Người lao động mưu sinh trong những ngày lạnh tê tái

11:16 | 16/12/2020
(LĐTĐ) Hà Nội những ngày này đang bước vào đợt rét đậm, rét hại của mùa đông năm nay. Mặc cho cái rét tê tái, vì nỗi lo “miếng cơm manh áo”, nhiều lao động vẫn đang gồng mình kiên cường bám trụ lại nơi phố thị trong đêm đông để mưu sinh.
Người quê trong lòng phố Người lao động vật lộn mưu sinh dưới cái nắng như "đổ lửa" ở Thủ đô
Người lao động mưu sinh trong những ngày lạnh tê tái
Đêm 15/12, nhiệt độ Hà Nội xuống 12 độ C. Trong giá lạnh tê buốt, tại chợ hoa Quảng Bá, người lao động vẫn miệt mài với công việc.
Người lao động mưu sinh trong những ngày lạnh tê tái
Người lao động mưu sinh trong những ngày lạnh tê tái
Chợ hoa Quảng Bá lâu nay nay vẫn được ví như khu chợ không ngủ, dưới làn mưa lất phất của đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay, khách càng vắng khiến cho việc buôn bán gặp khó khăn.
Người lao động mưu sinh trong những ngày lạnh tê tái
Một công nhân môi trường vẫn đang cố gắng hoàn tất công việc của mình lúc 23h.
.
Người lao động mưu sinh trong những ngày lạnh tê tái
Trong sự tĩnh lặng của màn đêm người công nhân môi trường miệt mài với công việc thường nhật, giữa những cơn gió hun hút dọc phố phường.
Người lao động mưu sinh trong những ngày lạnh tê tái
23h30, nhiệt độ xuống thấp hơn nữa, nhiều lao động phổ thông phải đốt lửa sưởi ấm ngay vỉa hè.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này