Cận cảnh nơi cầu siêu cho chó, mèo "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội

11:17 | 16/08/2019
(LĐTĐ) Nhiều năm nay, cứ vào dịp rằm tháng 7, Chùa Tề Đồng Vật Ngã (Trương Định, Hà Nội) lại thu hút đông đảo những người yêu động vật đến cầu siêu cho chó, mèo của mình siêu sinh tịnh độ, có một kiếp khác may mắn, tốt đẹp hơn. 
ca n ca nh noi ca u sieu cho cho me o do c nha t vo nhi o ha no i Tục lệ đốt vàng mã: Đã bớt phần lãng phí
ca n ca nh noi ca u sieu cho cho me o do c nha t vo nhi o ha no i Hàng nghìn phật tử đổ về chùa Ngọa Vân dự lễ Vu Lan
ca n ca nh noi ca u sieu cho cho me o do c nha t vo nhi o ha no i Làng vàng mã Phúc Am nhộn nhịp dịp lễ Vu Lan
ca n ca nh noi ca u sieu cho cho me o do c nha t vo nhi o ha no i
Chùa Tề Đồng Vật Ngã do nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh thành lập, là nghĩa trang dành cho chó, mèo xuất phát từ tình yêu động vật và sự thương xót khi vật nuôi gắn bó qua đời. Trong khuôn viên rộng chừng 3000 mét vuông, khu chôn cất chó, mèo nằm men theo hồ nước nhỏ, dưới mặt hồ có thả hoa súng. Những hàng mộ được xây bằng gạch tổ ong, giữa các hàng là lối đi lát gạch tương đối sạch sẽ.
ca n ca nh noi ca u sieu cho cho me o do c nha t vo nhi o ha no i
Khuôn viên của chùa vốn không lớn được xây dựng nhiều năm nay trở thành nơi an nghỉ của hàng ngàn con chó, mèo.
ca n ca nh noi ca u sieu cho cho me o do c nha t vo nhi o ha no i
Thông thường tháng 7 âm lịch là thời điểm chùa Tề Đồng Vật Ngã thu hút nhiều người yêu động vật đến thăm lại thú cưng của họ. Đặc biệt dịp rằm tháng 7 vừa qua, chùa tổ chức lễ cầu siêu cho vật nuôi đã thu hút không nhỏ lượng người đến tham dự. Lễ cầu siêu được tổ chức trang trọng với các phần niệm Phật, cầu khấn cho các con vật siêu thoát để có thể đầu thai sang kiếp khác.
ca n ca nh noi ca u sieu cho cho me o do c nha t vo nhi o ha no i
Ông chủ của nghĩa trang này tâm niệm loài vật cũng có tâm linh như con người và việc xây nơi an nghỉ cho chúng là cách để những người nuôi thể hiện tình cảm của mình với con vật. Trung tâm của nghĩa trang là “ngôi mộ tổ”, đó là mộ của Ami - chú chó giúp người chủ xây dựng cả cơ đồ ngày hôm nay.
ca n ca nh noi ca u sieu cho cho me o do c nha t vo nhi o ha no i
Trước giờ làm lễ, chủ nhân của các con vật đến từ rất sớm, họ chuẩn bị hoa quả, bánh kẹo.
ca n ca nh noi ca u sieu cho cho me o do c nha t vo nhi o ha no i
Nhiều người cất công chuẩn bị những món ăn vật nuôi thích ăn khi còn sống như xúc xích, bimbim,...
ca n ca nh noi ca u sieu cho cho me o do c nha t vo nhi o ha no i
Tại nghĩa trang đặc biệt này, mỗi ngôi mộ đều có một câu chuyện, gói ghém bao kỷ niệm và chỉ được “bung” ra mỗi dịp rằm, mùng một hay lễ cầu siêu. Với họ, sự ra đi của thú cưng là mất mát lớn.
ca n ca nh noi ca u sieu cho cho me o do c nha t vo nhi o ha no i
Chị Hồ Yến (Minh Khai, Hà Nội) có một chú chó được chôn cất tại đây từ tháng 2/2019, đây là năm đầu tiên chị đến dự lễ cầu siêu cho vật nuôi và thăm lại vật nuôi của mình. Nhắc về người bạn của mình chị không khỏi xúc động: “Gia đình tôi rất yêu động vật, hiện nay có 13 chú chó cả thảy. Chú chó được chôn cất tại đây bị ốm không chữa được, tôi thương xót nên đem về đây chôn cất, khi nào nhớ quá thì ra đây thăm".
ca n ca nh noi ca u sieu cho cho me o do c nha t vo nhi o ha no i
Số lượng phần mộ ở đây tăng qua mỗi năm đồng nghĩa với việc lượng người đến đây cầu siêu hằng năm càng lớn.
ca n ca nh noi ca u sieu cho cho me o do c nha t vo nhi o ha no i
Có người coi vật nuôi như những người thân trong gia đình nên đã không kìm được nước mắt, ngồi thủ thỉ tâm sự với thú cưng của mình.

P.N

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này