Thí sinh khuyết tật với ước mơ thi đỗ Học viện Bưu chính

18:17 | 26/06/2019
(LĐTĐ) Bị khuyết tật từ khi mới chào đời nhưng thí sinh Lê Thị Minh Hiền quyết tâm, tự tin vượt khó để mơ ước trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.  
thi sinh khuyet tat voi uoc mo thi do hoc vien buu chinh 34 thí sinh vi phạm quy chế thi
thi sinh khuyet tat voi uoc mo thi do hoc vien buu chinh Thí sinh vui mừng vì đề thi Toán “dễ thở”
thi sinh khuyet tat voi uoc mo thi do hoc vien buu chinh Thí sinh hoàn thành ngày thi đầu tiên dưới tiết trời oi bức
thi sinh khuyet tat voi uoc mo thi do hoc vien buu chinh

Hình ảnh thí sinh Hiền luôn cười tươi trở thành tâm điểm giữa đám đông tại Hội đồng thi trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Nguyễn Huệ (quận Hà Đông). Vì đi lại khó khăn nên Hiền luôn ra khỏi trường thi cuối cùng.

thi sinh khuyet tat voi uoc mo thi do hoc vien buu chinh

Hiền là thí sinh tự do, em bị khuyết tật nặng. Năm 2018, em được miễn xét tốt nghiệp. Năm nay, khi sức khỏe cho phép, em đăng ký thi THPT quốc gia để nộp nguyện vọng vào trường Học viện Bưu chính viễn thông, ngành công nghệ thông tin. Tại điểm thi em nhận được sự giúp đỡ của các tình nguyện viên.

thi sinh khuyet tat voi uoc mo thi do hoc vien buu chinh

Kết thúc buổi thi ngày thứ hai, hoàn thiện tất cả các môn thi, trưa nay bước ra khỏi phòng thi em nói chuyện với bố, giọng có chút trầm buồn “con làm bài không tốt lắm”, khi được bố động viên Hiền lại nở nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt khiến mọi người càng cảm thấy khâm phục tinh thần lạc quan và nghị lực sống mạnh mẽ của em.

thi sinh khuyet tat voi uoc mo thi do hoc vien buu chinh

Ông Lê Tiến Quý (bố của Hiền) chia sẻ, Hiền mất mẹ khi vừa mới chào đời. Dù bị khuyết tật nặng, viết chậm, nói chậm, 10 tuổi mới vào lớp 1. Hơn 10 năm gắn với Bệnh viện Nhi do sức khỏe yếu nhưng em vẫn quyết tâm đi thi. Để chuẩn bị cho kỳ thi, hàng ngày, Hiền ôn bài đến 3 giờ sáng. Hiền rất thích tin học, tay trái lành lặn của Hiền có thể thao tác chuột máy tính, nên ở nhà em vẫn sử dụng máy tính để học bài.

thi sinh khuyet tat voi uoc mo thi do hoc vien buu chinh

Với tình yêu con, hơn 20 năm gắn bó đồng hành cùng con từ bữa ăn, giấc ngủ tới giúp con trang bị những kiến thức ở trường bằng cách đưa đón con đi học mỗi ngày, ông Quý vui mừng cho biết: ông đã tự tay mày mò, học hỏi và làm thành công một chiếc xe lăn dành riêng cho Hiền.

thi sinh khuyet tat voi uoc mo thi do hoc vien buu chinh

Ở kỳ thi năm nay, đưa con đi thi, ông Quý mong sao con làm bài được kết quả tốt, tuy nhiên nếu con không đỗ trong kỳ thi này thì cũng không quá buồn bởi qua kỳ thi đã giúp con được làm quen với nhiều bạn mới, giúp con được trải qua áp lực của thi cử cũng như những áp lực trong cuộc sống. Với ông, điều đó sẽ giúp con có thể mạnh mẽ, vững vàng, trưởng thành hơn trong mọi hoàn cảnh.

Nguyễn Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này