Chỉ 1 ca mắc ở Hạ Lôi là bệnh nhân 243 đã khiến hơn 10.000 dân ở Hạ Lôi bị phong tỏa 28 ngày. Cùng với đó, một phó trưởng Công an phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 rồi về sinh hoạt tại đơn vị nên toàn bộ công an phường này (19 người) phải cách ly y tế....
Hệ lụy rõ ràng như vậy, nhưng những ngày gần đây, với tâm lý chủ quan đến vô tâm, nhiều người dân tại các thành phố lớn lại ùn ùn ra đường, như không hề có dịch Covid-19 đang diễn ra.
Ghi nhận của phóng viên báo Lao động Thủ đô chiều ngày 9/4 trên một số tuyến đường tại Hà Nội:
|
Hình ảnh ghi nhận trên đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân |
|
Ngã tư Trần Duy Hưng, Đại Lộ Thăng Long dường như chẳng khác ngày thường |
|
Cầu vượt nguyễn Chí Thanh tấp nập người đi trên, dưới cầu |
|
Ngã tư Huỳnh Thúc Kháng đối diện rạp chiếu phim Quốc gia, các ngả đường đều có rất nhiều phương tiện |
|
Cầu vượt Thái Hà cũng không hề vắng người |
|
Người dân đổ ra đường như không hề có quy định cách ly toàn xã hội |
|
Những hình ảnh trên đường Nguyễn Trãi ngày hôm nay chẳng khác là mấy so với trước khi dịch bệnh bùng phát |
|
Ngã tư, hầm chui Thanh Xuân như chưa hề có lệnh cách ly |
Không chỉ có nhiều phương tiện di chuyển trên đường, ở một số nơi công công cộng, người dân vẫn đi tập thể dục, cá biệt có những cửa hàng đã mở bán trở lại bất chấp yêu cầu của chính quyền địa phương.
|
Hai cửa hàng trên phố Thái Hà, quận Đống Đa |
|
Một cửa hàng số 264 Thái Hà |
|
Một cửa hàng bán quần áo số 248 Thái Hà |
|
Cửa hàng bán đồ uống số 47 Huỳnh Thúc Kháng |
|
Cửa hàng bán đồ uống khác trên phố Trần Duy Hưng |
|
Bất chấp khuyến cáo hạn chế ra ngoài nơi công cộng, nhiều người vẫn đi tập thể dục. Ảnh ghi nhận trên đường Láng |
Hữu Minh