Tết Trung thu của các em thiếu nhi ở bệnh viện dã chiến, trung tâm cách ly

15:32 | 21/09/2021
(LĐTĐ) Mùa Trung thu “đặc biệt” diễn ra trong hoàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.
Tạm giữ hơn 43.000 sản phẩm bánh, kẹo không có hóa đơn, chứng từ Tết Trung thu ấm áp và khác biệt của trẻ em Thủ đô Tết Trung thu trong miền ký ức

Không được tung tăng vui đùa xem múa lân như mọi năm, năm nay, trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh phải ở trong nhà để thực hiện lệnh giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, nhiều em còn đang điều trị Covid-19 hoặc đang thực hiện cách ly y tế tập trung.

Nhằm động viên tinh thần cho các em thiếu nhi mùa Tết Trung thu, nhiều địa phương, đơn vị đã chuẩn bị các phần quà cho mùa Trung thu “đặc biệt” này.

Chiều 20/9, Ủy ban nhân dân (UBND) phường 7, quận Bình Thạnh cùng bộ đội, lực lượng tình nguyện viên hóa thân thành “Chú Cuội, Chị Hằng” đã trao hơn 2.000 phần quà Trung thu cho tất cả trẻ em trên địa bàn phường với phương châm không để trẻ em không có quà dịp Trung thu "đặc biệt" này.

Tết Trung thu của các em thiếu nhi ở bệnh viện dã chiến, trung tâm cách ly
Bộ đội, lực lượng tình nguyện viên hóa thân thành “Chú Cuội, Chị Hằng” chuẩn bị mang quà đến cho các em thiếu nhi.
Tết Trung thu của các em thiếu nhi ở bệnh viện dã chiến, trung tâm cách ly
Các phần quà gồm sữa, bánh, kẹo...và không thể thiếu lồng đèn cho dịp Trung thu đặc biệt này.
Tết Trung thu của các em thiếu nhi ở bệnh viện dã chiến, trung tâm cách ly
"Chú Cuội, Chị Hằng" và "Chú Bộ đội" tặng quà cho các em thiếu nhi.

"Chúng tôi hy vọng, những món quà nhỏ này có thể giúp các em đón Trung thu trọn vẹn trong điều kiện dịch bệnh còn hết sức phức tạp, qua đó cũng muốn gởi gắm tình cảm của chính quyền địa phương. Hơn lúc nào hết rất mong các cháu mạnh khỏe, học tập tốt và vâng lời cha mẹ, chịu khó thực hiện giãn cách cho đến khi thành phố kiểm soát được dịch bệnh", bà Trần Thị Thu Trang, Bí thư Đảng uỷ Phường 7, chia sẻ.

Tết Trung thu của các em thiếu nhi ở bệnh viện dã chiến, trung tâm cách ly
Đây có lẽ là một mùa Trung thu đặc biệt và đáng nhớ đối với các em thiếu nhi.
Tết Trung thu của các em thiếu nhi ở bệnh viện dã chiến, trung tâm cách ly
Các em thiếu nhi phấn khởi được nhận quà Trung thu

Trước đó, ngày 19/9, đoàn bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đang công tác tại Bệnh viện Dã chiến số 7 đã chuẩn bị 500 phần quà cho các em nhỏ nhiễm Covid -19 tại bệnh viện. Được biết, bệnh viện dã chiến này có hơn 300 trẻ bị nhiễm Covid -19 có đủ các độ tuổi từ 1-16 tuổi.

Tết Trung thu của các em thiếu nhi ở bệnh viện dã chiến, trung tâm cách ly
Đoàn bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đang công tác tại Bệnh viện Dã chiến số 7 chuẩn bị quà cho các các em nhỏ nhiễm Covid -19 tại bệnh viện.

Các bác sĩ đã đến gõ cửa từng phòng để trao tặng quà, ân cần thăm hỏi, động viên các em và gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn, luôn mạnh mẽ, kiên cường để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh.

"Rằm tháng 8 sắp đến chắc hẳn ai cũng rất háo hức muốn đi chơi cùng bạn bè, sum họp với gia đình. Mình cũng đã từng trải qua thời tuổi thơ như vậy, cho nên mình cũng đồng cảm với các bệnh nhân, nhất là những trẻ em F0 điều trị Covid-19 tại bệnh viện", bác sỹ Nguyễn Thành Tâm, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid -19 số 1 tâm sự.

Tết Trung thu của các em thiếu nhi ở bệnh viện dã chiến, trung tâm cách ly
Ngoài tặng quà, các bác sĩ còn thăm hỏi, động viên các em và gia đình.
Tết Trung thu của các em thiếu nhi ở bệnh viện dã chiến, trung tâm cách ly
Bé gái vui vẻ nhận quà Trung thu.

Nhiều em bé khi nhìn thấy đội ngũ y bác sĩ đến phát quà, các em đã ùa ra khỏi cửa phòng hò reo, vẫy tay chào đón. Nhận được quà bánh, các em vui vẻ sau đó chạy tung tăng chơi đùa.

Tết Trung thu của các em thiếu nhi ở bệnh viện dã chiến, trung tâm cách ly
Từ sớm, khi nghe các bác sĩ đến trao quà, các em đứng trước cửa chờ đợi.
Tết Trung thu của các em thiếu nhi ở bệnh viện dã chiến, trung tâm cách ly
Một bé trai khoe chiếc đèn lồng hình siêu nhân vừa được nhận.

Chị Võ Thị Thùy (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) cho biết chị vào Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid -19 số 1 cùng con từ ngày 13/9 và hiện sức khỏe 2 mẹ con đã ổn định.

"Không nghĩ là khi vào đây cách ly các con vẫn có Trung thu. Năm nay các con có một Trung thu rất đặc biệt, không còn cảnh rước đèn, vui chơi như mọi năm nhưng may mắn là vẫn được bệnh viện quan tâm, phát quà cho các con", chị Thùy chia sẻ.

Ngọc Quyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này