Xóm bích họa vẽ lại thời kì lịch sử của Thủ đô

09:12 | 22/03/2019
(LĐTĐ) Hàng trăm bức tranh bích họa độc, lạ theo phong cách báo tường về chủ đề cuộc sống, trẻ em, môi trường… xuất hiện trên những mảng tường trong ngõ Ao Dài (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến nhiều người không khỏi tò mò, thích thú chiêm ngưỡng.
xom bich hoa ve lai thoi ki lich su cua thu do H’Hen Niê, Phan Ngọc Hân và NTK Nhật Dũng hội ngộ tại lễ bế mạc “Lễ hội Áo dài 2019”
xom bich hoa ve lai thoi ki lich su cua thu do Khám phá làng hoa Ngọc Hà qua những bức bích họa
xom bich hoa ve lai thoi ki lich su cua thu do Độc đáo “con đường bích họa” nơi ngoại thành Thủ đô

Từ trước đến nay, không hiếm để bắt gặp những bức tường chằng chịt những biển quảng cáo “khoan cắt bê tông”, “chuyển đồ sinh viên”, “cầm đồ”… trên các phố to, ngõ nhỏ khắp Thành phố Hà Nội. Thế nhưng, tại ngõ Ao Dài, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, lại khiến người ta tò mò bởi những bức tường bích họa độc đáo.

xom bich hoa ve lai thoi ki lich su cua thu do
Bức tường bích họa độc đáo ở ngõ Ao Dài.

Nằm ngay giữa lòng Thủ đô, con ngõ dài khoảng 400m trở nên đặc biệt hơn với hàng trăm bức tranh bích họa lớn nhỏ khác nhau về chủ đề cuộc sống, trẻ em, môi trường hay thậm chí là những bài thơ, câu khẩu hiệu quen thuộc với cuộc sống của người dân.

Những bức vẽ ở đây tập trung tái hiện cảnh ấm cúng gia đình, tình làng nghĩa xóm, cảnh người dân nô nức lao động, cảnh đạo hiếu hay những khẩu hiệu, lời căn dặn của Bác Hồ. Từng bức vẽ như cách chia sẻ của người nghệ sĩ về cuộc sống xung quanh và về một thời đã xa của Hà Nội với thế hệ trẻ.

xom bich hoa ve lai thoi ki lich su cua thu do
Con ngõ dài khoảng 400m trở nên đặc biệt hơn với hàng trăm bức tranh bích họa lớn nhỏ.

Người đã vẽ nên những bức tranh độc đáo đó là cụ Cao Trí Thịnh (sống tại ngõ Ao Dài). Cụ Thịnh đã bỏ tiền túi ra mua sơn và màu, cần mẫn vẽ hơn 20 năm qua. Ngoài việc vẽ đẹp cụ còn rất thích làm thơ, chính vì thế mà nhiều bức vẽ của cụ luôn có kèm theo bài thơ bên cạnh.

Theo lời người dân, những bức vẽ đã xuất hiện ở đây 20 năm có lẻ. Bên này là bài thơ viết về Bác Hồ, bên kia là câu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Còn chỗ khác lại là những câu khẩu hiệu “sinh đẻ có kế hoạch” hay “trẻ em hôm nay – thế giới ngày mai”…

Một góc xa hơn thì “khoác” trên mình hình ảnh dăm ba đứa trẻ đang chơi ô ăn quan, chỗ kia thì các em nhỏ đang chơi thả diều… Cả xóm nhỏ trở nên độc đáo và rực rỡ với những bức tranh cổ động sắc màu.

xom bich hoa ve lai thoi ki lich su cua thu do
Bài thơ được vẽ trên tường.

Đối với người dân sinh sống tại ngõ nhỏ Ao Dài, những bức họa tường như là niềm tự hào mà họ muốn kể với bất kì ai đến với nơi đây. Chị Nguyễn Thị Hải (người dân sống tại ngõ Ao Dài) chia sẻ: "Những tranh trên tường này đã có từ lâu, ban đầu chúng tôi nhìn cũng không quen, nhưng sau đó lại thấy vui mắt, có những bức tranh trên tường làm ngõ xóm trở nên khang trang, đẹp đẽ hơn. Có những bức tranh, bài thơ nhiều người không hiểu hết nhưng nó đều thể hiện, ghi lại ký ức thời lịch sử đáng quý đã qua của Hà Nội".

xom bich hoa ve lai thoi ki lich su cua thu do
Những câu khẩu hiệu quen thuộc.

Nhìn tranh của cụ Thịnh, người ta như thấy lại thời kì lịch sử của Thủ đô, khi tranh cổ động, tranh phong trào, tranh cổ động còn rất thịnh hành. Đó là thời kì cả Hà Nội chiến đấu cho độc lập dân tộc đến thời kì thủ đô cựa mình đổi mới.

Những bức tường rêu phong, cũ kỹ được khoác lên một diện mạo độc đáo, rực rỡ thu hút ánh nhìn của bất kì ai đi qua nơi đây. Đôi khi là để bắt trọn những khoảnh khắc đẹp ấn tượng, cũng có khi đơn giản chỉ là để tìm được cảm giác bình yên, cảm giác được sống trong thời của ông bà, cha mẹ mình ngày xưa ấy.

xom bich hoa ve lai thoi ki lich su cua thu do
Có lẽ chính nhờ những bức bích họa mà những quảng cáo, rao vặt từng được gọi là “rác tường” khó có cơ hội được xuất hiện.

Có lẽ chính nhờ những bức bích họa mà những quảng cáo, rao vặt từng được gọi là “rác tường” khó có cơ hội được xuất hiện. Bởi thế mà việc vẽ tường còn giúp mọi người ý thức được rằng phải giữ gìn vệ sinh nơi mình sinh sống, không viết bậy, dán bậy lên tường gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến sự lành mạnh của môi trường sống.

P.N

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này