Những người vác tù và hàng tổng

Đặt mình vào vị trí người bệnh
Trao đổi với PVLĐTĐ, TS. Lê Lâm – Viện phó, chủ tịch Công đoàn Viện Huyết học & Truyền máu TW cho biết: Đặt mình vào vị trí người bệnh – đó là quan điểm của BGĐ cũng như công đoàn triển khai tới đội ngũ y bác sĩ. Theo đó, bệnh nhân đến khám, điều trị sẽ được đội ngũ thầy thuốc ở đây dốc tâm vào cứu chữa không phân biệt giàu, nghèo, cán bộ hay dân … tất cả đều được quan tâm chăm sóc như nhau với thái độ ân cần. Nói rồi, ông dẫn chúng tôi xuống các khoa phòng thăm bệnh nhân. Gặp chị Hứa Hải Vân ( Tuyên Quang) - người đã nhận hơn 1.000 đơn vị máu trong suốt 30 năm điều trị căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) tại Viện, chị xúc động kể lại, lúc phát hiện ra bệnh chị mới được 17 tháng tuổi. Đến giờ, chị đã ngoài 30 tuổi với hơn 1.000 lần sự sống của chị được hồi sinh. “Đối với những bệnh nhân như chúng tôi, máu là nguồn sống, nếu không được truyền máu, thải sắt, chúng tôi sẽ không sống quá 10 năm. Khi người ta cận kề với cái chết cũng là lúc khát vọng được sống, khát vọng được làm việc được cống hiến mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thế nhưng tất cả sẽ dang dở nếu chúng tôi không có những đơn vị máu quý giá của cộng đồng hiến tặng. Tôi là người may mắn, nhờ dòng máu ấm tình nhân ái của tất cả những trái tim tình nguyện đã hiến tặng một phần sự sống quý giá cho chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn các anh, chị, các bạn tình nguyện viên, các bác sĩ của Viện Huyết học & Truyền máu TW đặc biệt là GS. TS, anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học & Truyền máu TW đã phát động phong trào hiến máu tình nguyện, đã không quản ngại khó khăn vận động cộng đồng tham gia hiến máu tình nguyện sẵn sàng sẻ giọt máu nóng trong cơ thể để mang lại hy vọng sống cho chúng tôi” – chị Vân xúc động nói. Tâm sự của chị Vân cũng là tâm sự của hàng trăm, hàng ngàn bệnh nhân đã và đang điều trị tại Viện Huyết học & Truyền máu TW.

TS. Lê Lâm
Bên cạnh việc phát động phong trào hiến máu tình nguyện trên toàn quốc, BGĐ Viện, người trực tiếp là TS Lê Lâm- chủ tịch công đoàn cũng đã bằng mọi cách kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho người bệnh. “ Không chỉ có chức năng chăm lo quyền, lợi ích cho cán bộ công nhân viên chức trong toàn viện, chúng tôi kiêm thêm cả việc tìm nguồn hỗ trợ bệnh nhân nghèo” – TS Lê Lâm cho biết thêm. Ban đầu cũng gian nan, nhưng sau khi mời gọi các tổ chức, cá nhân đến viện, họ thấy cách chúng tôi làm, cách chúng tôi chăm lo cho người bệnh, họ đã yên tâm, tin tưởng trao gửi những món quà cho người bệnh. Nếu như trong năm 2010- 2011, chỉ có 3 đơn vị tìm đến viện tài trợ thì đến năm 2013 đã tăng lên 100 đơn vị, chỉ trong nửa đầu năm 2014 con số này đã lên tới hơn 200.
Để có được điều này, TS Lâm cho biết: Ban giám đốc viện đã chỉ định tôi là trưởng ban tiếp nhận, bất kỳ một tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đều được hướng dẫn chu đáo. Nếu muốn trao trực tiếp cho bệnh nhân, chúng tôi cử cán bộ tìm kiếm bệnh nhân phù hợp. Nhiều nhóm mời cả nghệ sĩ đến biểu diễn cho bệnh nhân, chúng tôi cũng sẵn lòng giành cả hội trường với trang âm, ánh sáng, điều hòa phục vụ… Biết rằng, những việc làm này sẽ khiến nhân viên bệnh viện vất vả hơn, chi phí điện nước, khấu hao tài sản cho viện cũng đội lên song cái chúng tôi được là người bệnh cảm kích, yên tâm điều trị. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm cũng thấy chúng tôi sẵn sàng làm tất cả mọi việc có thể để phục vụ người bệnh tốt nhất, họ cũng thấy có trách nhiệm hơn…
| “Bất kể công việc nào cũng cần phải có tâm. Nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện cũng không nằm ngoài số đó - như con đò chuyên chở tình yêu thương của cộng đồng với người bệnh. Bởi vậy, nếu không tận tâm, không có trái tìm đồng cảm, không có tình yêu thương chân thành thì sẽ không thể hiểu hết nỗi khó khăn, cơ cực của gia cảnh từng bệnh nhi để kết nối với cộng đồng nhằm giúp các cháu vượt qua khó khăn, giành giật lại sự sống…” - Ths. Dương Thị Minh Thu cho biết. |
Đoàn viên công đoàn mẫn cán
Không giữ chức gì trong Ban chấp hành công đoàn bệnh viện, nhưng với chị Dương Thị Minh Thu – trưởng phòng công tác xã hội, Bệnh viện Nhi TW thì việc chia sẻ với những khó khăn của đồng nghiệp cũng được coi như “ trách nhiệm” của mình. Chị bảo “ sống trong đời, cần lắm một tấm lòng” chẳng thế mà, dù chức năng của phòng là cầu nối giữa bệnh nhân với những tấm lòng nhân ái bên ngoài xã hội nhưng các chị cũng luôn lắng nghe tâm tư của đồng nghiệp. Và trong chừng mực nhất định, các chị đều có những hỗ trợ kịp thời. Đơn cử như đợt cao điểm dịch sởi hồi tháng 3- 4 vừa qua. Bệnh viện quá tải, bệnh nhân nằm ghép, toàn bộ khoa Truyền nhiễm dành cho bệnh nhi, phòng trực của bác sĩ cũng phải nhường lại cho bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ của khoa phải gồng mình chiến đấu với bệnh tật, thậm chí có cả những y tá mang bầu vẫn sẵn sàng ứng trực… Chia sẻ nỗi nhọc nhằn, vất vả của đồng nghiệp, chị Thu đã kêu gọi một vài tổ chức, cá nhân đến động viên hỗ trợ các bác sĩ, y tá, điều dưỡng của khoa. Số tiền không nhiều, hiện vật cũng không giá trị cao nhưng điều quan trọng đó là sự động viên tinh thần, là trách nhiệm của một đồng nghiệp, một đoàn viên công đoàn có may mắn gặp gỡ nhiều nhà hảo tâm. “ Tôi luôn tâm niệm, mỗi ngày gieo một việc thiện. Vì thế, tôi cố gắng mang lại niềm vui cho mọi người.” – chị Thu nói.

Ths Dương Thị Minh Thu.
Chính lẽ sống đó, giúp chị Thu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một cán bộ công tác xã hội ngay từ những ngày đầu mới nhận nhiệm vụ. Khi ấy là năm 2008, chưa một bệnh viện nào trên toàn quốc triển khai mô hình công tác xã hội. Chị và một thành viên tự mày mò lối đi cho mình. Với bản năng của một người làm mẹ, linh cảm của một người phụ nữ, chị quyết định bắt đầu từ chính những hoàn cảnh của bệnh nhi – có trường hợp cơm không có ăn, cháo không có để húp, kinh tế gia đình kiệt quệ nhưng họ vẫn sẵn sàng vay mượn, chấp nhận đánh đổi mọi thứ chỉ mong giành giật lại sự sống cho con. Lúc đó, chị chỉ mong có thật nhiều tiền để giúp đỡ những hoàn cảnh đó. Vậy là hành trình “ xin cơm” bắt đầu. Đầu tiên, chị cùng các thành viên trong gia đình tuần nào cũng nấu cháo phát cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, chị gọi điện, đến khắp nơi xin cơm, xin sữa. “ Thời gian đầu, nhiều người còn e dè sợ số tiền họ ủng hộ không đến đúng địa chỉ. Biết vậy, tôi mời họ đến viện, tham gia cùng chúng tôi trao tận tay những suất quà, tận tay múc từng thìa cháo, chia từng suất cơm miễn phí cho bệnh nhi. Số tiền, hiện vật các cá nhân tổ chức ủng hộ, quyên góp đều được vào sổ với đủ chữ ký.” – chị Thu kể.
Có lẽ chính bởi sự tâm huyết, cái tình của người phụ nữ, của người thầy thuốc, của một đoàn viên công đoàn, chị Thu đã cùng tập thể phòng công tác xã hội, Bệnh viện Nhi trung ương đã huy động được sức mạnh của cộng đồng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2014, khoa đã kêu gọi cộng đồng hỗ trợ trợ kinh phí điều trị, quà, kinh phí nấu cơm, cháo cho các gia đình bệnh nhi nghèo đang điều trị tại bệnh viện, hỗ trợ trang thiết bị y tế của cộng đồng lên tới 11 tỷ đồng. Đặc biệt, từ năm 2011, chị Thu cùng anh em trong phòng đã kêu gọi sự chung tay của cộng đồng mở và duy trì lớp học Hy vọng ngay tại bệnh viện để các em nằm viện dài ngày được đến đây học chữ, học hát.., thắp lên niềm vui tươi, lạc quan cho chính các em.
Hải Phong
Nên xem
Phát động Cuộc thi sáng tác bài hát về ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Hà Nội thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cầu Trần Hưng Đạo
Hà Nội xây đường kết nối sân bay Gia Bình rộng 120m, vốn gần 33.000 tỉ đồng
Đại biểu đề xuất viên chức thôi việc do sắp xếp, sáp nhập được trợ cấp tối thiểu 12 tháng lương
Hà Nội: Xử lý hàng trăm tài xế che biển số, dùng điện thoại khi lái xe
Bộ Khoa học và Công nghệ tăng tốc triển khai phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý
Hà Nội đẩy mạnh sàng lọc sớm bệnh lao và bệnh hô hấp mạn tính trong cộng đồng
Tin khác
Hà Nội đẩy mạnh sàng lọc sớm bệnh lao và bệnh hô hấp mạn tính trong cộng đồng
Y tế 13/11/2025 21:03
Nghệ An: Nhiều học sinh nghỉ học do mắc cúm A
Y tế 13/11/2025 21:03
Hà Nội chú trọng các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên
Y tế 12/11/2025 17:08
Đảm bảo quyền lợi BHYT cho người hưởng trợ cấp hưu trí
Y tế 11/11/2025 22:35
Cúm A dễ biến chứng, cần tiêm vắc xin phòng bệnh hằng năm
Y tế 11/11/2025 19:00
Những thực phẩm cực bổ cho thận - bí quyết bảo vệ sức khỏe từ gốc
Y tế 11/11/2025 13:49
Hệ thống y tế Vinmec: Vị thế mới cho Việt Nam trên bản đồ y tế thế giới
Y tế 10/11/2025 21:09
Bé gái 7 tuổi thoát khỏi rụng tóc toàn thể nhờ thuốc ức chế Janus kinase
Y tế 10/11/2025 16:54
Những thực phẩm âm thầm làm tăng huyết áp và gợi ý chế độ dinh dưỡng phù hợp
Y tế 09/11/2025 18:47
Hà Nội ghi nhận thêm 483 ca sốt xuất huyết tại 97 phường, xã
Y tế 09/11/2025 18:47
