Giá trị của sự thật
Cơn bão | |
Hiểu, để yêu thương |
Thỉnh thoảng, chiều nào bán hết rau, gã cũng hí hửng về sớm, mua cho Nụ mấy quả na, quả ổi, bỏ vào cái túi bóng con con rồi treo ở cửa. Nhiều hôm, Nụ không thèm ăn, gã lại sang xách về ăn một mình. Hôm sau không quên “chào em Nụ ỉn” và thòng thêm câu “gớm, hôm qua sao khó tính thế?!”. Nụ ghét nhất là những gã thiếu tế nhị, đặc biệt là chê cô béo.
Hôm nọ, ngồi đợi bạn ở siêu thị, cô gặp một chàng khá đẹp trai, lịch sự. Anh ta còn chủ động làm quen. Khi ngồi trò chuyện, thỉnh thoảng Nụ mỉm cười e thẹn và nói mấy câu tự ti về vẻ bề ngoài khá ục ịch của mình. Thế mà anh ta bảo: “Thế này mà gọi là béo. Anh thích phụ nữ phải có da, có thịt”. Nụ sướng rung rinh. Cao một mét sáu, nặng ngót 80 kg, đâu đến nỗi nào?
Buổi chiều, thấy gã bán rau lon ton xách túi xoài sang, miệng kêu “chào em Nụ ỉn”, Nụ bực lắm, ném luôn túi xoài ra đường. Những trái xoài lăn lông lốc bám đầy bụi bẩn trông thực thảm hại. Gã bán rau mặt nghệt ra, rồi lon ton nhặt xoài, miệng lẩm bẩm: “Gớm, hôm nay nóng tính thế”. Nụ ghét nhất là đàn ông thiếu tế nhị, chẳng như chàng ban sáng, nói câu nào nghe cũng lọt tai.
Từ hôm ấy, chàng đẹp trai thường gọi điện rủ Nụ đi uống cà-phê, trò chuyện. Chỉ mấy ngày sau, anh đã tỏ tình vì sợ “mất” cô. Ai bảo béo thì không được yêu? Ở bên anh, cô thấy tự tin hơn rất nhiều.
Chàng đẹp trai làm nghề bán thực phẩm chức năng, trong đó có cả thuốc giảm béo, nhưng chả bao giờ gạ bán cho cô. Anh luôn bảo, trông cô như thế là đủ đẹp trong mắt anh, việc gì phải giảm cân. Nụ sướng âm ỉ. Chỉ có ở bên anh, cô mới thấy mình thật sự tự tin.
Yêu nhau được hai tuần, anh bỗng dưng mất tích hai ngày, khiến Nụ lo lắng. Gọi mãi, anh mới đến, rồi bảo: “Tháng này anh chưa bán hết số hàng được giao, có lẽ sẽ bị nghỉ việc. Anh sẽ về quê làm ruộng để sinh sống. Chỉ tiếc không được ở gần em nữa…”. Nụ cuống lên, hỏi xem anh còn bao nhiêu hàng chưa bán. Sau đó, cô lấy hết số tiền tiết kiệm để mua giúp anh số hàng. Anh còn dùng dằng bảo: “Thôi, em mua làm gì, không dùng thì phí lắm”. Cô hứa là cô sẽ giảm cân để sánh bước bên anh cho đẹp đôi. Cô cần số thuốc giảm béo. Cô nói thế, để anh đỡ thấy mang ơn cô.
Cô mang thuốc về, uống vài liều. Huyết áp tụt thảm hại, cô phải vào viện cấp cứu. Trong bệnh viện một mình, chỉ có cô bạn thân chăm sóc, còn anh thì tắt điện thoại không liên lạc được. Nửa tháng sau, cô ra viện với thân hình ốm hơn, mệt hơn, vì thất tình. Rồi một hôm, cô thấy anh “le ve” một cô gái khác, cũng mập như cô. Cô hiểu ra mọi điều.
Chiều về nhà, gã hàng rau vẫn cười toe toét với túi ổi, rồi “chào em Nụ ỉn”. Cô đón túi ổi từ tay anh ta, lần đầu cười thân thiện.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Quận Nam Từ Liêm kỷ niệm 10 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Cán bộ Công đoàn Thủ đô trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại tỉnh Bình Dương
Đại biểu đề xuất học sinh đủ 15 tuổi được điều khiển xe máy
Đề xuất tăng quyền lợi cho lao động nữ trong chế độ thai sản
Thiếu cát đắp nền dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh
Đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở: Phải bảo đảm dân chủ công khai
Chưa điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, người dân mòn mỏi đợi sửa luật
Tin khác
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa
Xã hội 29/03/2024 08:04
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"
Cộng đồng 28/03/2024 17:27
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững
Cộng đồng 28/03/2024 16:33
Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng
Cộng đồng 27/03/2024 21:31
Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái
Cộng đồng 27/03/2024 16:18
Tháng Ba nói gì với em
Cộng đồng 27/03/2024 15:32
Cây Gòn - người bạn tuổi thơ
Cộng đồng 26/03/2024 09:29
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”
Cộng đồng 26/03/2024 06:00
Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác
Xã hội 25/03/2024 13:40
Ngày 26/3, ký ức của những năm 90
Cộng đồng 25/03/2024 11:38