Tết của cậu bé sống một mình trong ngôi nhà cấp 4 ở Hà Nam

21:20 | 04/02/2022
(LĐTĐ) Khi được hỏi về mong ước trong năm mới 2022, cậu bé Trần Đức Anh (học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Bối Cầu, Hà Nam) ngậm ngùi chia sẻ: “Năm mới em chỉ ước mong bố sẽ về thăm em một lần”.
Chung tay trong hành trình “Chiếc cầu nối nhịp tri thức” Hành trình trở thành CEO Google của cậu bé nghèo dám biết ước mơ Xót thương cụ bà 90 tuổi sống một mình trong căn nhà dột nát

Mong bố về thăm 1 lần...

Những ngày cận Tết, chúng tôi tìm đến căn nhà cấp bốn của em Đức Anh (cậu bé được nhiều người biết đến vì cuộc sống “cô độc” một mình trong căn nhà cấp 4, mẹ mất vì tai nạn giao thông, từ bé không biết mặt bố, 3 chị gái đi lấy chồng xa) ở xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Tiếp chúng tôi bên bộ bàn ghế đơn sơ, Đức Anh kể, từ khi sinh ra em không biết bố mình là ai, các chị gái đã lấy chồng nên tuổi thơ em gắn bó với mẹ. Nhưng số phận trớ trêu, hơn 1 năm trước, mẹ không may gặp tai nạn qua đời khiến em trở thành đứa bé mồ côi.

Tết của cậu bé sống một mình trong ngôi nhà cấp 4 ở Hà Nam
Những ngày cận Tết, Đức Anh lại càng nhớ mẹ hơn.

Với Đức Anh, ngày mẹ qua đời là ngày đen tối nhất. Hôm đó, Đức Anh đang học trên trường đi học về thì nghe tin mẹ gặp tai nạn. Cậu vội vã chạy về nhà lao vào ôm chặt lấy mẹ gào khóc gọi mẹ, mong mẹ mở mắt nhìn mình. Nhưng đáp lại tiếng khóc đó là sự im lặng của mẹ khiến Đức Anh rơi vào tuyệt vọng.

“Em gọi mà mẹ không có động tĩnh gì, lúc đấy em chỉ ước có ông bụt hiện lên giúp mẹ em tỉnh lại. Em không muốn mẹ em phải chết”, Đức Anh cúi đầu nói nhỏ.

Nhưng không có phép màu, không có ông bụt nào xuất hiện để biến giấc mơ nhỏ bé của cậu thành hiện thực, mẹ đã rời xa Đức Anh.

Nhìn ra ngoài sân, Đức Anh tâm sự, em còn 3 chị gái nhưng mọi người đều lấy chồng xa, hoàn cảnh khó khăn. Thấu hiểu khó khăn của các chị nên Đức Anh không muốn các chị khó xử.

Đức Anh nhiều lúc nhớ và ước có bố ở bên cạnh, cậu bé hỏi mẹ nhưng mẹ rất buồn và bảo cậu đừng hỏi nữa.

“Từ bé, em đã không biết mặt bố, mẹ không bao giờ nhắc đến, vài lần em gặng hỏi nhưng mẹ đều lảng tránh và nói khi nào em lớn bố sẽ về nên em không hỏi lại sợ mẹ buồn”, Đức Anh nói.

Kể từ ngày mẹ mất, Đức Anh thui thủi sống một mình trong ngôi nhà cũ, dường như, trên khuôn mặt đứa trẻ tắt hẳn nụ cười.

“Em sợ lắm, khi chỉ có một mình. Gần hai năm nay, ngoài giờ học ở trường, em không dám đi đâu cả, em ở nhà hương khói cho mẹ, em sợ bố về tìm mà không thấy em ở đó nên ngày nào em cũng đợi! Em tự làm mọi việc, tự lo mọi thứ, tự chăm sóc bản thân mình. Em chỉ mong một ngày nào đó bố sẽ về tìm em”, Đức Anh nói lên mơ ước của bản thân.

Tết trở nên ấm áp hơn

Nói về cuộc sống hiện tại, Đức Anh cho biết em vẫn sống một mình nhưng không còn “cô độc” nữa. Bởi, xung quanh em có hàng xóm quan tâm và bạn bè giúp đỡ.

“Tết đến gần em cũng muốn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón xuân vào nhà. Em chờ chị gái sang dẫn đi mua cành đào với lọ hoa để trang trí cho ấm cúng”, Đức Anh nói.

Đưa tay lên lau dọn ban thờ cho mẹ Đức Anh bảo, năm nay là năm thứ 2 cậu bé phải xa mẹ, ăn Tết một mình. Những ngày cận Tết, Đức Anh lại càng cảm thấy nhớ mẹ hơn. Tuy nhiên, cậu bé dặn lòng sẽ mạnh mẽ hơn để mẹ ở thế giới bên kia cảm thấy được an lòng.

“Em sống một mình cũng quen rồi, lúc nào buồn em lại lấy ảnh mẹ ra trò chuyện. Em cũng được nhiều người giúp đỡ về kinh tế, hết gạo hay thức ăn lại có bác em mang sang. Chính quyền địa phương, cô giáo thường xuyên quan tâm và bạn cùng lớp cũng đến chơi liên tục nên em đỡ buồn hơn”, Đức Anh kể.

Tết của cậu bé sống một mình trong ngôi nhà cấp 4 ở Hà Nam
Đức Anh sống một mình trong ngôi nhà cấp bốn.

Theo lời Đức Anh, Tết các chị gái cũng sang đón cậu bé xuống nhà các chị chơi, sau đó sẽ đưa về nhà để hương khói cho mẹ. Dù sống một mình nhưng đầu năm Đức Anh cũng làm cơm, thắp hương cho mẹ ngày Tết.

“Dù ở một mình nhưng mọi người cũng sắm sửa cho em đầy đủ nào bánh chưng, thịt, kẹo bánh. Năm mới đến gần em chỉ ước năm tới em có kết quả học tập tốt hơn, mong bố sẽ về thăm em một lần thôi”, Đức Anh bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Tám (61 tuổi, bác của Đức Anh) cho biết, sau khi được báo chí đăng tải Đức Anh cũng được hỗ trợ về vật chất và tiền.

“Cháu được hỗ trợ một ít tiền tôi đã làm một quyển sổ tiết kiệm cho cháu để sau này lớn lên cháu sẽ dùng số tiền đó để đi học nghề. Hàng tháng cháu cũng được chính quyền trợ cấp 500 nghìn đồng, tôi lấy số tiền đó để mua thức ăn cho cháu”, bà Tám nói.

Theo lời bà Tám, nhà bà ở cách nhà Đức Anh khoảng 1km. Bà Tám cũng muốn đón Đức Anh về bên nhà chăm sóc, nuôi dưỡng nhưng Đức Anh không thích, muốn ở nhà để chăm lo hương khói cho mẹ. Cứ một đến hai ngày bà Tám lại qua thăm cháu.

“Tết năm ngoái tôi cũng chuẩn bị cho cháu mâm ngũ quả đón Tết. Năm nay cũng vậy, tôi cũng sắm cho cháu đầy đủ mọi thứ. Ngày Tết 3 chị gái cũng qua sắm sửa, chuẩn bị đồ Tết cho Đức Anh và đón Đức Anh về chơi ít hôm”, bà Tám chia sẻ.

Về phía xã Bối Cầu (Bình Lục, Hà Nam), lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã cho biết, gia cảnh của Đức Anh khó khăn. Đức Anh có 4 anh chị em, 3 người chị gái đã đi lấy chồng. Mẹ Đức Anh mất vì tai nạn giao thông, bố không sống cùng với cháu nên giờ cháu sống một mình, tự sinh hoạt và chăm sóc bản thân trong ngôi nhà mẹ để lại.

Sau khi được báo chí thông tin, kêu gọi hỗ trợ, đến nay mọi chi phí sinh hoạt của Đức Anh đều được họ hàng, nhà hảo tâm và địa phương quan tâm giúp đỡ. Chính quyền địa phương cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cháu và sẽ hỗ trợ cháu đến khi trưởng thành.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này