Nghệ thuật làm cha mẹ trong gia đình người khiếm thị

20:10 | 29/06/2022
(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2022), ngày 28/6, Hội người mù quận Thanh Xuân đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Sức khỏe Cộng đồng và chuyên gia đào tạo Nguyễn Hoàng Thái tổ chức chương trình “Nghệ thuật làm cha mẹ trong gia đình người khiếm thị”.
Gần 1.000 suất quà Tết được trao cho người khiếm thị quận Thanh Xuân Tạo sân chơi cho người khiếm thị làm nghề xoa bóp Nơi người khiếm thị tỏa sáng tài năng

Theo Chủ tịch Hội người mù quận Thanh Xuân Nguyễn Tiến Thành, hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam dành cho các hội viên và gia đình người khiếm thị được Hội người mù quận Thanh Xuân tổ chức hàng năm. Đây là dịp để các gia đình hội viên gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và cùng cộng đồng xã hội xây dựng tổ ấm gia đình ngày càng hạnh phúc, ấm no…”.

Nghệ thuật làm cha mẹ trong gia đình người khiếm thị
Hội người mù quận Thanh Xuân tổ chức chương trình “Nghệ thuật làm cha mẹ trong gia đình người khiếm thị” nhân kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam.

Tại chương trình, hơn 60 cán bộ, hội viên và gia đình người khiếm thị đã trải qua những cung bậc cảm xúc khi lắng đọng nghe những câu chuyện về nghị lực, sự hi sinh và lòng quyết tâm vươn lên của các bậc cha mẹ trong cuộc sống để đưa gia đình mình vượt qua nỗi vất vả và thách thức do khuyết tật gây ra.

Bà Đỗ Đông (phường Nhân Chính, Thanh Xuân) hơn 60 tuổi đang cùng chồng nuôi, dạy và chăm sóc cho 5 thành viên trong gia đình bị bệnh hiểm nghèo và khiếm thị. Từ mẹ già hơn 90 tuổi gãy chân không đi lại được, con gái khiếm thị, con rể ung thư xương đến cháu ngoại mắc chứng tăng động, giảm chú ý. Hàng ngày bà vẫn tần tảo, chăm sóc gia đình với ý nghĩ duy nhất là cầu mong các thành viên gia đình sẽ có ngày khỏe mạnh trở lại.

“Chúng tôi không có bí quyết gì cả. Chúng tôi chỉ có lòng yêu thương con cháu. Chúng nó khỏe là tôi mừng lắm rồi…”, bà Đông chia sẻ.

Còn đối với chị Lều Thị Hảo, 39 tuổi, thì từ nhiều năm qua, chị không được sống trong không khí gia đình sum họp. Chị Hảo đang điều trị bệnh ung thư vú, hàng ngày chị phải đưa đón hai con bị bại não và khiếm thị đến trung tâm tự kỷ phục hồi chức năng. Đêm và sáng sớm chị lại mày mò làm bánh thạch và vận chuyển từng túi hoa quả cho khách hàng.

Chị Hảo tâm sự: “Cũng có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ ba mẹ con nhưng tôi vẫn phải cố gắng từng ngày, khi còn sức khỏe thì vẫn phải lao động…”.

Sau khi nghe câu chuyện của các hội viên Hội người mù quận Thanh Xuân, chuyên gia đào tạo Nguyễn Hoàng Thái đã bày tỏ sự khâm phục sự kiên trì và nghị lực của những gia đình người khiếm thị; đồng thời đưa ra và giải đáp những tình huống, những câu chuyện diễn ra trong gia đình, trong xã hội để từng hội viên tham dự chương trình hiểu rõ và có thêm được những kỹ năng “điều hành” gia đình mình được tốt hơn.

Kết thúc chương trình, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Sức khỏe Cộng đồng đã trực tiếp trao tặng hơn 60 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho các hội viên và gia đình hội viên tham dự chương trình.

Thành Nguyễn – Mạnh Quân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này