Một hoàn cảnh người lao động khó khăn cần hỗ trợ
Nghỉ việc không lương, “ai kêu gì làm nấy”
Trải qua 3 lần truyền hóa chất sau một thời gian ngắn phát hiện bị ung thư phổi. Mỗi lần truyền hóa chất đã ngốn của chị Dương cả chục triệu đồng và khiến chị mệt mỏi, toàn thân đau nhức, tóc rụng đi nhiều, chị phải cố che đi bằng chiếc mũ mỏng màu xám trùm cả đầu.
Năm 2003, chị Dương rời quê Thái Nguyên theo chồng xuống làm việc tại Công ty Cổ phần Ô tô 1 - 5 (Đông Anh, Hà Nội), mức lương nhân viên tại nhà bếp của chị tương đối bấp bênh, có tháng được hơn 4 triệu, có tháng thì chưa đầy 3 triệu.
Chị Dương cố che đi mái tóc đã rụng gần hết bằng chiếc mũ mỏng trùm cả đầu. (Ảnh: Mai Quý) |
Hai vợ chồng tích cóp hơn chục năm và vay mượn thêm mới đủ tiền xây một căn nhà tại Tổ 25, thị trấn Đông Anh (Đông Anh, Hà Nội). Nhưng trớ trêu thay, căn nhà vừa mới hoàn thành, gia đình chị sống hạnh phúc trong ngôi nhà mới khang trang chưa được bao lâu thì chồng chị phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, mất năm 2017.
Nén đau thương, chị Dương gồng mình gánh vác trách nhiệm trụ cột trong gia đình, nuôi 2 con ăn học. Tới tháng 9/2020, chị phải nghỉ việc không lương trong khi công ty vẫn còn nợ chị 8 tháng lương và nợ bảo hiểm xã hội (công ty mới nộp bảo hiểm xã hội cho chị đến tháng 8/2016). Từ đó đến nay, chị phải bươn trải đủ nghề để lo cho cuộc sống gia đình. “Ai kêu gì mình làm nấy, khi thì nấu ăn cho công nhân tại công trình xây dựng, khi thì đi chợ buôn bán mớ rau, con cá, miễn sao có được đồng tiền để trang trải cuộc sống gia đình, nhưng công việc cũng không đều đặn. Hôm nào không đi làm, không có thu nhập thì mấy mẹ con rau cháo qua ngày”, chị Dương kể.
Ho ra máu mới đành đi khám bệnh
Biến cố một lần nữa đến với cuộc đời chị Dương khi vào tháng 7/2021, chị phát hiện mình bị ung thư phổi. Trước đó, chị thường xuyên bị những cơn ho dai dẳng dày vò. Tuy nhiên, vì bị công ty nợ bảo hiểm xã hội, không có bảo hiểm y tế, kinh tế lại eo hẹp, sợ tốn kém nên chị không dám đi khám bệnh mà chỉ mua thuốc uống nhưng không khỏi.
Cầm trên tay tập phiếu thu tiền của bệnh viện, chị Dương ứa nước mắt vì xót xa. (Ảnh: Mai Quý) |
“Đến khi ho ra máu, sợ mình bị bệnh nên tôi mới vay mượn tiền để đi khám tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Tin bác sĩ thông báo mình bị ung thư phổi như sét đánh ngang tai, lúc đó tôi như chiếc thuyền con giữa biển cả đầy bão gió, không biết bám víu vào đâu. Bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, tiền đâu mà chữa bệnh? Ai sẽ lo cho những đứa con mình?...”, chị Dương nhớ lại.
Từ khi biết mẹ bị bệnh, con trai lớn của chị Dương xin nghỉ làm hẳn để ở nhà chăm sóc mẹ, đưa mẹ đi truyền hóa chất. Còn cậu con thứ hai của chị đã xung phong đi nghĩa vụ quân sự, chưa có dịp về thăm.
Tháng 7/2021, chị Dương được công ty thanh toán toàn bộ tiền nợ lương, nhưng vẫn nợ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, số tiền lương mà công ty thanh toán chẳng thấm vào đâu so với tiền chữa trị bệnh của chị. Cầm trên tay tập phiếu thu tiền của bệnh viện, chị Dương ứa nước mắt vì xót xa, chị nói: “Cũng nhờ có sự quan tâm, giúp đỡ của người thân, bạn bè, đồng nghiệp mà tôi mới có tiền điều trị bệnh. Bản thân tôi cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của mọi người, nhưng nếu không có sự giúp đỡ đó, tôi không biết phải làm thế nào”.
Sự động viên, hỗ trợ của Công đoàn chính là một “liều thuốc tinh thần”
Bên cạnh sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, chị Dương cũng đã được các cấp Công đoàn quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Đến nay, Công đoàn công ty và Công đoàn cấp trên đã thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho chị với số tiền 9 triệu đồng. Đặc biệt, chị đã được lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh trực tiếp gọi điện thăm hỏi, động viên và đến trao hỗ trợ 3 triệu đồng cùng 1 phần quà; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn cơ quan Thị trấn Đông Anh hỗ trợ chị 3 triệu đồng; Tổ dân phố nơi chị đang sinh sống cũng đã có sự quan tâm, động viên và hỗ trợ kịp thời.
Ông Nguyễn Văn Hoa, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh trao hỗ trợ cho chị Dương. (Ảnh: Mai Quý) |
Tại buổi thăm, động viên và trao hỗ trợ cho chị Dương, ông Nguyễn Văn Hoa, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và chia sẻ với những khó khăn mà chị Dương đang phải đối diện; đồng thời, động viên chị Dương giữ vững tinh thần lạc quan, kiên cường chiến đấu và chiến thắng bệnh tật.
Ông Hoa cũng cho biết, mặc dù đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Ô tô 1 - 5 không trực thuộc LĐLĐ huyện Đông Anh quản lý, nhưng với tinh thần “Ở đâu công nhân khó, ở đó có Công đoàn”, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về hoàn cảnh khó khăn của chị Dương, LĐLĐ huyện đã lập tức triển khai phương án hỗ trợ, đảm bảo tính kịp thời, thực chất.
Ngoài ra, theo ông Hoa, LĐLĐ huyện Đông Anh đã nhiều lần tham gia đoàn công tác liên ngành của huyện Đông Anh kiểm tra việc thực hiện các quy định về pháp luật lao động tại Công ty Cổ phần Ô tô 1 - 5. Tại các buổi kiểm tra, đoàn đã đề nghị công ty đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đặc biệt là đảm bảo chi trả đầy đủ tiền lương, Bảo hiểm xã hội cho người lao động.
Đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, chị Dương rưng rưng xúc động, chị nói: “Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn. Với tôi, sự thăm hỏi, động viên và hỗ trợ của Công đoàn chính là “liều thuốc tinh thần”, giúp tôi có thêm động lực, để vượt qua khó khăn, tiếp tục chiến đấu với bệnh tật”.
Khi được hỏi về mong muốn hiện tại của bản thân, chị Dương trả lời: “Cuộc chiến của tôi với căn bệnh ung thư chỉ mới bắt đầu và hành trình phía trước vẫn còn rất dài. Tôi mong muốn sớm được công ty giải quyết món nợ bảo hiểm xã hội để tôi được hưởng đầy đủ quyền lợi khi khám, chữa bệnh. Như thế, tôi cũng yên tâm điều trị bệnh và sẽ giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình”.
Bạn đọc có tấm lòng hảo tâm quan tâm, giúp đỡ đối với hoàn cảnh của chị Phạm Thị Dương xin gửi về: Số tài khoản: 21410001215559 Chủ tài khoản: Phạm Thị Dương, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Sóc Sơn. Điện thoại: 0384406051 |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa
Tin khác
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động
Vì lợi ích đoàn viên 19/04/2024 13:49
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc
Vì lợi ích đoàn viên 17/04/2024 21:47
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn
Vì lợi ích đoàn viên 17/04/2024 16:57
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I
Vì lợi ích đoàn viên 17/04/2024 14:48
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí
Vì lợi ích đoàn viên 17/04/2024 14:11
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí
Vì lợi ích đoàn viên 16/04/2024 20:50
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân
Vì lợi ích đoàn viên 16/04/2024 17:26
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện
Vì lợi ích đoàn viên 13/04/2024 18:54
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên
Vì lợi ích đoàn viên 12/04/2024 06:44
3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024
Vì lợi ích đoàn viên 11/04/2024 17:35