Trở lại bài: Khốn quẫn vì công ty đa cấp: Nữ sinh viên đã nhận được tiền

14:34 | 17/04/2015
Báo Lao động Thủ đô số 46, ra ngày 16/4/2015 có bài “Khốn quẫn vì công ty đa cấp” phản ánh việc nữ sinh Trường Đại học Thương mại Nguyễn Thị D. vì “sập bẫy” đa cấp đã uống thuốc ngủ tự tử.
Khốn quẫn vì công ty đa cấp
Bán hàng đa cấp hành xử như xã hội đen

Để tiếp tục tìm hiểu những thủ đoạn của nhân viên Công ty CP Liên minh tiêu dùng VN trong việc “gài bẫy” các sinh viên tham gia bán hàng đa cấp, chiều 16/4, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã cùng với Nguyễn Thị D. đến trụ sở công ty tại số 15 Đặng Thùy Trâm, Hoàng Quốc Việt để chấm dứt hợp đồng, cũng như làm rõ việc có hay không việc nhân viên của công ty này dẫn D. đến hiệu cầm đồ, vay nặng lãi.

Tại đây, nhân viên tên Linh (người dụ dỗ D. tham gia vào đường dây đa cấp mà báo LĐTĐ phản ánh) đã thừa nhận việc có mời chào, dẫn D. đến tiệm cầm đồ để cắm chứng minh thư. Cũng như việc, sau khi kêu gọi được D. tham gia vào đường dây kinh doanh đa cấp đã được nhận một khoản tiền hoa hồng. “Việc được nhận tiền, không phải là từ túi của D., đó là của công ty. Đây cũng chẳng khác gì tôi là nhân viên bán hàng, được chủ trả khi có lợi nhuận”, Linh biện bạch.

Trở lại bài: Khốn quẫn vì công ty đa cấp: Nữ sinh viên đã nhận được tiền
Hợp đồng hợp tác bán hàng của Cty Liên minh tiêu dùng Việt Nam ký với D

Tại Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam, sau khi D. trình bày muốn được thanh lý hợp đồng, trả lại hàng thì nhân viên của công ty bắt D. xin xác nhận của một loạt người cấp cao hơn. Chỉ đến khi phóng viên trực tiếp gọi điện cho một người tên Kiên (Trợ lý của TGĐ công ty này) thì những thủ tục trên mới được loại bỏ. Tuy nhiên, khi gặp bộ phận chăm sóc khách hàng để trả hàng thì D. lại bị “làm khó” khi được cho biết phải chịu 10% tiền thuế và công ty chỉ nhận lại số hàng chưa bóc với mức 50% giá trị. “Những hộp thực phẩm chức năng đều là do nhân viên của công ty bóc khi em nhận để hướng dẫn. Những hộp còn lại chưa sử dụng sao lại chỉ được nhận 50%”, D. bức xúc.

Sau hồi thương thuyết, ngoài việc bị trừ 10% và 3 hộp TPCN đã bị bóc, D. đã được công ty trả lại 6,2 triệu đồng, trong tổng số 8,45 triệu đồng đã mua sản phẩm.

Trao đổi với báo Lao động Thủ đô, ông Dương Đức Thuận, Trưởng Công an phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm cho biết: Công an phường đã nhận được đơn thư phản ánh về hình thức kinh doanh đa cấp, cũng như “dụ dỗ” sinh viên cắm thẻ, chứng minh thư ở Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam. Hiện, chúng tôi đang tiến hành điều tra. Tuy nhiên, việc xác định việc có hay không việc cho vay nặng lãi là rất khó vì các em không có giấy tờ vay nợ, thể hiện với số tiền lãi phải chịu.

Ngô Hùng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này