Xét xử vụ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi: Bị cáo lạnh lùng khai nhận hành vi tàn độc của mình

15:13 | 13/10/2022
(LĐTĐ) Sáng 13/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) về các tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.
Sắp xét xử đối tượng đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi Cần xử lý nghiêm cặp vợ chồng bạo hành cháu bé 1 tuổi Cần ngăn chặn tình trạng bạo hành trẻ em gia tăng

Trong vụ án này, ông nội cháu N. A là Đỗ Hữu Chức (sinh năm 1954) là người đại diện hợp pháp cho phía bị hại. Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông đã không cầm được nước mắt. Ông cho biết bản thân rất đau lòng và hối hận, những lần trước biết cháu mình phải nhập viện, tổn hại sức khỏe nghiêm trọng nhưng do muốn bố mẹ cháu hàn gắn để chăm sóc con cái nên đã không báo công an. Vì sự nhân đạo của ông mới dẫn đến cái chết của cháu gái mình hôm nay.

Ông Chức cũng bày tỏ mong muốn Hội đồng xét xử làm rõ hành vi của chị L, mẹ cháu N. A khi để nhân tình 5 lần giết con nhưng lại nói không biết.

Về phần bị cáo, do sức khoẻ không được tốt, bị lãng tai nên Nguyễn Trung Huyên được ngồi và có 2 đồng chí cảnh sát ngồi cạnh hỗ trợ đọc lại câu hỏi của Hội động xét xử .

Khi được hỏi về nội dung cáo trạng, bị cáo Huyên đồng tình. Tại phiên tòa, bị cáo lạnh lùng khai nhận và miêu tả lại toàn bộ sự việc trong đó có việc đóng đinh vào đầu cháu N.A. “Bị cáo tách đinh rồi cầm quả tạ đóng lần lượt từng đinh một vào đầu cháu. Bị cáo nhớ đóng tổng cộng 8 đến 9 cái đinh, mỗi lần đóng cách nhau khoảng 3 phút. Khi cháu bị đóng đinh vào đầu cháu có la hét và khóc, sau đó bị cáo thả cháu ra”, Huyên khai.

Xét xử vụ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi: Bị cáo bình tĩnh khai nhận hành vi
Bị cáo Nguyễn Trung Huyên tại tòa.

Về nguyên nhân hành hạ cháu A, bị cáo cho biết bị cáo muốn giết cháu A để: “Không phải nuôi dưỡng cháu. Những lần bị cáo hành hạ cháu bé, L không biết và không tham gia”.

Trong phiên xét xử, bị cáo Huyên cũng gửi lời xin lỗi gia đình của nạn nhân vì bản thân đã gây ra cái chết cho cháu bé.

Còn về phía mẹ ruột cháu N.A - chị L khai trước Tòa, chị đi làm quen biết Huyên và có tình cảm với nhau. Trong quá trình chung sống với nhau, thời gian đầu Huyên rất quý con gái chị. Sau quá trình sống chung, chị thấy Huyên nóng nảy hơn, hay nói linh tinh, thi thoảng quát mắng chị.

Chị L cũng chia sẻ thêm, vì đi làm, gửi con cả ngày, nên chị không có thời gian quan tâm con, không biết con đã bị hành hạ. “5 lần anh ấy hành hạ con gái tôi đều không biết vì con không nói và chia sẻ gì với tôi”, chị L nói và cho biết, trước khi Huyên phạm tội với con mình, chị rất yêu Huyên và yêu cả con gái.

Khi thẩm phán công bố lời khai của bị cáo Huyên rằng, chị L biết việc bị cáo đánh cháu A, nhưng do hai người yêu nhau quá, và L đang mang thai với Huyên nên đã bỏ qua.

Trước lời khai được công bố của bị cáo, chị L bật khóc nức nở nói: “Không có chuyện vì một đứa con khác mà tôi đánh đổi con của mình, tôi không biết Huyên hành hạ con, tôi không muốn hại cháu”. Sau khi nghe Huyên kể lại hành vi hành hạ con gái mình, L tiếp tục ôm mặt khóc.

Xét xử vụ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi: Bị cáo bình tĩnh khai nhận hành vi
Ông nội và bố ruột cháu N.A ôm di ảnh con đến Tòa.

Theo cáo trạng, năm 2012, chị Nguyễn Thị L (sinh năm 1995, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) kết hôn với anh Đỗ Hữu Chung (sinh năm 1984) và có 3 con chung, trong đó có cháu Đỗ N.A (sinh ngày 18/2/2018).

Do mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống nên một thời gian sau, hai người ly hôn, anh Chung nuôi 2 cháu, còn chị L nuôi cháu Đỗ N.A.

Sau khi ly hôn, chị L làm việc tại xưởng mộc nhà anh Nguyễn Hữu Thắng (sinh năm 1973, ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất). Trong thời gian làm việc tại nhà anh Thắng, chị L nảy sinh tình cảm với Nguyễn Trung Huyên.

Từ tháng 9/2021 đến ngày 17/1/2022, chị L đưa cháu N.A đến thuê phòng trọ ở cùng Huyên. Hàng ngày, Huyên và chị L đi làm thuê tại xưởng gỗ và gửi cháu N.A tại một nhà gần đó thuê trông giúp.

Quá trình chung sống cùng mẹ con chị L, Huyên thấy cháu N.A có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập cháu.

Giữa tháng 9/2021, tại phòng trọ, Huyên đã dùng bột keo khô dán gỗ đổ vào mũi cháu N.A. Do được cấp cứu và điều trị nên cháu N.A không tử vong nhưng bị tổn hại 13% sức khỏe.

Chiều 9/10/2021, tại phòng trọ, Huyên pha 2 gói thuốc trừ sâu vào chai nước ngọt C2 bắt cháu N.A uống, làm cháu N.A bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu và bị tổn hại 21% sức khỏe.

Khoảng 16h ngày 22/11/2021, Huyên dùng tay bóp cổ phía sau gáy cháu N.A làm cháu N.A há miệng ra. Sau đó, Huyên bỏ 2 đinh vít vào miệng cháu N.A bắt cháu N.A nuốt. Do được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên cháu N.A không tử vong.

Tiếp đó, khoảng 23h ngày 24/12/2021, Huyên đã đánh vào cánh tay của cháu N.A, làm cháu N.A ngã và bị gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay phải, bị tổn hại 21% sức khỏe.

Sáng 17/1/2022, Huyên dùng quả tạ bằng bê-tông bọc nhựa đóng liên tiếp 10 chiếc đinh nhỏ dài khoảng 2,1cm vào xung quanh vùng đỉnh đầu của cháu N.A, làm cháu N.A bị thương nặng.

Sau khi thực hiện hành vi tàn độc này, bị cáo đưa cháu A đi gửi. Chiều hôm đó, cháu A. có biểu hiện buồn nôn, sức khỏe yếu, không đứng vững nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân, vùng đầu có nhiều vết xước, sờ có dị vật dưới da, chảy dịch tai hai bên.

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất đã tiến hành sơ cứu, chụp X.quang, chụp cắt lớp vi tính, phát hiện có 9 dị vật xuyên xương đỉnh hai bên vào nhu mô não (nghi là kim khí), nên đã chuyển cháu A đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiếp tục cấp cứu.

Đến 22h ngày 12/3/2022, cháu A tử vong tại bệnh viện do viêm não, thoái hóa não trên diện rộng (chết não), hậu quả của vùng đầu bị tác động bởi 10 dị vật bằng kim loại xuyên qua xương, xuyên qua màng cứng găm vào nhu mô não dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không hồi phục trên nạn nhân có viêm phổi, xẹp phổi, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm gan.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này