Xúc động với bức thư gửi mẹ của học sinh lớp 12

15:26 | 11/06/2023
(LĐTĐ) Tối 10/6, Trường THPT Thành Nhân, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 năm học 2022 - 2023. Buổi lễ có sự tham dự của thầy cô, học sinh và hàng trăm phụ huynh ở nhiều tỉnh thành có con đang theo học tại trường.
Hai anh em ngộc độc botulinum được chuyển về địa phương điều trị Đi xác minh thông tin bạn đọc phản ánh, một phóng viên bị “kẻ lạ” hành hung Tìm giải pháp không để “lọt lưới" an sinh xã hội

Chia sẻ với các em học sinh, thầy Nguyễn Đình Độ, Hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân cho rằng, để có được ngày hôm nay - ngày mà các em học sinh lớp 12 đã đủ chín chắn, trưởng thành, đủ kiến thức và bản lĩnh để chuẩn bị một hành trình mới của cuộc đời, các em học sinh hãy tưởng nhớ và cám ơn những người thầy, người cô từ thuở các em chập chững bước chân đến trường đến khi các em được chắp cánh bay xa hơn.

Thầy Độ cũng nhắc các em học sinh hãy nhớ ơn các cô chú bảo vệ, lao công, cấp dưỡng, các thầy cô bán trú, nội trú... Đây là những người đã đồng hành, kề cận, theo sát từng bữa ăn, giấc ngủ cho đến các bài học cho các em học sinh. Theo thầy, các em học sinh nội trú tại trường phải xa gia đình nên các thầy cô cũng chính là người thân của các em để lo lắng, bảo ban, chăm sóc các em.

Xúc động với bức thư gửi mẹ của học sinh lớp 12
Thầy Nguyễn Đình Độ, Hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân nhắn nhủ các học sinh khi ra đời phải tập tính kiên trì, biết đứng dậy khi vấp ngã.

"Ra biển lớn, các con cũng phải tập tính kiên trì và nhẫn nại, biết đứng dạy khi vấp ngã. Rồi các con sẽ thấy trên đường đời có nhiều việc không phải dễ dàng thành công như các con đã hình dung, mường tượng. Các con sẽ thấy để đạt được thành công, không ai không trải qua thất bại, không phải chỉ một, hai, ba, thậm chí bốn, năm lần... liên tiếp, nhưng đừng vì thế mà các con lại đâm ra chùn bước", thầy Độ chia sẻ.

Ngoài ra, thầy Độ nhấn mạnh, có hai người đặc biệt quan trọng mà các em học sinh phải nhớ đến. Đó chính là hai người luôn bênh cạnh các em học sinh bất kể lúc vui hay buồn, lúc hờn dỗi hay sung sướng, lúc khóc lóc hay cười đùa, lúc đầy rẫy ước mơ, hy vọng hay chán chường, thất vọng...

"Hai người này chính là hai người xứng đáng nhất, thiêng liêng nhất, đẹp đẽ nhất... mà các con nhớ ơn chính là ba mẹ của các con. Hai người đã tần tảo cả đời để các con có được quá khứ êm đềm, hiện tại an vui và tương lai rộng mở".

Xúc động với bức thư gửi mẹ của học sinh lớp 12
Học sinh lớp 12 Trường THPT Thành Nhân được tổ chức mừng sinh nhật tuổi 18.

Đúng như dặn dò của thầy Hiệu trưởng, em Thu Trang, học sinh lớp 12C4 đã gửi lời tri ân đến hai người mẹ của mình: người mẹ đã sinh thành và chị hai - người mẹ dưỡng dục của em. Trong câu chuyện của các em, có những người thân đã mãi mãi không còn trên cõi đời nhưng vẫn là điểm tựa, là động lực để các em nỗ lực, cố gắng phấn đấu.

"Gửi mẹ yêu dấu, nếu như cõi trên là có thật, con mong mẹ ở trên cao hãy nhìn xuống đây, hôm nay, ngay lúc này để nghe những lời con gái muốn nói với mẹ. Năm nay, con gái của mẹ đã 18 tuổi rồi, con đã đủ khôn lớn để tự chăm sóc bản thân; đủ trầm tĩnh để nhìn lại những mất mát từng trải mà không chới với, luyến tiếc, phiền muộn. Nhưng, mẹ con chỉ có một trên đời, không ai thay thế và các khoảng trống mẹ để lại trong con luôn là khoảng trống...", Trang nghẹn ngào.

Trong câu chuyện của mình, Trang cho biết, ba đã bỏ mẹ con Trang từ nhỏ. Mẹ em đã một mình tần tảo, lo lắng cho hai chị em. Thế mà, cuộc đời trớ trêu, mẹ của Trang đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn. Trang đã ước ngày đó không bao giờ có, để Trang có mẹ, có được tình yêu và sự chăm sóc của mẹ.

Xúc động với bức thư gửi mẹ của học sinh lớp 12
Em Thu Trang và chị gái của mình (thứ 2 từ bên trái qua).

"Con xin mẹ hãy lắng nghe lời tri ân của con, con muốn nói với mẹ rằng, thời gian ngắn ngủi được làm con của mẹ là lúc con hạnh phúc và bình yên nhất. Con cám ơn mẹ", Trang nói.

Ngoài mẹ, Trang đã gửi lời tri ân đối với người chị ruột của mình - người đã thay mẹ nuôi nấng em đến ngày hôm nay. Với Trang, chị của mình là một chiến binh, là điểm tựa, là động lực để em vượt qua nỗi đau mất mẹ để bước tiếp. Chị cũng là người đã quên đi cuộc sống của bản thân, để cho em có thể được đến trường mỗi ngày.

"Hai ơi, xin Hai cho em được một lần bày tỏ niềm tri ân vì tất cả những gì tốt đẹp nhất mà Hai đã làm cho em - đứa em côi cút. Từ sâu trong lòng mình, em luôn tâm niệm: phải học thật tốt để đền đáp công ơn của người chị thân yêu - người tuy không sinh thành nhưng đã bao năm dưỡng dục, hy sinh tất cả để em mình có cuộc sống an yên. Với em, Hai là một tấm gương", Trang chia sẻ.

Xúc động với bức thư gửi mẹ của học sinh lớp 12
Nhiều bạn học sinh đã khóc khi nghe được câu chuyện của Thu Trang.

Buổi tri ân của Trường THPT Thành Nhân đã diễn ra trong không khí lắng đọng, dâng trào cảm xúc. Rất nhiều học sinh, phụ huynh có mặt không kìm nén được cảm xúc và bật khóc. Em Hoàng Hoa, một nữ sinh tại trường cho biết, em rất xúc động và cảm thấy khâm phục các bạn cũng như khâm phục sự hy sinh của ba mẹ, chị các bạn mình. Từ câu chuyện của các bạn, Hoa thấy rằng bản thân mình đã may mắn rất nhiều vì còn đủ ba mẹ, luôn nhận được sự quan tâm yêu thương của ba mẹ.

"Em mong rằng các bạn sẽ mạnh mẽ như đã từng, sẽ hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới và vào được trường đại học như mong muốn. Đây chính là cách mà chúng em đền đáp công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của ba mẹ, đền đáp sự dạy bảo tận tình của thầy cô. Trong buổi lễ hôm nay, em cũng đã gửi lời cám ơn chân thành nhất dành cho ba mẹ của em", Hoa nói.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này