Tình yêu toan tính là tình bền lâu?

20:03 | 20/06/2015
“Tiếng gọi của trái tim” không phải lúc nào cũng đúng. Những phép toán tình yêu lại biến hóa muôn hình muôn vẻ. Vì vậy, hãy để trái tim lên tiếng nhưng phải để lý trí dẫn dắt bạn đi trên đường tình. 
Vợ trẻ phải “cương nhu” mới “đu” được chồng già
Đàn ông đôi khi muốn ‘bị cướp’ trong tình yêu
Làm thế nào để yêu một “tảng băng” ?
Giấc mơ sống chậm

Khi bạn đi kinh doanh, bạn phải biết rõ mục tiêu của mình. Bạn phải tìm hiểu thị trường, tìm hiểu đối tượng kinh doanh của bạn, lên kế hoạch “tấn công” để tìm kiếm được đối tác, có được hợp đồng thì mới mong dành thắng lợi. Nếu ví tình yêu cũng như việc kinh doanh thì nghe có vẻ khập khiễng, nhưng nếu là một người biết “tính toán” trong tình yêu, thì đó lại là một điều rất thực tế.

Tình yêu toan tính là tình bền lâu?
Yêu có tính toán tức là hoạch định cho mình một kế hoạch mưu cầu hạnh phúc trong tương lai...

Có năm bảy thứ tình yêu mà con người định nghĩa ra. Tình yêu lãng mạn, tình yêu mầu hồng, tình yêu không toan tính cho đến tình yêu thực tế, tình yêu thực dụng và cả..tình yêu lợi dụng.

Tình yêu lãng mạn, mầu hồng, không toan tính là kiểu tình yêu khiến cho người ta luôn lấy mầu sắc lung linh làm khởi thủy để yêu một người. Người đó có thể có một hoàn cảnh không phù hợp, khi yêu rồi cũng không biết trước được tương lai… họ cứ say đắm trong tình yêu, tưởng rằng cứ có hai trái tim vàng và một túp lều lý tưởng là tình yêu sẽ mãi trường tồn. Kiểu tình yêu này đang ngày càng mất đi trong thế giới hiện đại.

Tình yêu thực tế, có tính toán, có chút thực dụng là tình yêu khá “tỉnh táo”. Khi yêu, người ta luôn nghĩ đến tương lai và tính toán những cái kết có hậu dựa trên hoàn cảnh thực tế. Cái định nghĩa “Một túp lều tranh hai trái tim vàng” chỉ là trong tiểu thuyết, thậm chí đến “truyền thuyết” cũng còn thực tế hơn. Nhưng kiểu tình yêu này lại rất phù hợp với những con người hiện đại vì yêu có tính toán tức là hoạch định cho mình một kế hoạch mưu cầu hạnh phúc trong tương lai.

Tình yêu toan tính là tình bền lâu?
Người phụ nữ thông minh là người biết lên kế hoạch cho tình yêu, biết dùng phép thử để cân nhắc xem người “tương lai” của mình có thể đảm bảo cuộc sống sau này.

Thế nhưng cái kiểu tình yêu “tính toán” khiến nhiều người lên án. Người ta ca ngợi tình yêu mầu hồng, tình yêu lãng mạn tự nhiên mà đến, kể cả nó tự nhiên mà đi chứ ít ai ca ngợi thứ tình yêu phải toan tính mà có được. Vì thế, nhiều người vì yêu mà quên trời đất, quên đi chính bản thân mình, sống chết để yêu cho bằng được. Khi trái tim lên tiếng, mọi thứ khác phải câm lặng. Chính vì thế mới có những người yêu đơn phương, đau khổ vì tình. Chính vì thế mới có những người lăn xả vào yêu rồi bị bỏ rơi, chính vì thế mới có những người yêu xong rồi, lấy nhau rồi mới hiểu tình yêu chẳng còn ý nghĩa nếu chỉ ôm bụng đói mà nhìn nhau…

Còn tình yêu toan tính, tuy chẳng được ngợi ca, thậm chí chẳng có thơ ca nào nói về nó thì lại “sống” dài lâu.

Có một cô gái nọ, lúc mới quen thì được bạn trai đi ăn kem Tràng Tiền. Dù chen chúc, chật chội, lại chỉ có vài ngàn một chiếc, nhưng vui và lãng mạn. Sau vài lần đi ăn kem Tràng Tiền, cái lãng mạn sẽ không còn như lúc đầu, cô gái đòi chàng trai cho đi ăn kem ở một nơi sang trọng, vị kem đa dạng hơn, theo đó cũng đắt đỏ hơn, lại còn được ngồi trong phòng lạnh, đung đưa nghe nhạc.

Cô gái muốn biết, chàng trai có đáp ứng được những nhu cầu khác của cuộc sống hơn là sự đạm bạc hay không ? Cũng vì sự đòi hỏi đó, chàng trai từ một người sống đơn giản, chỉ thích ăn kem Tràng Tiền ngày này qua ngày khác, bỗng nhiên phải vận động kiếm tiền. Chàng kiếm tiền để dắt cô gái đi ăn những món đắt hơn mà cô gái luôn đòi hỏi ở cấp độ tăng dần. Chàng phát hiện ra, bản thân cũng có khả năng làm được nhiều hơn những gì chàng nghĩ. Sau phép thử, cô gái quyết định nhận lời yêu.

Nhưng lúc gần cưới, chàng trai mời bạn bè đi ăn nhà hàng, thì cô gái lại bảo: “Hãy mời tất cả mọi người về nhà, em sẽ nấu món ăn để đãi khách, như vậy sẽ giảm bớt chi phí mà lại vui vẻ”. Chàng trai rất ngạc nhiên, nhưng cuối cùng chàng hiểu: Người phụ nữ thông minh là người biết lên kế hoạch cho tình yêu, biết dùng phép thử để cân nhắc xem người “tương lai” của mình có thể đảm bảo cuộc sống sau này. Việc liên tục đòi ăn món kem đắt tiền là để xem người yêu ứng phó ra sao với những khó khăn. Cuối cùng, người phụ nữ thông minh là người biết tính toán để cân bằng tài chính trong gia đình… và chàng trai quyết định cầu hôn cô gái đó.

“Tiếng gọi của trái tim” không phải lúc nào cũng đúng. Những phép toán tình yêu lại biến hóa muôn hình muôn vẻ. Vì vậy, hãy để trái tim lên tiếng nhưng phải để lý trí dẫn dắt bạn đi trên đường tình. Con đường mầu hồng là con đường có thể đi đến đích bằng bước chân lâng lâng nhẹ nhõm, nhưng lại là con đường không có chỗ cho bạn dừng lại nếu gối chùn chân mỏi. Con đường mà bạn tính toán tuy có thực dụng nhưng bạn sẽ biết đến đoạn nào có nước để uống, có cơm để ăn, có nơi để nghỉ … và bạn có thể nắm chặt tay nhau bước tiếp.

Minh Khánh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này