Ngày 8/3: Những phận đời lặng lẽ mưu sinh nơi góc phố Hà Nội
Một thoáng… đêm đông | |
Nhọc nhằn mưu sinh nghề cào ốc, hến ven sông |
Với họ, ngày đặc biệt này, họ chẳng mong được nhận những món quà xa xỉ mà chỉ muốn khối lượng công việc sẽ ít hơn, hoàn thành công việc sớm hơn để về quây quần bên gia đình, tổ ấm thân thương. Những ước mơ đó của họ đều gắn với nghề, với những công việc hàng ngày mà họ đang làm.
Cuối giờ chiều ngày 7/3 nhưng nhiều nữ công nhân vệ sinh môi trường vẫn đang “chạy đua” với thời gian, tay thoăn thoắt quét đường phố và đôi chân nhịp nhàng rẻo bước đẩy nhanh xe rác đến từng ngóc ngách, để thu gom, hoàn thiện công việc trong ngày.
Do tính chất, đặc thù công việc khiến nhiều nữ công nhân vệ sinh môi trường không mấy quan tâm đến ngày dành riêng cho bản thân mình, ngày 8/3 với họ cũng chẳng khác gì ngày làm việc bình thường thậm chí còn vất vả hơn vì ngày này lượng rác thường nhiều đồng nghĩa với việc họ phải làm việc cật lực hơn.
|
Sau tiếng kẻng leng keng là hình ảnh quen thuộc của cô Phùng Thị Đông (công nhân Công ty môi trường đô thị số 1) cùng chiếc xe ba bánh chuyên dụng thoăn thoắt đưa những túi rác ven đường đặt gọn vào thùng xe, cầm chổi quét, gom rác rơi quanh đó.
Với hơn 25 năm gắn bó với nghề, cô Đông đã có nhiều kỷ niệm vui, buồn đáng nhớ. Vừa gò lưng đẩy xe rác, cô Đông chia sẻ: “Nghề này khi nào tôi cũng phải cố gắng thu gom cho gọn gàng. Ngày nắng, ngày mưa, chúng tôi vẫn bắt buộc phải xuống đường đúng giờ chứ không thể lệch giờ được.
Tuy vất vả nhưng chúng tôi vẫn luôn cảm thấy tự hào khi được khoác lên người chiếc áo công nhân vệ sinh môi trường, được góp phần làm sạch đẹp đường phố, bảo vệ môi trường. Ngày 8/3, chúng tôi thường tụ tập cùng nhau nấu ăn gắn kết tình cảm giữa các anh, chị em trong công ty”.
Cùng chung nỗi niềm ấy, cô Nguyễn Thị Hà (công nhân Công ty cổ phần đầu tư công nghệ cao Minh Quân), khi được hỏi về dự định trong ngày 8/3, cô cười nhẹ nhàng rồi lắc đầu chia sẻ: “Công việc này khá vất vả, thậm chí còn nguy hiểm nên người nào vượt qua giai đoạn thử thách ban đầu thì tiếp tục được với công việc, còn không chỉ một, hai tháng là xin nghỉ ngay.
Công việc ngày nào cũng vậy, quanh năm, ngày, tháng bận rộn quét rác nên tôi cũng chẳng ước mơ cao sang, chỉ mong người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường để đường phố sạch hơn, để công việc của chúng tôi bớt vất vả. Ngoài ra chúng tôi cũng mong công ty sẽ tăng thêm lương, phụ cấp trong những ngày này cho nhân viên”.
Cùng chung nỗi niềm ấy, đối với những người lao động tự do, mỗi ngày nỗi lo cơm áo, gạo tiền, gánh nặng mưu sinh oằn trên đôi vai nhỏ bé, ngày 8/3 với họ chỉ là ước mơ kiếm đủ tiền trang trải cho cuộc sống.
Cô Hoàng Thị Mạn, vì cuộc sống mưu sinh, hằng ngày không kể mưa hay nắng, trên chiếc xe đạp cà tàng cùng bộ quần áo đã sờn màu, cô rong ruổi khắp các ngõ ngách, phố phường với tiếng rao mua phế liệu.
|
Đã hơn 20 năm gắn bó với công việc này khiến cô nhớ từng ngõ, ngách, từng nhà mà cô đã đi qua. Với công việc quen thuộc, ngày ngày sáng đi tối về, buổi trưa ăn vội chiếc bánh, uống ngụm nước, người chưa ráo mồ hôi cô lại miệt mài đạp xe dưới cái nắng hè hay những buổi đông giá rét mưu sinh.
Cùng chung tâm trạng với những nữ công nhân vệ sinh môi trường, ngày 8/3 của cô Mạn vẫn là ngày đi làm đều đặn, công việc bắt đầu từ khi trời tờ mờ sáng và kết thúc khi đêm muộn.
Tuy công việc vất vả nhưng cô vẫn trân trọng cái nghề mà cô đã gắn bó bấy lâu nay, bởi cũng nhờ công việc thu mua phế liệu mà cô đã nuôi dạy 6 người con ngoan ngoãn, trưởng thành.
Với những người bán hàng rong mong ước lớn nhất trong ngày 8/3 của họ là sẽ bán được nhiều hàng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn lo cho gia đình. Quanh năm tất bật chăm sóc vườn hoa, với chị Nguyễn Thị Huyền (Tây Tựu, Hà Nội) ngày 8/3 là một trong những dịp bận rộn. Những ngày này, từ chiều hôm trước chị bận rộn cắt hoa, bó từng bó cẩn thận để hôm sau kịp đem hoa tới phiên chợ đêm bán cho khách buôn, khách lẻ.
Thời tiết giao mùa kèm theo mưa phùn khó chịu khiến chị người mệt rã rời nhưng vẫn phải thức dậy từ 2 -3 giờ sáng để kịp phiên chợ. Những bông hoa rực rỡ, khoe sắc được chị gói cẩn thận cho khách hàng thành các bó nhưng bản thân chị là người bán lại hiếm khi được nhận hoa trong những dịp này.
Cứ vậy, trong dòng chảy tấp nập của cuộc sống mưu sinh vì gánh nặng cơm, áo buộc những người phụ nữ họ phải hy sinh niềm vui trong ngày đặc biệt mà nửa thế giới dành tặng cho họ để tiếp tục công việc mưu sinh. Những sự hy sinh lặng lẽ đó của họ đều đang góp phần làm đẹp cho đời. Đó là niềm hy sinh lớn lao thật đáng quý, đáng trân trọng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Tin khác
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”
Trật tự đô thị 18/04/2024 10:55
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Trật tự đô thị 16/04/2024 18:00
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe
Trật tự đô thị 16/04/2024 15:46
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường
Trật tự đô thị 13/04/2024 09:29
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025
Trật tự đô thị 11/04/2024 17:38
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm
Trật tự đô thị 10/04/2024 20:04
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt
Trật tự đô thị 07/04/2024 18:33
Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm
Trật tự đô thị 06/04/2024 20:04
Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới
Trật tự đô thị 05/04/2024 19:12
Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê
Trật tự đô thị 02/04/2024 11:59