Sự thật vụ Bí thư Huyện uỷ và cô nhân viên nhà hàng tử vong trên ô tô
| Va chạm với xe chở rác, người đàn ông tử vong tại chỗ | |
| Tàu hỏa đâm trực diện xe tải, một người tử vong |
Hai người tử vong trong xe được xác định là ông Nguyễn Thanh Bình, 39 tuổi, trú tại thành phố Quy Nhơn, hiện tại đang giữ chức Bí thư huyện uỷ huyện Hoài Nhơn, còn cô gái là Nguyễn Thị K, 21 tuổi, trú tại huyện Hoài Nhơn, là nhân viên phục vụ tại một nhà hàng lớn tại địa phương.
Đến buổi chiều cùng ngày, sau khi phía CA tỉnh Bình Định có những kết luận ban đầu về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Bình và cô gái kia thì phía Tỉnh uỷ Bình Định đã có những thông báo cụ thể. Theo ông Nguyễn Văn Thiện, Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Bình Định cho biết, sau khi tiến hành các công tác điều tra cần thiết, phía công an tỉnh đã có những kết luận ban đầu về nguyên nhân khiến ông Bình cùng cô gái đi cùng tử vong. Theo đó, do hệ thống khí gas của chiếc xe ô tô bị hỏng đã khiến cho ông Bình và cô gái ngồi bên trong bị ngạt khí gas và đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết cho vị Bí thư huyện uỷ Hoài Nhơn và cô gái đi cùng.
Cùng với việc thông báo nguyên nhân khiến hai nạn nhân tử vong, ông Thiện cũng cung cấp thêm những thông tin về việc vì sao ông Bình và cô gái lại đi cùng xe. Theo đó, bản thân ông Thiện vốn đã biết cô gái này sau một vài lần đến dự tiệc tại nhà hàng nơi cô này làm việc. Trong quá trình quen biết, trò chuyện với nhau, ông Bình biết được việc cô gái này có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bố mất sớm, điều kiện kinh tế gia đình lại khó khăn, học hành dang dở nên phải xin đi làm để phụ giúp gia đình…
Thương cảm với hoàn cảnh này nên vào buổi tối ngày 6/7/2015, do trời đã khuya, lại cùng đường đi về nên ông Bình cho cô gái này đi nhờ xe nhưng không ngờ là vụ việc đau lòng lại diễn ra…
Cung cấp những thông tin cần thiết liên quan đến sự việc, ở thời điểm hiện tại công tác điều tra vẫn đang được lực lượng cán bộ của Công an tỉnh Bình Định gấp rút thực hiện. Về cơ bản nguyên nhân vụ việc đã rõ, không có bất dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ án mạng nên phía lực lượng điều tra chỉ tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao thi thể hai nạn nhân cho phía các gia đình để lo liệu việc hậu sự. Sự ra đi quá bất ngờ của ông Bình và cô gái trẻ đã khiến cho bạn bè, gia đình, đồng nghiệp hết sức bàng hoàng vì trước đó theo như nhận xét của mọi người thì vị Bí thư tỉnh uỷ có sức khoẻ bình thường, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào của bệnh tật cả…
![]() |
| Người dân tập trung sau sự việc xảy ra |
Cùng một lúc cả hai gia đình đều rơi vào cảnh tang thương, những người liên quan trong gia đình của họ đều ngất lịm trong nỗi đau bất tận. Sự ra đi quá bất ngờ của ông Bình không chỉ khiến cho vợ con, bạn bè, đồng nghiệp choáng váng mà ngay cả người dân cũng bày tỏ sự thương xót vô bờ của mình.
Trước khi đảm nhiệm chức vụ Bí thư tỉnh uỷ huyện Hoài Nhơn, ông Nguyễn Thanh Bình công tác tại Đoàn thanh niên tỉnh Bình Định. Với sức trẻ, sự nhiệt tình và kiến thức đầy đủ, nhiều năm qua ông Bình được đánh giá là một cán bộ tiềm năng, một thế hệ nòng cốt cho lực lượng cán bộ sau này.
Đảm nhiệm cương vị Bí thư tỉnh đoàn tỉnh Bình Định, sau đó ông Bình được điều động về huyện An Nhơn để giữ chức vụ Phó bí thư thường trực huyện uỷ. Trong quá trình công tác tại đây, ông Bình luôn thể hiện được những tư chất của một vị cán bộ đầy tiềm năng, quán xuyến công việc và rất được lòng người dân. Chính vì có được sự tín nhiệm của các lãnh đạo các cấp và người dân nên sau đó ông Bình đã được bầu vào vị trí Bí thư huyện uỷ. Một vị cán bộ chưa đầy 40 tuổi nhưng đã có được sự tín nhiệm cao như vậy ai nấy đều tin tưởng mai sau ông Bình sẽ còn giữ nhiều trọng trách nữa nhưng không ngờ sự việc đáng tiếc xảy ra.
Do gia đình sinh sống tại thành phố Quy Nhơn, trong khi đó huyện Hoài Nhơn lại cách tới gần 90km nên việc đi lại của ông Bình gặp rất nhiều khó khăn. Khắc phục những vấn đề này, chỉ khi cuối tuần hoặc những ngày nghỉ ông Bình mới về nhà thăm gia đình. Mặc dù vợ ở nhà phải trông con nhỏ nhưng công việc cơ quan, nhà nước luôn được đặt lên hàng đầu nên mọi người đều phải cố gắng. Khi nhận được hung tin về chồng, vợ ông Bình bế đứa con nhỏ chạy tới hiện trường và đã ngất lịm trong sự đau đớn. Chẳng có thứ gì có thể bù đắp được nỗi đau mất chồng, mất đi người trụ cột trong gia đình nên ai nấy đều cảm thấy vô cùng xót thương…
Nên xem
Giới trẻ đổ về núi Bà Đen, Tây Ninh “săn” hoàng hôn
Tăng tốc cấp căn cước công dân cho học sinh, đẩy mạnh hiệu quả Đề án 06
Vùng phát thải thấp: "Cú hích" cải thiện chất lượng không khí Thủ đô
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I
Đại hội Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Vân Canh lần thứ V thành công tốt đẹp
Hà Nội phê duyệt Sàn Giao dịch công nghệ, mục tiêu 10.000 kết nối
Từ những mô hình nông nghiệp mới, gieo mầm khát vọng đổi thay
Tin khác
Phạt 115 triệu đồng, xử lý 123 trường hợp vi phạm giao thông sáng Chủ nhật 7/12
Tin nóng 07/12/2025 16:02
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Tin nóng 05/12/2025 13:59
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"
Tin nóng 03/12/2025 17:43
Bắt giữ 18 đối tượng tại Karaoke Monaza: Phá đường dây bóng cười, ma túy, đánh bạc
Tin nóng 01/12/2025 11:46
Khởi tố 14 đối tượng trong vụ gây rối, tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư ở Nghĩa Đô
Tin nóng 30/11/2025 12:21
Đột kích ổ nhóm "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa trên sông Đuống, sông Hồng
Tin nóng 30/11/2025 12:20
Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF tại Hà Nội
Tin nóng 28/11/2025 22:01
Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm
Tin nóng 28/11/2025 12:51
Khởi tố Giám đốc Mailisa Phan Thị Mai và 7 đối tượng liên quan về tội Buôn lậu
Tin nóng 22/11/2025 06:18
Tội phạm công nghệ cao tấn công bằng trạm BTS giả
Tin nóng 18/11/2025 17:00

