Người dân quận Bắc Từ Liêm hào hứng tham gia ngày hội hiến máu
Trong những năm qua, Ban chỉ đạo vận động Hiến máu nhân đạo quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, quyết tâm thực hiện các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện và đặc biệt là mở rộng hơn nữa về đối tượng hiến máu.
Nhiều hoạt động diễn ra tại chương trình hiến máu Mưa Cầu Vồng |
Năm nay, ngày hội hiến máu Mưa Cầu Vồng đã thu hút gần 1.000 lượt người tham gia, tiếp nhận được 583 đơn vị máu để kịp thời chữa trị cho người bệnh cần máu.
Ngày hội Mưa Cầu Vồng thực sự đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, từ các bạn trẻ năng động, nhiệt huyết đến những người lớn tuổi, từ các đồng chí lãnh đạo đến các cán bộ, nhân viên, người lao động... trên địa bàn quận và cả các khu vực khác của Hà Nội.
Ông Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ quận Bắc Từ Liêm đã hiến máu lần thứ 20 tại ngày hội Mưa Cầu Vồng. Với ông, hiến máu vừa là trách nhiệm với cộng đồng, vừa là tình cảm dành cho những người bệnh.
Ông bày tỏ: "Tôi rất cảm động trước hình ảnh những người bệnh đang cần truyền máu và tôi luôn sẵn sàng chia sẻ với người bệnh, đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, học viên, nhân dân hưởng ứng phong trào hiến máu”.
Ông Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ quận Bắc Từ Liêm tham gia hiến máu |
Năm nay, Ban tổ chức còn phát động chương trình "Gấp ngàn hạc giấy - Gửi ngàn ước mơ” nhằm vận động gấp 5.000 hạc giấy với mong muốn những ước mơ, hy vọng của người bệnh sẽ thành hiện thực. Những chú hạc giấy sẽ được dùng để trang trí cho ngày hội hiến máu và dành tặng cho các em bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Khi được biết thông tin về chương trình, chị Đào Thị Uyên Thuý (Thanh Oai, Hà Nội) đã miệt mài gấp 100 con hạc giấy. Mặc dù ngày hội diễn ra trong một ngày nắng nóng nhưng chị đã đi xe máy 20 km từ nhà đến ngày hội Mưa Cầu Vồng, trực tiếp hiến máu và góp hạc giấy để "gửi ngàn ước mơ" cho người bệnh đúng như thông điệp của chương trình.
Chị Đào Thị Uyên Thuý chia sẻ: "Tôi luôn muốn tham gia những chương trình hiến máu tình nguyện nên địa điểm có hơi xa thì tôi vẫn cố gắng tranh thủ đến. Đây mới là lần hiến máu thứ hai của tôi nhưng nếu sức khoẻ cho phép, tôi sẽ cố gắng hiến nhiều hơn”.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Tin khác
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin
Y tế 18/04/2024 17:21
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người
Y tế 17/04/2024 16:00
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm
Xã hội 17/04/2024 07:12
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý
Y tế 16/04/2024 17:19
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!
Đề án Hà Nội 16/04/2024 15:26
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học
Y tế 16/04/2024 06:28
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID
Y tế 15/04/2024 17:13
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 15/04/2024 13:23
Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang
Y tế 15/04/2024 10:50
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á
Y tế 13/04/2024 15:28