Trước đây, hầu như làng quê Bắc Bộ nào cũng có một cây gạo, sừng sững giữa cánh đồng hay nép mình nơi cổng làng. Theo thời gian, những cây gạo nghìn năm tuổi đã chứng kiến sự thăng trầm của từng ngôi làng qua nhiều thế kỷ và gắn bó với tuổi thơ của biết bao người…
Ngày nay, khi những ngôi nhà cao tầng mọc lên ngày càng san sát cũng là lúc thật khó để tìm được cây hoa gạo gợi nhớ ký ức tuổi thơ. Những ngày tháng 3 này, trong cái nắng hanh hao cùng chút se lạnh, chỉ cách trung tâm Thủ đô 30 km, hàng hoa gạo tại xã An Mỹ đang nở đỏ thắm một góc trời, đưa ta trở về với sợi tơ ký ức của tuổi thơ. Với vẻ đẹp ấy, nơi đây đang là điểm đến thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.
Dưới đây là một số hình ảnh hoa gạo phóng viên ghi nhận tại xã An Mỹ:
| Hàng hoa gạo chạy dài tít tắp ở thôn Đoan Nữ, tạo ra khung cảnh bình yên của một làng quê đồng bằng Bắc Bộ. | |
| Sự kết hợp hài hòa của hoa, những con đường làng, kênh mương, cánh đồng lúa… tạo nên bức tranh thiên nhiên làng quê thanh bình. Hoa gạo còn có tên gọi khác là mộc miên, vẻ đẹp của cây gạo mùa hoa nở luôn là niềm cảm hứng của nhiều nhiếp ảnh. | |
| Từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4, hoa gạo ở nơi đây bắt đầu bung nở, thời gian hoa gạo nở thường kéo dài 2 – 3 tuần. | |
| Hoa gạo nở là sự báo hiệu của những ngày rét cuối đông sắp qua đi. | |
| Những bông gạo đỏ thắm như những đốm lửa giữa trời | |
Hoa Nguyễn