Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ

16:03 | 21/03/2025
Hà Nội những ngày cuối xuân thời tiết se se lạnh. Khi trời đã ngả chiều, “xách" xe dạo một vòng từ hồ Gươm, qua Công viên Thống Nhất đến đường Láng, nơi công nhân đang ngày đêm cải tạo sông Tô Lịch… bất chợt nhớ đến lời bài hát “Trời Hà Nội xanh”: Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội/Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh/Thân thương quá nụ cười người Hà Nội/Đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi Hà Nội ơi…
Phát triển Hà Nội trở thành Thủ đô “Xanh - Văn hiến - Thông minh - Hiện đại” Hành động “xanh” vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp Để Thủ đô xanh bền vững

Cõ lẽ thật hiếm có thành phố nào trên thế giới được thiên nhiên ban tặng một hệ thống ao, hồ dày đặc như Thủ đô Hà Nội; không những thế còn ban tặng cho cả những dòng sông. Ngoài sông mẹ Hồng Hà (sông Hồng) còn cả các nhánh sông con như Tô Lịch… Hệ thống sông, hồ đã góp phần làm cho đất đai phì nhiêu, cây cối bốn mùa càng thêm xanh ngát. Trời đất thuận hòa bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, mùa nào hoa đấy. Vì thế Hà Nội làm say đắm biết bao trái tim nghệ sĩ, để từ đây những bài hát về Hà Nội cứ thế ra đời: “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”…

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đặc biệt do quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, tốc độ tăng dân số cơ học cùng với ý thức của một bộ phận người dân chưa cao nên dẫn đến những con sông trong Thành phố bị ô nhiễm; tư duy bao cấp khiến những công viên bị bó buộc trong hàng rào suốt mấy chục năm trời. Thế nên, dẫu Hà Nội đẹp nhưng vẫn chưa... thực sự quyến rũ.

Vì một Hà Nội sạch, vì một Thủ đô xanh, quyến rũ
Xây dựng Thủ đô hiện đại, xanh, sạch, đẹp, quyến rũ là quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hà Nội (Ảnh: một góc hồ Hoàn Kiếm)

Với phương châm “phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường”, với quan điểm xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, phát huy lợi thế so sánh, giải phóng tiềm năng để không chỉ đưa Hà Nội phát triển xứng tầm khu vực mà còn phải là thành phố đẹp, thành phố quyến rũ, thành phố đáng sống, đáng đến, nên hiện tại Hà Nội đang tập trung nguồn lực để triển khai cải tạo hệ thống sông hồ. Quyết tâm đưa các dòng “sông đen” trở lại những dòng “sông xanh” như nó vốn có; quyết tâm cải tạo lại cảnh quan các công viên, hồ nước để tạo ra những không xanh hòa quyện với cộng đồng.

Còn nhớ cách nay khoảng 15 năm, tại hội thảo liên quan đến kiến trúc, một kiến trúc sư người Nhật thốt lên: Không ngờ Hà Nội nhiều hồ đẹp thế, nếu biết kết nối trong quy hoạch và kiến trúc; lấy sông, hồ làm tâm điểm, chắc chắn Thủ đô Hà Nội sẽ rất đẹp. Nay Hà Nội đã phát triển hơn nhiều so với 15 năm trước. Những tòa nhà sừng sững được mọc lên, những khu đô thị hiện đại liên tục ra đời.

Hà Nội phải hiện đại, phải phát triển, nhưng Hà Nội phải sạch, phải xanh, phải đẹp. Đây chính là quan điểm chỉ đạo nhất quán của người đứng đầu Đảng bộ Thành phố trong chiến lược xây dựng và phát triển Thủ đô.

Hà Nội phải hiện đại, phải phát triển, nhưng Hà Nội phải sạch, phải xanh, phải đẹp. Đây chính là quan điểm chỉ đạo nhất quán của người đứng đầu Đảng bộ Thành phố trong chiến lược xây dựng và phát triển Thủ đô.

Dẫu những ngày này toàn Thành phố đang bộn bề công việc. Nào thần tốc triển khai các chỉ đạo của Trung ương về tiếp tục sáp nhập, sắp xếp bộ máy, hệ thống chính trị; nào chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII… nhưng trên khắp mọi nẻo đường Thành phố, công nhân vẫn miệt mài thi công các công trình; cuộc “đại phẫu” về chỉnh trang cảnh quan đô thị cũng đang diễn ra hối hả. Tiếng máy xuyên đêm trên dòng sông Tô Lịch, hàng loạt các công viên được “cởi trói” hàng rào và đang trong quá trình “làm đẹp”- không gian như được mở ra, thoáng hơn, rộng hơn, công viên được trở về đúng nghĩa. Không gian hồ Hoàn Kiếm - “trái tim Thủ đô”, cũng đang được mở rộng… Một Hà Nội hiện đại, một Hà Nội xanh, sạch; một Hà Nội lãng mạn, hào hoa và quyến rũ đang dần thành hiện thực.

Thong dong trên chiếc xe đạp, nhìn những hàng cây xanh mướt, những tòa nhà cao ốc, thầm nghĩ: Phát triển kinh tế bao giờ cũng đi liền với sự thụ hưởng của người dân. Ngoài thụ hưởng về an sinh như giáo dục, văn hóa, y tế, thu nhập... còn phải được thụ hưởng bầu không khí trong lành; thụ hưởng vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên; thụ hưởng những công viên xanh ngát tránh và giảm bớt những ngột ngạt của cuộc sống mang lại. Và đây cũng chính là những gì mà Hà Nội đang hướng tới...

Lê Hà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này