Phát hiện thi thể trôi sông Sài Gòn, nghi là tân sinh viên mất tích

11:41 | 15/02/2022
(LĐTĐ) Sáng 15/2, người dân sống tại phường 13, quận Bình Thạnh phát hiện một thi thể trôi trên sông Sài Gòn, có dấu hiệu nhận dạng giống nam sinh vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học mất tích mấy ngày qua.
Học sinh mầm non, tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh háo hức trở lại trường Bí thư Nguyễn Văn Nên: Sự chăm lo Tết của Thành phố giúp người lao động có niềm tin Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 5 ca nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng

Ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh cho biết, đơn vị đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một nam giới có dấu hiệu nhận dạng giống nam sinh vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học mất tích mấy ngày qua.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, người dân sống tại phường 13, quận Bình Thạnh phát hiện một thi thể trôi trên sông Sài Gòn, đoạn dưới chân cầu Bình Lợi nên trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an phường 13 cùng Công an quận Bình Thạnh đã đến phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Tại hiện trường, thi thể nằm ngửa, mặc áo dài tay, quần dài đều sẫm màu.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận dạng thi thể này giống với em Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, sinh viên năm nhất Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh) mất tích trong mấy ngày qua, khi từ quê ở Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học.

Phát hiện thi thể trôi sông Sài Gòn, nghi là tân sinh viên mất tích
Thông tin tìm kiếm tân sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa.

Cơ quan chức năng đã báo cho người thân của nam sinh này. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm, điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Trước đó, ngày 14/2, Công an phường 26, quận Bình Thạnh, cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc nam sinh viên mất liên lạc tại khu vực bến xe miền Đông cho Đội điều tra tổng hợp Công an quận Bình Thạnh điều tra, xử lý.

Theo đó, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (chị họ của Nghĩa, 22 tuổi, quê Bình Định) đã có đơn trình báo Công an phường 26 về việc em họ Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi) một mình từ Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học, xuống xe ở bến xe miền Đông và mất tích sau đó.

Theo hình ảnh camera trong bến xe, chị Nhung xác định thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen, quần dài đen, mang dép đen và kéo vali màu đen trong video chính là Nghĩa. Như vậy, sau khi đến bến xe Miền Đông, Nghĩa mới mất liên lạc với gia đình.

Đoạn camera cho thấy vào lúc 4 giờ 38 sáng 12/2, Nghĩa xuống xe khách tại bến xe Miền Đông, sau đó ra bên hông xe lấy vali gửi dưới gầm xe rồi vòng qua trước đầu xe, tiếp đó Nghĩa kéo vali đi hướng về cổng 5 đường quốc lộ 13.

Gia đình cho biết qua trích xuất camera, công an phát hiện một người đàn ông chạy xe máy hiệu Dream được cho là đã chở Nghĩa đi rồi từ đó gia đình mất liên lạc với em.

"Tôi có dặn em đến bến xe Miền Đông thì gọi điện để tôi đón nhưng không thấy gọi, tôi gọi lại và nhắn tin cho em cũng không liên lạc được. Tôi đến bến xe, tìm chỗ nhà xe và khắp nơi cũng không thấy đâu nên trình báo công an", chị Nhung cho biết thêm.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này