Thế thì phải xem lại
Lại chuyện "Tiên lượng"? | |
Suy diễn | |
Vẫn mông lung lắm |
- Là em hỏi vậy để muốn bàn với bác cái hội chứng “trụ sở”. Nhiều chuyện lắm bác ơi.
- Hội chứng ở ta thì nhiều, có gì mà bàn. Tớ nhớ có dạo người ta thi nhau làm cái gì cũng to nhất, toàn dạng ghi nét cả. Này nhé: chai rượu to nhất, chiếc bánh dày to nhất, lon cô ca to nhất… toàn tào lao cả, “chơi trội” kiểu lãng phí. Tớ chúa ghét chuyện đó.
-Bác nói đúng nhưng em muốn nói cái “hội chứng trụ sở”. Khánh Hòa dự kiến xây trụ sở hình tổ yến tốn 4,3 ngàn tỷ, bây giờ Hải Phòng đề xuất xây trụ sở hơn 10 ngàn tỷ thì hình gì bác nhể?
-Chú không biết anh Hải Phòng vẫn được gọi là thành phố Hoa phượng đỏ à? Làm cái trụ sở hình hoa phượng cũng thơ mộng đấy.
-Bác nói phải. Dưng anh Nghệ An, anh Hà Tĩnh, anh Hải Dương cũng đang đề xuất xây trụ sở trên 2 ngàn tỷ cả vậy theo hình gì?
-Chú có vẻ đi ít nhỉ. Thì đại loại hình bánh đậu xanh, bánh cu đơ… cứ đặc trưng là được.
-Nếu vậy, theo em có lẽ kiến trúc sư của ta là giỏi nhất thế giới. Hình gì cũng làm được.
-Chú lại lo cho anh Kiến trúc. Cứ có tiền gì chẳng làm được. Điều đáng nói là đẹp hay không thôi.
-Em tào lao vậy thôi nhưng nói thật nhé, mấy cái trụ sở này người dân làm gì được thụ hưởng. Trong khi ngân sách còn eo hẹp em nghĩ cần tập trung cho cải thiện đời sống nhân dân thì hơn.
-Tớ cũng nghĩ vậy, có đi thực tế về các vùng miền mới thấy nhiều nơi bà con còn khổ lắm. Áo chưa ấm, trường học chưa đủ bàn ghế… Vì vậy chuyện trụ sở to là chưa cần thiết.
-Khổ nỗi, bác biết đấy dự án nào chả có thất thoát, có sinh lợi cho một nhóm người, thành ra cái chưa cần thiết cứ là cần thiết. Chả trách được.
-Còn vấn đề này nữa, bác biết chuyện cái điều hòa chưa?
-Chú hỏi lạ, đang chuyện trụ sở lại quay ra chuyện điều hòa.
-Chẳng lạ đâu bác. Em phân tích nhé, tiền bác mua cái điều hòa chỉ một, tiền điện để bác duy trì hoạt động của nó lại là mười.
-Ừ nhỉ. Tớ mắc điều hòa, mấy tháng nóng vừa rồi bà xã kêu tốn tiền điện ghê quá thành ra cứ treo làm cảnh mấy khi dám dùng đâu. Nhưng chuyện điều hòa liên quan đến trụ sở tớ vẫn chưa hiểu.
-Bác chỉ giỏi “ù ù cạc cạc”. Thế cái trụ sở hiện đại có khác gì cái điều hòa. Chả có câu: “ Hiện đại hại điện” là gì.
-Tớ hiểu rồi, để sử dụng cái trụ sở hiện đại, hằng năm lại mất khoản ngân sách không nhỏ để vận hành nó. Đúng không?
-Đúng thế bác ạ. Nhiều phòng ốc, nhiều thiết bị… càng nhiều nội thất, nhiều điện…. ngân sách lại oằn lưng.
-Vâng, mà hiệu suất làm việc vẫn vậy.
-Thế thì phải xem lại. Chứ ai lại mất đống tiền mà không được gì, chỉ giải quyết “khâu oai” theo kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy”.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38