Sống chết với cá cảnh

10:26 | 21/11/2014
Học hành có bằng cấp nhưng Tô Minh Đức, ở phố Nhân Hoà, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã từ bỏ tất cả để thỏa đam mê kinh doanh cá cảnh. Cận kề tuổi 30, anh khẳng định:“Sẽ sống chết với con cá cảnh”, mặc dù phía trước còn nhiều chông gai.

Mê cá cảnh từ nhỏ

Tô Minh Đức kể rằng, hồi còn học lớp 5 anh đã giấu bố mẹ mua 1 đôi cá cảnh nuôi trên sân thượng. Đến bây giờ anh cũng không lý giải được tại sao lại mê cá cảnh đến thế, ngủ cũng mê thấy cá cảnh, ăn cũng nghĩ tới cá cảnh, thậm chí ngồi với người yêu cũng nói về cá cảnh… Đức nhớ lại trước đây, mỗi khi bố mẹ đi làm là cậu lại chạy lên sân thượng chăm sóc đôi cá vàng, cho chúng ăn và nghắm nghía không biết chán. Thế rồi một hôm cậu bất chợt phát hiện thấy cặp cá đẻ ra một đàn con bé li ti, cậu hồi hộp không sao ngủ được. Lần tìm sách hướng dẫn nuôi cá, cậu tìm hiểu và quyết tâm nuôi đàn cá này. Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, một buổi sáng tinh mơ chủ nhật, cả nhà còn đang ngủ, cậu học sinh nhẹ nhàng leo lên gác thượng chăm cá. Cậu vừa mở nắp bể ra thì ôi thôi, đàn cá con non tơ và cá bố mẹ đã chết queo, bụng nổi trắng phếu. Không kìm được đau khổ, cậu khóc gào lên, nỗi mất mát quá lớn và cũng quá sức chịu đựng của một trái tim còn non nớt. Bố mẹ chạy lên, khi rõ mọi chuyện thì cậu bị ăn một trận đòn cháy mông vì ham chơi, bỏ bê học hành. Thế là một lúc nhận 2 nỗi đau liền, nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần. Mấy ngày đau khổ, ăn không biết ngon, ngủ lại mơ tới cá, cậu đã bí mật đem lũ cá đi chôn ngoài công viên như thể những sinh linh gần gũi nhất cuộc đời mình.

Đã bao nhiêu lần hô quyết tâm từ bỏ đam mê cá tập trung học hành, tuy nhiên trong đầu thì không sao quên được. Mỗi khi đi qua chợ bán cá cảnh cậu lại đứng tần ngần không muốn bước qua, những con cá đủ mầu sắc cứ lởn vởn bơi lội tung tăng làm cậu vui sướng trong lòng. Có thời gian rảnh rỗi Đức lại đi xem cá cảnh, xem chăm chú đến nỗi thuộc từng cái chấm trên thân một con cá nào đó mà cậu thích. Hôm sau ra hàng bán cá Đức liền phát hiện con cá hôm qua cậu xem đã bị bán đi rồi. Tới năm học cấp 3 cậu mạnh dạn đề xuất xin bố mẹ cho nuôi 1 bể cá cảnh. Đề xuất được chấp nhận, tuy nhiên Đức phải ký cam kết “ngắm cá nhưng không làm ảnh hưởng tới học hành”.

Sau nhiều năm học hành, thậm chí ra cả nước ngoài học tập nhưng Tô Minh Đức không thể bỏ được niềm đam mê cá cảnh. Đã thử làm nhiều việc và nhiều đêm trăn trở với chính mình, anh quyết định quay lại sống chết với con cá cảnh.

Tất cả vì khách hàng

Đam mê là một chuyện, nhưng bắt tay vào việc kinh doanh cá cảnh lại không dễ chút nào. Khi bắt tay vào thị trường anh mới biết mình đang lao đầu vào bụi rậm mà chẳng có lối ra. Chỉ cần nhận diện mặt mũi và nhớ tên cá thôi cũng đã choáng váng đầu óc, cá cảnh nước ngọt, cá cảnh nước mặn, nào là cá rồng, cá đĩa, cá koi, thuỷ sinh, ali, cá vua, nàng đào, mặt khỉ… Đi thực tế, gao lưu với người chơi cá, tìm hiểu về cá, rồi lại về nhà ôm vi tính lên mạng chia sẻ…cả một núi công việc. Khi kiến thức đã tàm tạm, anh quyết định mở cửa hàng tại gia. “Tam thập nhi lập”, đã tới tuổi phải làm việc nghiêm túc rồi, Đức chia sẻ với chúng tôi như vậy.

Vị khách đầu tiên tới gặp ông chủ cửa hàng trẻ Tô Minh Đức cũng là người quen, càng quen thì càng phải phục vụ tốt hơn, rẻ hơn và chất lượng hơn. Ông ta đưa cho anh ảnh con cá cảnh rất đẹp và yêu cầu tìm nó với bất kỳ giá nào. Ông nói mệnh của ông phải nuôi con cá này mới phát lộc được. Anh không tin lắm vào bói toán nhưng đây là việc làm ăn, khách hàng là thượng đế. Cầm bức ảnh, anh đi tới mấy chục gian hàng cá cảnh khắp Hà Nội mà không thể tìm được con cá giống hệt như thế. Ngày nào cũng chạy xe cả chục cây số, ăn uống vội vàng, quáng quàng đi tìm kiếm cá. Có một vị buôn cá xem bức ảnh rồi phán: “Ở Sài Gòn mới có con cá này”. Thế là Tô Minh Đức quyết định đi Sài Gòn nhờ bạn bè tìm giúp. Mấy ngày sau anh đã mua được con cá giống hệt trong ảnh với giá bình dân, ông khách thanh toán mọi khoản chi phí để có được con cá như ý. Đây chỉ là một câu chuyện tìm cá thôi, còn bao nhiêu chuyện giở khóc giở cười nữa mà người ngoại đạo rất khó hình dung. Để giữ uy tín với khách hàng Tô Minh Đức luôn làm hết khả năng, chưa bao giờ đầu hàng hoặc nói với khách là không làm được.

Chăm sóc, phòng chữa bệnh cho cá là một việc làm cực khó và tỉ mỉ nhất. Không ít lần vừa nhập một mẻ cá về, sáng hôm sau mở bể ra thấy chết hết, thế là Đức ôm đầu khóc thầm. Bao nhiêu học phí bỏ ra để học được cách phòng bệnh cho cá, mỗi loài cá có một bệnh khác nhau, thay nước thế nào cho đúng cách là cả một núi công việc. “ Mỗi khi thấy điện thoại của khách gọi tới là người lại thấy run rồi, sợ nhất là đầu dây thông báo cá đã chết hết, cái nghề thử thách độ bền thần kinh tới kiệt cùng. Có những người không hiểu gì về cá cảnh tới nhờ tôi thiết kế cho một bể cá thật đẹp, cá cũng phải thật đẹp. Nhận được đơn đặt hàng như vậy thì quả là khó, tôi phải vận dụng hết kiến thức, tìm những con cá thật đẹp đã khó, nhưng đặt vị trí bể cá chỗ nào cho hợp phong thủy với chủ nhà còn khó hơn. Phải nghiên cứu và học hỏi thôi. Tất cả là vì sự hài lòng của khách hàng”, Đức bộc bạch.

Dầy công “mài sắt”...

Chia sẻ với chúng tôi, Tô Minh Đức bảo: “Tôi vẫn đang tích cực mài sắt, hy vọng sẽ có ngày nên kim”. Đức đã vay tiền bố mẹ, rủ bạn bè thuê đầm nuôi cá cảnh tận Thường Tín, gần sông Hồng. Tại đây, Đức cùng mọi người mua cá cảnh về nuôi, nghiên cứu, nhân giống cá. Vốn đầu tư ra lớn nhưng thu lại thì chỉ mới bắt đầu. Bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa đã là cán bộ nhà nước, hoặc làm ở công ty này nọ cả rồi, chỉ còn anh là vẫn đang loay hoay với con cá cảnh. Đức mơ mộng sẽ làm cá cảnh xuất khẩu sang nước ngoài, một dự tính táo bạo. Đó là chuyện mơ uớc, còn chuyện thường ngày vẫn phải kiếm tiền sinh sống, tự lập nuôi mình và vợ con.

Tô Minh Đức đưa chúng tôi đi thăm trang trại nuôi cá dọc theo đê sông Hồng, gió đầu đông hơi lạnh. Anh say sưa nói chuyện cá cảnh cho đoạn đường ngắn lại, câu chuyện nào cũng hấp dẫn với người ngoại đạo như chúng tôi. Ai mà ngờ được có những con cá cảnh hiện có giá mấy trăm triệu đồng. Tô Minh Đức đang “mài sắt” rồi, nói đúng ra anh đã mài từ hơn 20 năm nay để có ngày “nên kim”. Đam mê sẽ cho anh thành công trong tương lai.

Lê Tự

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này