Tuyển Việt Nam cần “thủ chắc”, “công nhanh” biết đâu làm nên chuyện

14:02 | 02/09/2021
(LĐTĐ) Phải công nhận sau trận thua toàn diện trước UAE trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022, “góc nhìn” về đội tuyển Việt Nam trước trận quyết đấu với Saudi Arabia của người hâm mộ không lạc quan như trước. Song nếu nhìn lại cả quá trình, đặc biệt tại Vòng chung kết giải bóng đá khu vực châu Á năm 2019 (Asian Cup 2019) thì tuyển Việt Nam “lửa đã được thử vàng”!
Saudi Arabia mạnh, nhưng không phải "người khổng lồ” Tuyển Việt Nam đá thế nào khi không có Văn Hậu và Công Phượng? Tuyển Việt Nam sẽ làm nên lịch sử đúng ngày Tết Độc lập?

Nối tiếp thành công với việc “suýt” giành chức vô địch U23 châu Á năm 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc trong cái lạnh “cắt da, cắt thịt”, đoàn quân của Huấn luyện viên Park Hang-seo lại hành quân sang các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) trong cái nóng khôn tả của vùng Trung Cận Đông dự Asian Cup 2019.

Tuyển Việt Nam cần “thủ chắc”, “công nhanh” biết đâu sẽ thắng
Dẫu thời tiết bất lợi nhưng tuyển Việt Nam vẫn quyết tâm để "có quà" cho người hâm mộ quê nhà trong trận gặp Saudi Arabia. (Ảnh VFF)

Tại sân chơi lớn nhất châu Á này, tuyển Việt Nam ở bảng D cùng các đội Iran, Iraq và Yamen. Theo đó, trong trận ra quân, Việt Nam chỉ chịu thua Iraq 3-2 trong trận cầu nghẹt thở; tiếp đó thua Iran 0-2; trong trận cuối gặp Yamen, tuyển Việt Nam xuất sắc thắng 2-0. Nhờ hiệu số bàn thắng thua, tuyển Việt Nam “lọt qua khe cửa hẹp” vào vòng 1/8.

Tại vòng đấu loại trực tiếp, Việt Nam gặp Jordan. Sau 120 phút thi đấu, cả hai hòa nhau với tỷ số 1-1, buộc phải phân thắng bại bằng đá Penaty. Kết quả tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 4-2, qua đó hiên ngang vào vòng tứ kết gặp “ông lớn” Nhật Bản. Gặp đối thủ nặng ký nhất châu Á là Nhật Bản, tuy bị thua 0-1 nhưng tuyển Việt Nam đã cho tuyển Nhật phải toát mồ hôi. Với trận thua sát nút này, tuyển Việt Nam vinh dự thành 1 trong 8 đội mạnh nhất khu vực.

Đề cập lại quá trình thi đấu của đội tuyển tại Asian Cup 2019 để thấy rằng trận thua toàn diện 3-2 trước UAE chỉ là chấm đen trong bức tranh sáng của tuyển Việt Nam suốt 4 năm qua.

Tại Asian Cup 2019, kinh nghiệm thi đấu quốc tế chưa nhiều, lại gặp những đối thủ sừng sỏ trong khu vực, nhưng tuyển Việt Nam giành được những kết quả rất tốt đẹp. Các “ông lớn” không dễ bắt nạt Việt Nam, bị thua thì cũng thua đẹp chứ không phải chịu thân phận kẻ lót đường.

Nay dẫu có khuyết những Hùng Dũng, Văn Hậu, Công Phượng, Minh Vương, nhưng vẫn có đến 95% con số ấy, thêm vào một vài cầu thủ tài năng như Tuấn Hải, Thanh Bình, Văn Thiết thì trận gặp Saudi Arabia diễn ra rạng sáng ngày 3/9 cũng chẳng có gì phải sợ.

Nếu nhìn vào quá khứ lẫn hiện tại, Saudi Arabia mạnh hơn Việt Nam. Bằng chứng, tổng trị giá 23 cầu thủ của họ được định giá lên tới gần 30 triệu EURO, còn tuyển Việt Nam chỉ khoảng trên 5 triệu EURO, song những điều đó cũng không nói lên nhiều điều vì cái hay của bóng đá chính là yếu tố bất ngờ.

Nên nhớ, nếu Saudi Arabia “xem thường” tuyển Việt Nam thì họ đã thi đấu trên sân vận động quốc gia hoành tráng có sức chứa gần 60.000 khán giả, chứ không chọn sân Mrsool Park ở Thủ đô Riyadh để đá. Đơn giản, đá tại sân này, tuyển Saudi Arabia đã thắng cả 5 trận trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 và kể các trận giao hữu!

Saudi Arabia mạnh, nhưng tuyển Việt Nam cũng từng “thép đã tôi thế đấy” trong các cuộc chinh chiến tầm khu vực. Thế nên, trận đấu diễn ra vào rạng sáng mai, một khi các cầu thủ chúng ta bình tĩnh, tuân thủ đúng đấu pháp, “biết mình, biết người”, thủ chắc, công nhanh để tung ra những “đòn” hiểm như môn quyền anh thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

H.L

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này