Thật không giống ai!
- Ấy chết! Mới sáng sớm mà bác đã than vắn, thở dài là sao? Lại có chuyện, đêm qua, bác gái làm cái chuyện gì "không giống ai" hở bác?
- Khỉ dó cái nhà chú. Chỉ được cái chuyện nọ xọ chuyện kia là giỏi!
- Vậy bác phải nói em hay chuyện gì "không giống ai", em mới biết chứ!
- Thế chú không xem ti vi nói về hình nộm CSGT bắn tốc độ ở quận Thốt Nốt, Cần Thơ à? Nghe bảo có tới 12 hình nộm cơ đấy...
- Em tưởng chuyện gì, chứ chuyện ấy thì em biết. Nghe đâu, những "đồng chí" công an này làm việc suốt ngày đêm, bất kể nắng hay mưa, nhắc nhở người tham gia giao thông nâng cao ý thức, tôn trọng luật lệ và đảm bảo an toàn trên đường. Nhờ vậy mà tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, đậu sai làn đường, tai nạn giao thông… giảm rất nhiều...
- Thì vưỡn biết là thế. Ban đầu không biết người ta còn sợ, đi đứng nghiêm chỉnh. Nhưng sau, rồi sẽ thế nào? Chú còn lạ gì, người Việt ta nhiều thứ "không giống ai". Ngay cả khi có CSGT thật mà họ còn phóng nhanh, vượt cả đèn đỏ...chẳng cần biết luật lệ là gì?
- Bác nói cũng phải!
- Thì đấy! Thế mới có chuyện sau "sự kiện" này, diễn đàn mạng lập tức "nổi sóng!
- Có chuyện ấy à? Bác nói thử coi. Họ bảo gì, ủng hộ hay phản đối?
- Nói ra thì đến cả ngày không hết. Anh chỉ sơ sơ thôi. Này nhé, có người cũng bảo, cách làm việc "không giống ai". Họ còn so sánh, Lào, Campuchia đã có cảnh sát điện tử, nước ta bây giờ lại làm cảnh sát bằng giấy? Họ còn bảo, chỉ làm đơn giản như vậy mà giảm được tai nạn giao thông thì cần gì bỏ ra hàng ngàn tỉ đồng nâng cấp hạ tầng giao thông ? Vân vân và vân vân...
- Họ nói thế nào chứ. Em được biết, ở Trung Quốc, người ta đã thực hiện mô hình này lâu rồi. Hình ảnh CSGT này nhắc nhở người tham gia giao thông mọi lúc, mọi nơi phải tuân thủ luật lệ, trong khi lực lượng thực thi nhiệm vụ không đủ người...
- Vậy mà có người vẫn bảo, mô hình này là hình thức CSGT làm trò và đối phó với người lái xe nên không có tác dụng gì...
- Còn bác? Bác thấy thế nào, ủng hộ hay phản đối?
- Anh thì...thì vẫn thấy "không giống ai", sợ rằng lại giống những chuyện "không giống ai" đã từng xảy ra. Ty tỷ "giải pháp" giảm thiểu tai nạn giao thông được đưa ra nhưng đến nay lại..."nguyễn y vân" đấy thôi!
- Em chịu bác. Bác cũng "không giống ai", cái gì cũng nhấc lên, đặt xuống!
- Khỉ dó cái nhà chú, lại xọ nọ được ngay!
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phát động Cuộc thi sáng tác bài hát về ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Hà Nội thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cầu Trần Hưng Đạo
Hà Nội xây đường kết nối sân bay Gia Bình rộng 120m, vốn gần 33.000 tỉ đồng
Đại biểu đề xuất viên chức thôi việc do sắp xếp, sáp nhập được trợ cấp tối thiểu 12 tháng lương
Hà Nội: Xử lý hàng trăm tài xế che biển số, dùng điện thoại khi lái xe
Bộ Khoa học và Công nghệ tăng tốc triển khai phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý
Hà Nội đẩy mạnh sàng lọc sớm bệnh lao và bệnh hô hấp mạn tính trong cộng đồng
Tin khác
Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia
Bình luận 11/11/2025 14:35
“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật
Bình luận 05/11/2025 15:31
Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu
Bình luận 03/11/2025 14:28
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí
Bình luận 28/10/2025 15:35
Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”
Bình luận 25/10/2025 17:29
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại
Bình luận 23/10/2025 15:16
Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp
Bình luận 13/10/2025 17:13
Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 09/10/2025 19:23
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững
Bình luận 08/10/2025 13:31
“Làm sạch” ngôn ngữ dung tục ở học đường: Mệnh lệnh cuộc sống!
Giáo dục 24/09/2025 18:07
