Phim Việt chiếu Tết: Đầy màu sắc kinh dị, giả tưởng

10:02 | 21/01/2020
(LĐTĐ) Khán giả hâm mộ điện ảnh nước nhà sẽ có một bữa tiệc phim phong phú với hàng loạt phim Việt được ra mắt đúng ngày mùng 1 Tết âm lịch Canh Tý. Không như những năm trước chủ yếu là phim hài, năm nay, nhiều bộ phim giả tưởng, kinh dị sẽ đổ bộ các phòng chiếu.
phim viet chieu tet day mau sac kinh di gia tuong Dàn mỹ nhân trẻ tuổi xuất hiện tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21
phim viet chieu tet day mau sac kinh di gia tuong Liên hoan phim quốc tế Busan: Phim Việt bao giờ mới thôi “thử sức”?

Ra mắt ngày 30 Tết, “Bí mật đảo Linh Xà” là bộ phim giả tưởng Việt Nam với sự góp mặt của tài tử Dương Minh đến từ Hong Kong. Câu chuyện trong tác phẩm giả tưởng của điện ảnh Việt được chia làm hai thế hệ. Đầu tiên, Trần Thái (Dương Minh) là một nhà thám hiểm tài ba. Anh nảy sinh tình cảm với Đan Thy (Hạ Anh) - một thành viên của Xà tộc - và quyết tâm bảo vệ hòn đảo Linh Xà. Sau đó, con trai của Trần Thái là Thạch Lâm (Dịch Dương) lên đường tìm kiếm thân thế và nguồn gốc bí ẩn của Xà tộc. Sánh đôi cùng anh là cô nàng Thiên Di (Khả Ngân) thông minh, quả cảm.

phim viet chieu tet day mau sac kinh di gia tuong
Phim “Bí mật đảo linh xà”

Tiếp theo đó, ra mắt ngày mùng 1 Tết, bộ phim “30 chưa phải là Tết” của đạo diễn Quang Huy với Trường Giang và Mạc Văn Khoa trong hai vai chính được dự đoán sẽ hút khán giả yêu thích phim hài. Trong phim, Hân (Trường Giang) bất ngờ mắc kẹt vào vòng lặp thời gian kỳ quái khi trên đường về quê giành đất của bố sau 12 năm xa cách. Anh cứ thế phải sống đi sống lại ngày 30 Tết Nguyên đán.

Lần đầu tiên kể từ Siêu sao siêu ngố (2018), Trường Giang mới lại sắm vai chính trong một dự án điện ảnh. “30 chưa phải là Tết” đồng thời đánh dấu sự trở lại của nhà sản xuất kiêm đạo diễn Quang Huy.

Cùng ra mắt ngày đầu năm, “Đôi mắt âm dương” mang màu sắc kinh dị về một người phụ nữ trông thấy ma sau tai nạn sẽ “dọa ma” các fan phim kinh dị với sự góp mặt của Quốc Trường, Thu Trang, Bảo Thanh...

Đôi mắt âm dương xoay quanh một gia đình giàu có, quyền thế. Sau một tai nạn, người vợ (Thu Trang) bỗng nhiên có khả năng nhìn thấy hồn ma. Lúc này, cô còn bị mất trí nhớ và được người chồng (Quốc Trường) tận tình chăm sóc. Tuy nhiên, nhân vật càng lúc càng trải qua nhiều hiện tượng ma quái.

“Gái già lắm chiêu 3” xuất hiện cùng ngày sẽ nối dài thương hiệu "Gái già lắm chiêu" trong dịp Tết Nguyên đán 2020 với sự xuất hiện của cô nàng Ninh Dương Lan Ngọc.

Mới đẩy lên chiếu sớm đúng mùng 1 Tết, “Gái già lắm chiêu 3” là câu chuyện xoay quanh giới thượng lưu tại xứ Huế. Ms. Q (Ninh Dương Lan Ngọc) vốn là nữ hoàng thị phi của showbiz Việt, không kiêng nể bất kỳ ai.

Tuy nhiên, “đối thủ” tiếp theo của cô là minh tinh nổi tiếng một thời: Thái Tuyết Mai (Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh). Ms. Q và con trai bà - Jack Lê (Lê Xuân Tiền) - yêu nhau hết mực và muốn tiến đến hôn nhân. Mối quan hệ giữa hai người phụ nữ một già một trẻ sớm trải qua nhiều sóng gió.

phim viet chieu tet day mau sac kinh di gia tuong
Phim “Tiền nhiều để làm gì?”

Mùng 5 Tết, khán giả tiếp tục đến với bộ phim Việt “Tiền nhiều để làm gì?”, một tác phẩm của đạo diễn Lưu Huỳnh xoay quanh ba kẻ làm giàu bất chính bị thần chết gõ cửa.

Bộ phim hài của đạo diễn Lưu Huỳnh xoay quanh ba đại gia làm giàu nhờ buôn gỗ lậu. Một ngày nọ, Thần chết gõ cửa nhà cả ba, thông báo chúng đã tới số. Lúc này, nhóm nhân vật tìm mọi cách để giữ mạng sống, ngay cả việc làm hại lẫn nhau. Phim có sự tham gia diễn xuất của Phước Sang, Hà Việt Dũng, Hiệp Gà và Yaya Trương Nhi.

Cùng ngày, “Bí mật của gió” sẽ làm dịu lòng các fan Việt với màu sắc giả tưởng lãng mạn. Linh (Khả Ngân) là một cô bé học sinh thích mỹ thuật. Để theo đuổi chuyên ngành, cô chuyển đến sống tại một căn biệt thự cổ ở Đà Lạt. Từ đây, Linh kết giao với một hồn ma tên Phong (Quốc Anh) vốn qua đời từ 60 năm trước và luôn muốn dọa đuổi những ai chuyển đến sống tại ngôi nhà.

Bảo Thoa

Ảnh: Trailer

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này