Cựu binh Mỹ sang Việt Nam trao trả cuốn nhật ký cho thân nhân liệt sĩ Cao Xuân Tuất

15:18 | 05/03/2023
(LĐTĐ) Sáng 5/3, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân (UBND) xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, các ngành chức năng của tỉnh Hà Tĩnh và gia đình tổ chức lễ tiếp nhận kỷ vật là cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Xuân Tuất.
Cựu binh Mỹ trả mũ cối cho gia đình liệt sĩ Việt Nam sau gần nửa thế kỷ Nỗ lực xoa dịu nỗi đau chiến tranh của cựu binh Mỹ
Cựu binh Mỹ sang Việt Nam trao trả cuốn nhật ký cho thân nhân liệt sĩ Cao Xuân Tuất
Ông Hà Huy Mỳ tiếp đón Peter Mathews về tận gia đình trao trả kỹ vật cho cậu

Khoảng 9h sáng nay, ông Peter Mathews (cựu binh người Mỹ) đã về gia đình liệt sĩ Cao Xuân Tuất ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh và thắp hương cho liệt sĩ. Sau đó tới hội trường UBND xã Kỳ Xuân trao trả cuốn nhật ký cho thân nhân liệt sĩ. Lễ tiếp nhận kỷ vật của liệt sĩ Cao Xuân Tuất có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, các sở, ngành địa phương và gia đình ông Hà Huy Mỳ, cháu ruột liệt sĩ.

Tại buổi lễ, ông Mỳ xúc động nói, cậu tôi hy sinh khi còn quá trẻ, chưa có gia đình, không để lại kỷ vật gì. Khi biết tin cậu có kỷ vật đang được cựu binh Mỹ giữ tôi có cảm nhận như là cậu đang còn sống... và giờ cuốn nhật ký của cậu đã trở lại nơi chôn nhau, cắt rốn.

Cựu binh Mỹ sang Việt Nam trao trả cuốn nhật ký cho thân nhân liệt sĩ Cao Xuân Tuất
Ông Peter Mathews kể lại quá trình nhặt được kỷ vật

Với ước nguyện quay lại Việt Nam để trao lại kỷ vật cho gia đình thân nhân liệt sĩ Cao Xuân Tuất, nay đả thành hiện thực, tại quê nhà người quá cố, ông Peter Mathews kể: Cuốn nhật ký tôi tìm được trong một chiếc ba lô dưới chân đồi 724, trong trận Đăk Tô, Tây Nguyên vào tháng 11/1967. Cuốn nhật ký ghi những thông tin, gồm: Cao Xuân Tuất, thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh; hòm thư 21222 Gm (nơi đóng quân: Xóm 13, thôn Trường Lâm, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định); cha Cao Xuân Kế, mẹ Lê Thị Vĩ, chị gái tên Diếu.

“Đã 56 năm kể từ ngày rời chiến trường Tây Nguyên, tôi mới được quay lại Việt Nam, đặc biệt là đến thăm gia đình thân nhân liệt sĩ. Tôi hy vọng sự trở lại của tôi sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau cho gia đình. Khi nhặt được cuốn nhật ký, tôi đã lưu giữ suốt 56 năm qua, và tôi nghĩ đây là sứ mệnh, nhiệm vụ và ao ước một ngày nào đó có thể tận tay trao trả lại cuốn nhật ký cho gia đình liệt sĩ Cao Xuân Tuất", ông Peter Mathews nói.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này