Không giống ngày thường với những dòng người, xe tất bật, vội vã, nhiều khi là chen lấn, tắc đường, hơn 7 giờ sáng mùng 1 Tết Tân Sửu, nhiều ngõ phố Hà Nội như vẫn còn “ngủ nướng”, vắng vẻ, tĩnh lặng và bình yên.
Đây là lúc các gia đình còn quây quần bên nhau, làm cơm tân niên, thắp hương cúng tổ tiên, cùng nhau chào đón năm mới với hy vọng gặp nhiều may mắn bình an.
Trên nhiều ngõ phố, chỉ lác đác vài người dân dậy sớm tập thể dục, một vài người lao động cần mẫn mưu sinh đơn độc; văng vẳng đâu đó tiếng rao “Ai mua muối nào, muối cầu may đầu năm đây…” lọt thỏm trong không gian vắng lặng…
Phố Thanh Nhàn cắt Kim Ngưu thường ngày vốn đông đúc người qua lại, sớm nay không một bóng người |
Chỉ một người lao động mưu sinh lẻ loi trên đường |
Tạm gác việc kinh doanh, buôn bán, những cửa hàng đóng cửa im lìm |
Ngõ phố vắng lặng, trầm mặc |
Khu đô thị TimesCity không còn cảnh đông đúc thường ngày |
Đường Minh Khai thường ngày vẫn là điểm nóng của sự ùn ứ, tắc đường, nay thông thoáng, sạch sẽ |
Tú Anh
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/ha-noi-phut-tinh-lang-som-dau-nam-118948.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này