Nghịch cảnh
- Gớm cái “đa chiều” của em và bác cũng có nhiều người quan tâm thế ư?
- Quá chứ lỵ. Thế là mừng đó, chứng tỏ trước các vấn đề xã hội đâu chỉ có “vô cảm”.
- Chúc mừng, em và bác làm hớp trà tự thưởng...
- Ấy, để tớ nói đã. Nhân chuyện này, một ông bạn tớ đề nghị cánh ta phải “đa chiều” tiếp.
- Em đã sẵn sàng, bác nêu vấn đề xem.
- Chả là sáng qua VTV có đưa tin và hình ảnh còn rất nhiều nơi ở vùng căn cứ cách mạng như Thái Nguyên (và nhiều nơi khác),các cháu vẫn phải ngồi học trong "mái trường" bằng những tấm liếp mưa nắng thoải mái ra vào.
- Tưởng chuyện gì to tát chứ chuyện này “Xưa rồi Diễm ơi”.
- Xưa là xưa thế nào? Điều đáng nói ở đây chính là vấn đề đầu tư đó.
- Vâng, ngân sách còn hạn hẹp, lại phải lo trăm thứ chuyện, với sao tới được mấy cái lớp học?
- Chết, chết, cho chú cắp cặp làm cán bộ mà tư duy như thế thì nguy to. Sự học là quan trọng bậc nhất. “Nhân bất học bất tri lý”, trường lớp ọp ẹp thì sao mà “tri lý” được?
- Bác nâng quan điểm thế thì em chịu, nhưng nói thật nhé, bác và em có “đa chiều” cũng vậy thôi. Còn khó khăn mà.
- Thế tớ hỏi chú nhé, khó khăn sao lại đầu tư vào bao nhiêu chỗ chưa cần thiết rồi bỏ phí, vô hiệu quả?
- Bác nói thế nào chứ đã đầu tư mà không hiệu quả thì ai đầu tư.
- Chú không biết thật hay cố tình khích tớ đấy? Này nhé, hàng loạt dự án nâng cấp chợ rồi bỏ hoang chẳng “ma” nào vào, chú tính sao?
- Nâng cấp chợ cũng là cải thiện dân sinh, còn vào hay không vào là chuyện khác. Không thể nói là đầu tư sai được.
- Theo tớ hiểu, không hiệu quả tức là sai toét rồi. Mà chỉ cần bớt đi một cái mái vẩy ở chợ cũng đã có khối lớp học khang trang cho “thế giới ngày mai”.
- Cả chợ, cả trường đều là tiêu chí nông thôn mới, phải từ từ bác ạ.
- Chú nói ngang phè phè. Đành rằng cái gì cũng cần nhưng cũng nên ưu tiên cái gì trước. Chú thấy chuyện nhiều trụ sở đang khang trang lại đập đi xây lại có cần không?
- Chuyện này thì em đồng ý với bác. Nhiều tỉnh, huyện, xã nghèo vẫn “cố” làm cái trụ sở rõ oai.
- Mà tớ dám chắc trong số những nơi có trụ sở “oai” đó khối nơi còn ối trường học “mưa gió thoải mái ra vào”.
- Vâng, nói đến nghịch cảnh này thì còn nhiều điều đáng nói lắm. Tỷ như một bữa nhậu, một buổi mua vui...chi tốn hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, nếu bớt đi sẽ có bao lớp học có mái, có bàn ghế cho các học sinh bác nhể.
- Hay, hay. Tớ thích cái từ “nghịch cảnh” của chú. Đúng là nghịch cảnh.
Thiện Tâm
Nên xem
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo, dân vận Thủ đô
Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại
Đại biểu Quốc hội kiến nghị tăng mức chi trả bảo hiểm tiền gửi
Bứt phá để Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước
Yên Nghĩa phát huy sức mạnh đại đoàn kết, lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa
Xã Phú Xuyên kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Xã Ứng Thiên: Phát huy tinh thần đại đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính
Tin khác
Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia
Bình luận 11/11/2025 14:35
“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật
Bình luận 05/11/2025 15:31
Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu
Bình luận 03/11/2025 14:28
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí
Bình luận 28/10/2025 15:35
Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”
Bình luận 25/10/2025 17:29
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại
Bình luận 23/10/2025 15:16
Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp
Bình luận 13/10/2025 17:13
Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 09/10/2025 19:23
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững
Bình luận 08/10/2025 13:31
“Làm sạch” ngôn ngữ dung tục ở học đường: Mệnh lệnh cuộc sống!
Giáo dục 24/09/2025 18:07
