Sự tín nhiệm của người bệnh là phần thưởng cao quý nhất
Ấn tượng về một nữ Viện sỹ |
Ngắm nhìn hàng chục chiếc cúp vàng xếp ngay ngắn trong tủ kính cùng nhiều huân huy chương - những phần thưởng cao quý mà doanh nghiệp của chị có được, đã giúp tôi hiểu thêm về bề dày truyền thống của phương thức thuốc gia truyền đã có từ 100 năm về trước.
Qua lời kể của chị tôi hiểu thêm, chủ nhân của bài thuốc gia truyền ấy là bà lang Giằng (Lê Thị Huân), bà ngoại của chị. Năm 1981, trước khi qua đời, bà đã truyền lại cho con gái của mình là lương y Phạm Thị Giang – mẹ của chị. Kế tục sự nghiệp của bà và mẹ, từ năm 1989, sau khi tốt nghiệp Đại học dược, chị đã phấn đấu không mệt mỏi để duy trì và phát triển bài thuốc gia truyền “Phong tê thấp Bà Giằng”. Phát huy truyền thống của gia đình, cộng với sự say mê nghiên cứu khoa học, đi tắt đón đầu đưa công nghệ mới vào sản xuất, năm 2002 thuốc gia truyền Bà Giằng được Bộ Y tế công nhận và cấp phép lưu hành trên toàn quốc, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ độc quyền. Bước ngoặt cuộc đời, con đường doanh nghiệp, doanh nhân của chị ngày càng được khẳng định, tỏa sáng.
Nhiều năm qua, Công ty dược phẩm Tâm Bình đã được nhiều người biết đến với các sản phẩm : Đại tràng Tâm Bình, viên tiêu hóa Tâm Bình, thấp diệu nang Tâm Bình, viên khớp Tâm Bình, viên gout Tâm Bình, thanh nhiệt Tâm Bình… Thương hiệu Công ty TNHH dược phẩm Tâm Bình đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Cá nhân chị nhiều năm liên tục được tặng Cúp Bông hồng vàng, Cúp Thánh Gióng, nữ doanh nhân tiêu biểu; doanh nhân tâm tài… nhưng theo chị thì sự tín nhiệm của người bệnh mới là phần thưởng cao quý nhất
Sinh ra trong gia đình có 7 người con, chị là con thứ 6, cũng là người kế tục xuất sắc sự nghiệp của bà và mẹ. Chị tâm sự: Để có được thành công hôm nay, là cả một chặng đường khó khăn, gian khổ, thậm chí cả máu và nước mắt, bởi phải vượt qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm, để chinh phục người sử dụng, để vượt qua quy trình kiểm nghiệm khắt khe của các cơ quan chức năng…
Chị bảo, nếu yên phận, chị sẽ đi theo con đường trải đầy hoa hồng sẵn có từ truyền thống của gia đình. Nhưng với khát khao đổi mới, vươn lên, chị đã bứt phá đi lên với chiến lược phát triển mới. Công ty dược phẩm Tâm Bình ra đời cùng với những sản phẩm mới, tân tiến, hiệu quả hơn đã một lần nữa khẳng định được sự nhiệt huyết của chị với mong muốn thế hệ sau tiếp nối và phát huy ngày càng tốt hơn nữa giá trị truyền thống.
Chia tay chị tôi cứ ấn tượng mãi với câu nói: “Sự tín nhiệm của người bệnh chính là phần thưởng cao quý nhất”.
Hồ Thu Thủy
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên
Tin khác
Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô
Gương sáng 15/04/2024 20:05
Người đam mê thiện nguyện
Gương sáng 15/04/2024 08:05
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn
Gương sáng 15/04/2024 06:41
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ
Gương sáng 14/04/2024 17:05
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu
Gương sáng 13/04/2024 15:35
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp
Gương sáng 12/04/2024 08:10
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy
Gương sáng 06/04/2024 19:20
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu
Gương sáng 29/03/2024 13:09
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp
Gương sáng 19/03/2024 19:14
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán
Gương sáng 07/03/2024 09:03