Câu chuyện đặc biệt của cậu bé tự kỷ với cây đàn Piano

16:08 | 20/07/2019
(LĐTĐ) “Một cậu bé tự kỷ biết chơi đàn piano” là cách gọi giản dị của mọi người với Hải Anh – cậu nhóc bị mắc hội chứng tự kỷ nhưng rất thích chơi piano, tuy nhỏ tuổi nhưng Hải Anh đã nuôi ước mơ trở thành nghệ sĩ đàn Piano nổi tiếng.
cau chuyen dac biet cua cau be tu ky voi cay dan piano Đêm song tấu piano của hai tài năng dương cầm nước Pháp tại Việt Nam
cau chuyen dac biet cua cau be tu ky voi cay dan piano Kỷ lục Guinness hòa nhạc: 639 người chơi 666 chiếc đàn piano cùng lúc
cau chuyen dac biet cua cau be tu ky voi cay dan piano “Thần đồng piano” Lang Lang “gây thương nhớ” trên sân khấu Nhà hát lớn

Hải Anh tên đầy đủ là Nguyễn Hải Anh, năm nay vừa tròn 13 tuổi. Hiện tại Hải Anh đang là học sinh trung cấp năm 2/7, chuyên ngành Piano Jazz của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Gắn bó với Piano từ năm 2016, sau ba năm học tập và rèn luyện, Hải Anh đã có “số vốn” nho nhỏ là các giải thưởng quý giá như: Giải Nhì Việt Thương casio music 2018 bảng Creative; Giải Ba CEG Music Festival 2017 bảng POP; Giải Ba Piano Festival thanh thiếu niên thành phố Hà Nội năm 2017; Giải Khuyến khích bảng Classic music festival 2017…

cau chuyen dac biet cua cau be tu ky voi cay dan piano
Nguyễn Hải Anh- cậu bé mắc bệnh tự kỉ bẩm sinh nhưng lại có tài năng âm nhạc thiên phú.

Để có được thành tích như hiện tại, bố mẹ cùng cậu bé Hải Anh đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Năm Hải Anh 2 tuổi, vẫn chưa thấy con bi bô tập nói như các bạn cùng trang lứa, gia đình liền đưa con đi khám. Bác sĩ kết luận Hải Anh bị mắc hội chứng tự kỷ bẩm sinh. “Thời gian ấy, tự kỷ là cụm từ khá lạ lẫm, nhưng thấy con bị mọi người kì thị, bố mẹ cũng rất buồn và chán nản” – bố Hải Anh tâm sự.

Đến tuổi đi học, bố mẹ gửi cậu vào trường mẫu giáo gần nhà nhưng chỉ được một, hai buổi học thì Hải Anh bị yêu cầu nghỉ học với lí do sợ cậu sẽ đánh các bạn, dù khi đó Hải Anh chưa hề có biểu hiện bất thường hay đánh bạn nào trong lớp. Sợ con bị ảnh hưởng từ những tác động bên ngoài, bố mẹ đành ngậm ngùi gửi Hải Anh vào trường đặc biệt dành riêng cho trẻ khuyết tật.

Năm 4 tuổi Hải Anh vẫn chưa nói được, nhờ một người bạn, bố mẹ cho Hải Anh theo học mầm non New Star – tại đây Hải Anh được các thầy cô coi như một đứa trẻ bình thường, dạy cho cậu những kỹ năng cần thiết để Hải Anh sớm hòa nhập với cộng đồng. Cũng tại ngôi trường này, Hải Anh đã bén duyên với đàn Piano. Mẹ Hải Anh bồi hồi nhớ lại: “Trong một lần đi học ở trung tâm về, mẹ để ý thấy cậu nhóc ngồi vẽ nguệch ngoạc phím piano ra tờ giấy A4 rồi tự ngồi đánh. Mẹ hiểu Hải Anh đã bắt đầu “nảy nở” tình yêu với những phím đàn rồi đấy”. Vì vậy ngay sau khi kết thúc chương trình tiểu học ở trường, bố mẹ tạo mọi điều kiện để Hải Anh ôn luyện và thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam – Khoa Piano jazz.

Một người bình thường học piano đã khó, đối với một đứa bé mắc bệnh tự kỷ lại càng khó hơn. Vốn nhạy cảm và gặp khó khăn trong giao tiếp, nên mỗi khi bị thầy nhắc nhở Hải Anh đều bật khóc, thậm chí không hợp tác với thầy và bỏ luôn buổi học. Khó khăn là vậy, nhưng bố mẹ, đặc biệt là Hải Anh chưa bao giờ bỏ cuộc. Nếu các bạn bước hai bước thì Hải Anh chỉ rón rén bước một, thậm chí là nửa bước nhưng từng bước đi của cậu đều chắc và mạnh mẽ và tràn đầy tự tin.

cau chuyen dac biet cua cau be tu ky voi cay dan piano
Sau hai năm theo học tại học viện, Hải Anh luôn đạt kết quả xuất sắc với số điểm tối đa, khiến bố mẹ tự hào và tất cả mọi người ngưỡng mộ.

Khi đã quen với những phím đàn và bước đầu chinh phục được nó, Hải Anh bắt đầu đi biểu diễn nhiều hơn, từ các sân khấu nhỏ trong trường đến các sân khấu lớn. Bố của Hải Anh nhớ nhất trong một buổi biễu diễn quan trọng của cậu tại Nhà hát lớn Hà Nội: “Hôm đó khán giả ngồi chật kín cả khán phòng, bố mẹ ngồi dưới thì run, sợ con thấy đông người sẽ không biểu diễn được. Thế nhưng Hải Anh lại làm rất tốt, gây được ấn tượng mạnh với mọi người và được mọi người dành lời khen”.

Có lẽ sau lần ấy, Hải Anh bắt đầu tự tin hơn và dám bày tỏ với bố mẹ rằng: “Con muốn được trở thành một nghệ sĩ đàn nổi tiếng, được biểu diễn ở khắp nơi trên thế giới”. Xác định ước mơ, Hải Anh tự vạch ra con đường chinh phục, hằng ngày cậu dành từ 7 – 8 tiếng đồng hồ để tập đàn và thường xuyên biểu diễn tại 2 sự kiện là mypiano LIVE và Steinway Community. Sau gần 3 năm gắn bó với cây đàn piano, Hải Anh đã được mọi người công nhận tài năng và đánh giá là cậu bé có năng khiếu chơi đàn và cảm nhạc rất tốt.

Trong tương lai, Hải Anh sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ âm nhạc của mình. Đặc biệt, tối 20/7 cậu bé sẽ tham gia chương trình Piano – Giai điệu mùa thu do Công Ty Nghệ Thuật Xusmin tổ chức, với tài năng thiên bẩm về âm nhạc, cậu bé Hải Anh hứa hẹn đưa đến cho khán giả những tiết mục vô cùng đặc sắc, hấp dẫn.

PV

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này