt đẫm rồi.

Dù ta đã gặp, đã yêu, đã va vào nhau cuống cuồng vội vã, thì với anh, tình ấy vĩnh viễn còn tồn tại nơi đây, như những cây xanh đã nảy mầm từ ngày cũ, khi cơn mưa em bất chợt ghé qua...

Đọc thêm >> >> >>

B.T

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này