Công an Hà Nội giúp người dân tìm lại tài sản thất lạc

13:43 | 04/01/2023
(LĐTĐ) Mới đây, Công an huyện Phúc Thọ nhận được Thư cảm ơn của chị Hoàng Thị Châm (sinh năm 1983; trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) về việc bày tỏ tình cảm biết ơn đối với Đại úy Nguyễn Trọng Trung - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Phúc Thọ, về hành động trả lại tài sản nhặt được do chị đánh rơi.
Nâng cao trách nhiệm của Cảnh sát khu vực tại địa bàn cơ sở Giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Đống Đa

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 23/12/2022, khi từ đơn vị về nhà (tại quận Bắc Từ Liêm), trên đường Quốc lộ 32, đoạn qua ngã 3 lối rẽ vào Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ, đồng chí Nguyễn Trọng Trung nhặt được 1 chiếc ví. Bên trong có một số tiền mặt và rất nhiều giấy tờ cá nhân (thẻ ngân hàng, căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ đăng ký xe, giấy phép lái xe…) mang tên chị Hoàng Thị Châm.

Đang loay hoay không biết nên tìm chủ nhân chiếc ví bằng cách nào nhanh nhất, đồng chí Trung phát hiện trong ví có một tấm hình nhỏ có ghi số điện thoại cá nhân của chị Châm. Ngay sau đó, Đại úy Nguyễn Trọng Trung đã liên hệ với chị Hoàng Thị Châm để trả lại tài sản.

Ngày 26/12/2022, chị Châm đã đến Công an huyện Phúc Thọ để nhận lại tài sản của mình đánh rơi, được Đại úy Nguyễn Trọng Trung trực tiếp trao lại. Khẳng định, cho dù số tiền mặt không lớn nhưng hàng chục loại giấy tờ cá nhân nếu bị mất, chị Châm sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức để làm lại và trước mắt sẽ gây nhiều khó khăn trong công việc, sinh hoạt hằng ngày. Do đó, chị thực sự vui mừng và cảm động khi được nhận lại số tài sản, giấy tờ đã đánh rơi, đồng thời mong muốn đề nghị Cơ quan biểu dương hành động đẹp của đồng chí Nguyễn Trọng Trung.

Công an Hà Nội giúp người dân tìm lại tài sản thất lạc
Công an Hà Nội giúp người dân tìm lại tài sản thất lạc

Trước đó, 23h30 ngày 19/12/2022, Tổ tuần tra của Công an phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn. Khi đến khu vực ngã tư Bà Triệu - Lê Đại Hành phát hiện một người nước ngoài đang đi trên đường. Tiến hành hỏi thăm, người này cho biết tên là Markus Weiss (sinh năm 1995; quốc tịch Đức).

Tối 19/12/2022, anh Markus Weiss đến Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu xem phim và để chiếc xe máy Yamaha Mio ngoài đường, gần Trung trung tâm thương mại. Đến 23h cùng ngày, anh đi tìm xe nhưng không nhớ để ở đâu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lê Đại Hành đã tiến hành rà soát, xác minh thông tin chiếc xe. Đến ngày 31/12/2022, Công an phường Lê Đại Hành tìm thấy chiếc xe máy trên phố Đoàn Trần Nghiệp nên đã liên hệ anh Markus Weiss đến nhận lại tài sản.

Nhận lại tài sản anh Markus Weiss đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với cán bộ chiến sĩ Công an phường Lê Đại Hành đã giúp đỡ anh tìm lại được chiếc xe máy. Đây là chiếc xe yêu thích mà anh đã thuê để sử dụng đi lại trong thời gian ở Hà Nội...

Những việc làm trên đã góp xây dựng hình ảnh đẹp của Công an nhân dân Việt Nam trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế, cũng thể hiện trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này