Cần gì phải lo
Ngại quá đi chứ! | |
Uổng quá | |
Cũng giỏi thật |
- Thì đấy, cái Bệnh viện Bạch Mai vừa ngừng trông giữ xe cho bệnh nhân và người thân có mấy ngày mà đã nháo nhào, ùn tắc ghê quá.
- Hai chuyện chả liên quan gì. Từ việc ngừng trông xe lại suy ra vấn đề y đức.
- Sao không liên quan hả bác? Xe ùn như vậy, nghĩa là bệnh nhân đông lắm, mà bệnh nhân đông thì khó phục vụ tốt lắm.
- Chú nói vậy là hữu khuynh. Đông hay vắng thì đều phục vụ như nhau cả.
- Cứ suy theo cơ chế thị trường thì khi mà cầu hơn cung thì cung cứ việc ung dung, chẳng cần nâng cao chất lượng vẫn đông khách.
-Chú chỉ hay suy diễn lung tung, sức khỏe con người là loại hàng hóa đặc biệt, sao có thể tùy tiện được. Nhưng chú có biết vì sao cái bệnh viện này ngừng trông xe không?
-Nghe đâu phần đất các bãi trông xe dành để xây thêm các phòng, khoa mới.
-Vậy hả? Có suy, thì suy chuyện này còn có lý.
-Mở rộng phòng bệnh là có lý quá còn gì, bác suy gì nữa?
-Này nhé, tớ nghe nói cái chủ trương di dời một số bệnh viện ra ngoại thành, nhằm giảm ùn tắc thành phố đã có lâu rồi cơ mà.
-Thì đúng thế mà bác. Chủ trương đâu có sai.
-Đấy chú biết một mà không biết hai. Như vậy chả là không những không di dời mà còn mở rộng thêm à?
-Nhu cầu cần mà bác. Cũng do tại bệnh nhân đông quá thôi. Thế em mới nói y đức khó cải thiện.
-Chú chả hiểu gì cả. Lâu nay, chuyện giao thông quá tải, người ta đang cho là do quá nhiều bệnh viện, trường học nằm trong trung tâm thành phố. Bây giờ xây dựng, phát triển thêm, chắc chắn chuyện quá tải càng trầm trọng hơn.
-Vậy thế nếu chuyện xây dựng mở mang này được đưa ra ngoại thành trở thành những bệnh viện vệ tinh của Bạch Mai thì hợp lý bác nhể?
-Rõ thế còn gì. Các nhà quy hoạch đang đau đầu về giao thông tĩnh, mà bệnh viện còn cái “tĩnh” con con như vậy lại đem xây nốt. Đáng suy quá ấy chứ.
-Thêm khoa, thêm phòng bệnh là thêm tham gia giao thông, là đi ngược với chủ trương giải quyết chuyện di dời.
-Cũng như việc xây các trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, chung cư cao tầng ngay giữa trung tâm, phải không bác?
-Đúng quá còn gì. Đang loay hoay giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông, lại thêm thêm mấy cái nhà to đùng ấy. Thêm nhà là thêm người, thêm người là thêm ách tắc…
-Như vậy là đã bắt đúng bệnh mà cái anh bệnh viện lại làm bệnh nặng thêm bác nhể?
-Đó là chưa kể việc người bệnh và người thăm bệnh nhân đến bệnh viện không có chỗ gửi xe, còn thì khổ nữa.
-Khổ cũng phải chịu. Em nói rồi, cầu vượt cung, cần gì phải lo.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh
Hành động vì sự an toàn của người lao động
Mở rộng không gian ngành điện
Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết
Tin khác
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38
Khơi nguồn lực đón vận hội mới
Bình luận 11/02/2024 07:36