Man City 3-0 Aston Villa: Áp sát ngôi đầu

11:56 | 27/10/2019
(LĐTĐ) Lực lượng sứt mẻ nhưng Man City vẫn dễ dàng đánh bại Aston Villa, qua đó trở lại ngôi nhì bảng, đồng thời rút ngắn khoảng cách với Liverpool xuống còn 3 điểm.
man city 3 0 aston villa ap sat ngoi dau Man City 5-1 Atalanta: Sterling rực sáng, Man City toàn thắng 3 trận
man city 3 0 aston villa ap sat ngoi dau Man City 8-0 Watford: Hủy diệt đội khách

Gặp Aston Villa, Huấn luyện viên Pep Guardiola quyết định quay lại với sơ đồ 4-3-3, ghép cặp Stones đá trung vệ cùng Fernandinho để chống các đường bóng bổng của đối thủ.

Ở giữa sân, Gundogan thay thế Rodri, sát cánh cùng David Silva và De Bruyne. Hai cầu thủ chạy cánh B.Silva và Sterling cũng có xung hướng chơi thấp hơn để giúp Man City giữ quyền kiểm soát bóng. Phía trên, Gabriel Jesus tiếp tục được tin dùng ở Premier League trận thứ hai liên tiếp.

Trong khi đó, huấn luyện viên Dean Smith cũng gây bất ngờ khi sử dụng tài năng trẻ Douglas Luiz ngay từ đầu thay cho tiền vệ đang có phong độ cao Conor Hourihane. Ngoài ra, Aston Villa không có thay đổi nào thực sự đáng kể.

man city 3 0 aston villa ap sat ngoi dau
Man City giành chiến thắng nhẹ nhàng trước Aston Villa (Ảnh IT)

Với lực lượng mạnh hơn hẳn cùng lợi thế sân nhà, Man City tràn lên tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, họ vấp phải hàng thủ chơi rất kỷ luật và quyết liệt của Villa.

Phút thứ 5, cổ động viên Man City tưởng như đã được ăn mừng khi Gabriel Jesus xoay người dứt điểm cực nhanh trong vòng 16m50 nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. Những phút tiếp theo, De Bruyne và các đồng đội dù rất cố gắng vẫn không tìm được giải pháp xuyên thủng hàng thủ chơi kỷ luật của đội khách.

Phút 27, Man City suýt chút nữa phải nhận bàn thua khi McGinn dứt điểm kỹ thuật về góc xa, may mắn là Ederson đã kịp bay người cứu thua. Ngay sau đó Douglas Luiz băng vào đá bồi không thành công. Tuy vậy, dường như Luiz đã bị cầu thủ Man City phạm lỗi. VAR vào cuộc nhưng cuối cùng Aston Villa chỉ được hưởng 1 quả phạt góc.

Ở thời điểm cuối hiệp, Sterling và David Silva đều có cơ hội nhưng lại không thể một lần sút tung lưới Heaton. Hiệp 1 khép lại với kết quả 0-0.

Tuy nhiên 15 phút nghỉ giải lao đã giúp Guardiola truyền tải tinh thần mới cho đội bóng của mình, giúp họ thay đổi bộ mặt trong hiệp hai.

Ngay phút đầu tiên của hiệp hai, Man City đã mở tỉ số. Sterling xuất sắc trong pha bóng ghi bàn song cũng phải cảm ơn sai lầm của hậu vệ Aston Villa đã trao cho anh cơ hội tuyệt vời. Man City tiếp tục gặp may mắn với bàn thắng thứ hai ở phút 65, De Bruyne rõ ràng tạt bóng nhưng bóng lại đi vào lưới sau cú dứt điểm hụt của David Silva.

Sau đó 5 phút, một tiền vệ khác của Man City là Gundogan lên tiếng. Tiền vệ người Đức có pha dứt điểm rất nhanh sau khi bóng đập chân hậu vệ Aston Villa bay đến chỗ anh. 3-0 cho Man City! Lúc này, huấn luyện viên Pep Guardiola lần lượt rút Mendy, De Bruyne và Sterling ra sân. Những phút cuối trận, Man City chủ động chơi chậm chắc.

Trong thế trận đó, Fernandinho bất ngờ phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi ở phút 87. Những phút bù giờ, Aston Villa tràn lên tìm bàn gỡ hòa nhưng không thành. Họ thậm chí suýt thua thêm nếu Gabriel Jesus không dứt điểm trúng cột dọc ở phút 90+2. Phút 90+4, McGinn khép lại trận đấu bằng pha dứt điểm trúng cọc khung thành Man City.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này