Man City 1-0 Leicester: Kompany lập siêu phẩm giúp "Man xanh" vượt ải

12:36 | 07/05/2019
(LĐTĐ) Trên sân nhà Etihad, Man City đã gặp quá nhiều khó khăn trước đội khách Leicester, tuy nhiên cuối cùng họ vẫn có được niềm vui nhờ siêu phẩm của đội trưởng V. Kompany.
man city 1 0 leicester kompany lap sieu pham giup man xanh vuot ai Burnley 0-1 Man City: Tiến gần ngôi vương
man city 1 0 leicester kompany lap sieu pham giup man xanh vuot ai Man Utd 0-2 Man City: "Man xanh" chạm một tay vào ngôi vương

Ra sân muộn nhất ở vòng 37, Man City chịu áp lực không nhỏ bởi trước đó, Liverpool đã đánh bại Newcastle để vươn lên dẫn đầu BXH. Trong hoàn cảnh buộc phải thắng để đòi lại ngôi đầu bảng, Man City lập tức tràn lên phần sân của Leicester ngay từ những phút đầu. Các cầu thủ chủ nhà liên tiếp tổ chức những đợt hãm thành và những cơ hội cũng đến với họ một cách dồn dập.

Phút 12, Foden nhận bóng trong tư thế khá trống trải trong vòng cấm địa nhưng cú dứt điểm của cầu thủ trẻ bên phía đội chủ nhà lại chưa đủ hiểm hóc để hạ gục thủ thành Schmeichel. Man City dễ dàng cầm bóng vượt trội, nhưng tuyến tiền vệ của đội chủ nhà tiếp bóng không tốt nên Man City gặp khó trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

man city 1 0 leicester kompany lap sieu pham giup man xanh vuot ai
Thủ quân Kompany lập siêu phẩm mang về bàn thắng duy nhất cho Man City. (ảnh IT)

Cơ hội tốt nhất của đội chủ nhà trong hiệp một đến ở phút 32, Aguero có pha đánh đầu cận thành nhưng bóng lại đi dội xà trước khi nảy ngược trở lại. Lần này, goal-line đã không đứng về phía thầy trò HLV Pep Guardiola.

Sau tình huống ăn mừng hụt của Aguero, sức ép được các cầu thủ Man City tiếp tục gia tăng sang phần sân của Leicester. Tuy nhiên, sự nôn nóng ở những pha xử lý cuối cùng khiến đội chủ nhà không thể có được bàn thắng.

Kết thúc 45 phút đầu tiên với tỉ số hòa 0-0, Man City tỏ rõ sự bối rối và lo lắng bởi nếu không thể ghi bàn, họ sẽ đối mặt nguy cơ mất chức vô địch. Vì vậy, ở hiệp đấu thứ 2, đội quân của Pep đã trình diễn thứ bóng đá tấn công tổng lực, liên tục gây sức ép về phía khung thành của Schmeichel.

Với áp lực lớn, Man City đã tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng ở nửa đầu hiệp 2, các chân sút áo xanh lại tỏ ra khá vô duyên. Đơn cử như tình huống ở phút 53, Raheem Sterling không bị hậu vệ Leicester nào theo kèm nhưng cú đánh đầu của anh lại đưa bóng đi vọt xà một cách đáng tiếc. 5 phút sau đó, khán đài Etihad lại mừng hụt khi cú sút ngoài vòng cấm của Gundogan lại đưa bóng đi chệch khung thành Schmeichel trong gang tấc.

Phút 69, sau tình huống thi đấu thiếu tập trung của Johnny Evans, Aguero có pha thoát xuống rất nhanh và dứt điểm nhưng một lần nữa thủ thành Schmeichel xuất sắc cản phá. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 1 phút sau đó, thủ môn người Đan Mạch đã hoàn toàn bất lực sau cú nã đại bác của trung vệ đội trưởng Kompany từ khoảng cách gần 30m đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A.

Bàn thắng khai thông bế tắc có ý nghĩa lớn với Man City, bởi Leicester buộc phải dâng cao chơi tấn công tìm bàn thắng gỡ hòa, trong khi đội chủ nhà có thể thong dong chơi phòng thủ phản công. Mặc dù HLV Rodgers sốt sắng thay người với hi vọng Leicester sẽ kiếm tìm bàn gỡ hòa, tuy nhiên đội khách cũng không có nhiều cơ hội ghi bàn.

Phút 87, Iheanacho được trao cơ hội tốt khi thoải mái dứt điểm ở đầu vòng cấm địa, đáng tiếc anh lại sút bóng ra ngoài. Tỷ số 1-0 được bảo toàn đến cuối trận và Man City đòi lại ngôi đầu bảng với cách biệt 1 điểm nhiều hơn đối thủ bám đuổi Liverpool. Chiến thắng này đã giúp đoàn quân HLV Guardiola chạm 1 tay vào chức vô địch, khi lượt trận cuối họ chỉ phải chạm trán đối thủ yếu là Brighton.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này