Tình người trong tâm bão dịch Corona
Ngày 26/1, mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp chiếc khẩu trang tại sân bay Nội Bài niêm yết giá 35.000 đồng. Trên mác sản phẩm ghi tên đơn vị phân phối là TASECO (doanh nghiệp hàng không chuyên kinh doanh bách hóa, cung cấp dịch vụ lưu trú, du lịch...), khiến cộng đồng mạng bức xúc.
Chiếc khẩu trang y tế được bán với giá 35.000 đồng. (Nguồn: Facebook) |
Tiếp theo đó, một loạt các hiệu thuốc trên địa bàn Thủ đô cũng treo thông báo hết hàng, không còn khẩu trang và nước sát khuẩn cung ứng cho thị trường. Tưởng chừng đây là một lý do hoàn hảo để có thể găm hàng bán với giá cao, thế nhưng những chiêu trò của các cửa hàng thuốc này đã bị cảnh cáo và buộc phải bán khẩu trang cho người dân theo đúng giá niêm yết.
Cụ thể, tại khu chợ thuốc Hapulico lớn nhất Hà Nội, những ngày này, quầy dược phẩm đông khách hơn thường lệ. Mặt hàng được tìm kiếm, săn lùng không phải các loại thuốc chữa bệnh mà là khẩu trang và nước rửa tay sát trùng. Thế nhưng, chỉ trong vài ngày, một loạt các quầy thuốc đồng loạt treo biển “Không bán khẩu trang, nước rửa tay”. Hành động này của một số chủ cửa hàng không những vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà còn thể hiện sự vô cảm đối với sức khỏe, tính mạng của đồng loại.
Trong khi nhiều người mải mê chạy theo lợi nhuận từ việc tăng giá khẩu trang thì đâu đó, ta vẫn cảm thấy ấm áp vì những hành động nhân văn. Vẫn là những chiếc khẩu trang, thế nhưng, những chiếc khẩu trang này lại được phát hoàn toàn miễn phí. Tại Thủ đô hay bất cứ tỉnh thành nào trên khắp cả nước, nơi đâu ta cũng có thể bắt gặp những nhóm người cầm trên tay những bịch khẩu trang để phát cho người dân, các cơ quan chức năng, các cấp các ngành cũng không ngừng vào cuộc để chung tay ngăn ngừa dịch bệnh.
Chị Đào Thị Thu Thương (Khu trung tâm xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) chuẩn bị khẩu trang phát miễn phí cho các em học sinh và người dân địa phương. |
Theo dõi trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo, dễ dàng để ta thấy được những hành động đẹp. Về quê ăn Tết đúng đợt cao điểm của dịch corona, chị Đào Thị Thu Thương (Khu trung tâm xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua khẩu trang và nước rửa tay phát miễn phí cho người dân và một số trường học trên địa bàn huyện.
Chia sẻ với phóng viên, chị Thương cho biết: “Khi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona bùng phát, người dân ở quê mình không thể mua được khẩu trang cũng như nước rửa tay sát trùng vì số lượng nhà thuốc rất ít, chỉ có 2 nhà thuốc. Những ngày đầu, khẩu trang tăng giá từ 35.000 đồng lên tới 150.000 đồng, có nhiều nơi bán từ 200.000 – 300.000 đồng, người dân không đủ tiền để mua. Khoảng 2 ngày sau đó thì cháy khẩu trang, những người có tiền cũng không thể mua được.
Nhận thấy sự nguy hiểm từ dịch bệnh này, mình đã liên hệ một số nơi để mua khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn. Sau khi liên hệ với một số nhà thuốc, mình mua được một lượng khẩu trang và nước rửa tay trợ giá để tặng cho các trường và hỗ trợ cho người dân.”
Theo chị Thương, vì số lượng khẩu trang mua được không nhiều nên cũng phải chia đều cho mọi người. “Đợt đó các em học sinh chưa được nghỉ học nên mình phát cho mỗi em 2 chiếc, còn bà con trong xã tới thì phát cho mỗi gia đình 5 chiếc. Nước rửa tay đợt đầu mình ưu tiên cho các trường, mỗi trường được 2 chai. Những người nào không mua được thì mình nhận đặt giúp, lấy bằng giá nhà thuốc gửi. Đến nay mình đã phát được 2.500 chiếc khẩu trang, 200 chai nước rửa tay khô, 200 bánh xà bông, 200 chai nước rửa tay dạng nước.”- chị Thương chia sẻ.
Để có được hơn 2000 chiếc khẩu trang và 200 lọ nước rửa tay sát khuẩn chị Thương đã bỏ ra gần 15 triệu đồng. Việc làm của chị Thương đã được nhiều người biết tới và có một số nhà thuốc, mạnh thường quân đã ngỏ ý cùng chung tay với chị giúp đỡ cộng đồng. Tới thời điểm hiện tại, chị Thương đang thực hiện chương trình tặng nước rửa và xà bông cho 45 nhà trường và được sự giúp đỡ của một số mạnh thường quân, số tiền hỗ trợ trên 10 triệu đồng.
Hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn, những chiếc khẩu trang tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng trong đó biết bao sự ấm áp. Một người sẽ chẳng thể làm được điều lớn lao, thế nhưng nếu nhiều người cùng chung tay nhất định mọi khó khăn sẽ có thể đẩy lùi. Sẻ chia để cùng tồn tại, cùng phát triển sẽ là liều thuốc hữu ích nhất cho mỗi người trong tâm bão dịch hiện nay.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Tin khác
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin
Y tế 18/04/2024 17:21
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người
Y tế 17/04/2024 16:00
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm
Xã hội 17/04/2024 07:12
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý
Y tế 16/04/2024 17:19
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!
Đề án Hà Nội 16/04/2024 15:26
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học
Y tế 16/04/2024 06:28
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID
Y tế 15/04/2024 17:13
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 15/04/2024 13:23
Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang
Y tế 15/04/2024 10:50
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á
Y tế 13/04/2024 15:28