Mãi nhớ mùa thi đặc biệt

10:53 | 13/07/2021
(LĐTĐ) Có thể nói, mùa thi 2021 có những điều quá đỗi đặc biệt khi tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Nhưng, cũng trong thời điểm đó, chúng ta nhận ra có những việc làm chạm đến cảm xúc của tất cả mọi người, tiếp thêm động lực cho các thí sinh vượt vũ môn an toàn trong đại dịch.
Hà Nội: Điều động gần 800 giáo viên chấm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi “đặc biệt”

Sau chuỗi ngày nắng nóng cao độ, thời tiết Hà Nội trong mấy ngày thi đỏng đảnh đến bất thường. Mới nắng đó lại mưa ào ạt ngay được, chúng ta không thể quên những hàng tình nguyện viên vẫn kiên nhẫn đứng dưới mưa, tạo thành hàng rào an toàn để hướng dẫn các thí sinh tiến vào trường thi.

Mãi nhớ mùa thi đặc biệt
Ảnh minh họa: Phạm Thảo

Chúng ta đều biết, bóng áo xanh của các bạn tình nguyện viên luôn xuất hiện trong tất cả các kỳ thi. Nhưng năm nay, ngoài các nhiệm vụ như mọi năm, tình nguyện viên Hà Nội có thêm đội hình đặc biệt mang tên “Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. Đây là lực lượng hỗ trợ đội ngũ y tế trong việc đo thân nhiệt, xịt nước rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang miễn phí cho thí sinh. Ngoài ra, các bạn còn tuyên truyền, vận động người nhà thí sinh không tập trung trước cổng trường và khu vực xung quanh điểm thi.

Các con đi thi, cha mẹ là những người hồi hộp, lo lắng hơn cả. Mọi người thường “cắm chốt” trước cổng trường trong suốt thời gian thi. Thế nhưng, năm nay, hầu hết phụ huynh đều trở về nhà. Nếu ở lại, họ tìm cho mình biện pháp thực hiện dãn cách hợp lý, thực hiện đúng chỉ thị của Chính phủ.

Trong những ngày này, lực lượng Cảnh sát giao thông ở các địa phương đã khiến nhiều gia đình, thí sinh rưng rưng xúc động bởi sự giúp đỡ nhiệt thành vào thời điểm “nước sôi lửa bỏng”. Có thí sinh đến nhầm địa điểm thi, Cảnh sát giao thông không quản trời mưa như trút nước đã lập tức chở em tới điểm thi kịp giờ làm bài. Lại có bạn để quên giấy tờ thi và không liên lạc được với người nhà, Cảnh sát giao thông đã dùng xe chuyên dụng, bật còi hú ưu tiên đưa bạn về nhà lấy giấy tờ và trở lại phòng thi trong thời gian ngắn nhất.

Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, nhiều giáo viên chủ nhiệm lớp 12 đã đồng hành, sát cánh cùng các con trong kỳ thi. Hình ảnh một giáo viên chủ nhiệm nhẫn nại ngồi chờ các con ngay phía ngoài phòng thi đã lay động tâm can cộng đồng mạng. Nhiều người đã bày tỏ sự xúc động khi chia sẻ bức hình mang lời nhắn nhủ của người giáo viên đó trong buổi học cuối cùng: “Bài tập về nhà: Các em hãy sống thật hạnh phúc. Hạn nộp: Suốt cuộc đời”. Vâng, các cô cậu học trò sẽ mãi nhớ về tình cảm mến thương của các thầy cô giáo dành cho mình trong quãng thời gian học và thi đầy biến động.

Khi tới một số điểm thi tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thí sinh cảm thấy bất ngờ khi được tặng kính che mặt để phòng dịch. Ngay tại cổng trường, mọi người đều dễ dàng nhận thấy những chiếc kính che mặt chắn giọt bắn có gọng gương được bày trên cái bàn nhỏ với dòng chữ: “Tặng bạn một kính”. Mọi người đều vui vẻ tới nhận và tỏ ra trân trọng món quà của nhóm thiện nguyện.

Một mùa thi đã qua với bao cảm xúc thăng trầm của thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh. Sau này, dù năm tháng trôi, tất cả chúng ta sẽ cùng nhớ về mùa thi mang nặng ân tình của toàn xã hội dành cho các cô cậu học trò vượt vũ môn với những ký ức khó quên.

Tường Vy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này