Có một Hà Nội bình yên và sâu lắng!

19:54 | 25/01/2023
(LĐTĐ) Trái ngược với không khí đông đúc, xô bồ thường ngày, trong những ngày Tết Nguyên đán, Hà Nội vắng lặng, yên bình và rất… Hà Nội. Mọi vội vã, lo toan nhường chỗ cho những góc riêng tư, trầm mặc...
Tết xưa, Tết nay của người Hà Nội Hương vị Tết rất riêng của Hà Nội
Có một Hà Nội bình yên và sâu lắng!
Có một Hà Nội bình yên và sâu lắng!
Từ ngày 19/1 (28 Tết) rất nhiều người dân đã trở về quê đoàn viên, đón Tết cùng gia đình, trả lại cho Hà Nội khung cảnh yên bình, tĩnh lặng. Mọi vội vã, lo toan nhường chỗ cho những góc riêng tư, trầm mặc...
Có một Hà Nội bình yên và sâu lắng!
Có một Hà Nội bình yên và sâu lắng!
Có một Hà Nội bình yên và sâu lắng!
Những nét trầm mặc của Hà Nội càng hiển hiện rõ hơn trong những ngày Tết. Có người đã thốt lên rằng: "Hà Nội đã trở về đúng nghĩa nên thơ rất Hà thành".
Có một Hà Nội bình yên và sâu lắng!
Có một Hà Nội bình yên và sâu lắng!
Có một Hà Nội bình yên và sâu lắng!
Trong những ngày Tết, các cụ ông, cụ bà, thảnh thơi tản bộ, thư giãn. Rất ít khi Hà Nội có những ngày tĩnh lặng hiếm hoi như thế này.
Có một Hà Nội bình yên và sâu lắng!
Quanh năm suốt tháng, Hà Nội là mảnh đất dường như chẳng bao giờ ngủ. Từng dòng người đến đi khắp các phố phường mang đến cho thành phố này nhiều màu sắc hơn nhưng cũng khiến người ta lướt qua nhau một cách đầy vội vã. Thế nhưng, Hà Nội của những ngày Tết Nguyên đán thì không vậy. Mọi thứ bỗng trở nên vắng lặng hơn, bình yên hơn.
Có một Hà Nội bình yên và sâu lắng!
Một số gia đình tranh thủ những ngày nghỉ Tết đi du xuân, ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.
Có một Hà Nội bình yên và sâu lắng!
Trong ngày Tết, mỗi người đều cảm thấy thư thả hơn sau những ngày bận rộn với công việc đời thường.
Có một Hà Nội bình yên và sâu lắng!
Một số người vẫn bán hàng trong dịp Tết, tâm trạng vui vẻ, thảnh thơi chứ không tất bật và khó tính.
Có một Hà Nội bình yên và sâu lắng!
Trên những góc phố vắng người qua lại, những quán nước, những bàn cà phê nơi mặt phố con rơi rớt mở cửa, những vị khách nhàn nhã, chậm rãi thưởng thức ly cà phê, chén trà, suy ngẫm lại một năm vừa qua, ôn chuyện cũ...
Có một Hà Nội bình yên và sâu lắng!
Từ ngày 19/1 (28 Tết) rất nhiều người dân đã trở về quê đón Tết cùng gia đình, trả lại cho Hà Nội khung cảnh yên bình vào thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.

Nội dung: H.Phong

Ảnh: Phạm An

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này