Hơn cả một món quà

10:16 | 01/03/2019
(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đang ngày càng làm tốt vai trò chăm lo về cả đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đặc biệt là đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chia sẻ với chúng tôi, nhiều người lao động được tổ chức Công đoàn quan tâm, hỗ trợ cho biết, họ không đơn thuần nhận được một món quà có giá trị về kinh tế mà hơn hết họ cảm nhận được tổ chức Công đoàn chính là điểm tựa vững chắc của người lao động, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
hon ca mot mon qua “Cảm ơn các cấp Công đoàn Thủ đô”
hon ca mot mon qua Các cấp Công đoàn Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới
hon ca mot mon qua Hiệu quả tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn

Tham gia chương trình “Tết sum vầy 2019” do LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức, trực tiếp nghe những tâm sự, chia sẻ của người lao động về hoàn cảnh gia đình của họ, chúng tôi mới thực sự thấu hiểu và cảm thông trước những khó khăn, vất vả mà nhiều người lao động đang phải trải qua.

hon ca mot mon qua
Người lao động luôn được các cấp Công đoàn Thủ đô quan tâm, chăm lo cả về đời sống vật chất và tinh thần (ảnh M.Q)

Cùng với những tâm sự, sẻ chia đó là lời cảm ơn của người lao động có hoàn cảnh khó khăn tới tổ chức Công đoàn vì họ đã và đang được các cấp Công đoàn Thủ đô quan tâm, chăm lo, hỗ trợ cả về đời sống vật chất và tinh thần, giúp họ dần ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Phạm Thị Hoan (quê Quốc Oai, Hà Nội), là một trong những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH Điện tử Meiko (KCN Thạch Thất – Quốc Oai) được LĐLĐ TP Hà Nội tặng sổ tiết kiệm trị giá 10.000.000 đồng cho biết, chị đã làm việc tại Công ty TNHH Điện tử Meiko 7 năm, hiện tại mức lương của chị được hơn 7 triệu/tháng. Trong khi đó, gia đình đông con, một cháu bị bệnh bẩm sinh phải điều trị liên tục, công việc của chồng lại bấp bênh, thu nhập không ổn định nên gia đình luôn trong hoàn cảnh khó khăn.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi trên 30 tỷ đồng hỗ trợ trên 80.000 vé xe, trao trên 65.000 suất quà chăm lo cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, LĐLĐ Thành phố chi 7,468 tỷ đồng với các hoạt động sau: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 90 mái ấm Công đoàn trị giá 2,5 tỷ đồng; Trao 6.560 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng: Tặng 1.600 vé xe ô tô đưa CNLĐ về quê đón Tết cho CNLĐ các KCN - CX Hà Nội; Trao quà cho 09 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn (2 triệu đồng/ người) các đơn vị thuộc Công đoàn các ngành: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp, các Tổng Công ty: Thương mại, Du lịch; Công ty MTĐT Hà Nội, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Công đoàn các KCN - CX Hà Nội; Hỗ trợ 406 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của các tỉnh Hòa Bình, Lai Châu, Hà Giang…

Nói về hoàn cảnh của gia đình mình, người phụ nữ nhỏ bé này rưng rưng xúc động, hai khóe mi như trực trào nước mắt: “Vợ chồng tôi hiện đang nuôi 03 con nhỏ, trong đó cháu đầu sinh năm 2007 bị u thận bẩm sinh, đã phải trải qua 9 đợt điều trị hóa chất, hàng tháng đều phải khám định kỳ và hiện tại đang phải điều trị bằng thuốc, mỗi một hộp thuốc có giá 15 triệu đồng. Mới đây, cháu bị xuất huyết tiêu hóa, nôn ra máu phải nằm viện hơn 3 tháng, vợ chồng tôi phải vay mượn để trang trải viện phí, khiến cho hoàn cảnh gia đình càng khó khăn hơn.

Khi được hỏi gia đình chị có hoàn cảnh khó khăn như vậy có được công ty và công đoàn quan tâm, hỗ trợ không? Chị Hoan cho biết, vì thấy ở công ty có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, hơn nữa, cứ mỗi lần nhắc đến hoàn cảnh gia đình mình chị lại không kìm được nước mắt và càng thấy đau lòng hơn nên chị không chia sẻ với Công đoàn và công ty.

Nhưng khi con chị phải nằm viện dài ngày, chị cũng phải nghỉ việc để chăm con, lúc đó Công đoàn công ty đã tìm hiểu và đề xuất, kêu gọi hỗ trợ gia đình chị và tại chương trình “Tết sum vầy 2019” chị đã được LĐLĐ TP Hà Nội tặng sổ tiết kiệm trị giá 10.000.000 đồng.

“Tôi xin cảm ơn người lao động, Công đoàn công ty và LĐLĐ TP Hà Nội vì đã quan tâm, hỗ trợ gia đình tôi trong lúc khó khăn. Với tôi, đây không chỉ là sự hỗ trợ về kinh tế mà đó còn là món quà tinh thần vô giá giúp gia đình tôi giảm bớt khó khăn và giúp tôi yên tâm lao động sản xuất. Mong rằng, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn để luôn là điểm tựa vững chắc của người lao động” – chị Hoa bày tỏ.

Tại chương trình “Tết sum vầy 2019”, nhiều công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được LĐLĐ TP Hà Nội hỗ trợ Mái ấm Công đoàn trị giá 30.000.000 đồng. Chia sẻ với chúng tôi, chị Trần Thị Thắm (quê Mê Linh, Hà Nội) đang làm việc tại Công ty TNHH Canon Việt Nam (KCN Thăng Long), là một trong những công nhân lao động được hỗ trợ Mái ấm công đoàn cho biết, chị cảm thấy thực sự rất xúc động và biết ơn Công đoàn công ty và LĐLĐ TP Hà Nội đã quan tâm đến hoàn cảnh gia đình chị và hỗ trợ kinh phí cho chị để gia đình chị sớm có một mái ấm để yên tâm lao động sản xuất.

Trực tiếp nghe chị Thắm chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình, chúng tôi cảm thấy vô cùng xúc động và cảm phục nghị lực của chị. Theo chị Thắm, chồng chị do bị tai nạn lao động khi đang làm việc tại Vĩnh Phúc và đã mất cuối năm 2017, để lại cho chị 04 đứa con thơ.

Trong đó, con đầu của chị năm nay 7 tuổi, bị bệnh tim bẩm sinh, mắt bị đục thủy tinh thể và trí nhớ chậm phát triển vì thế hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, một mình chị phải cố gắng làm việc để chữa bệnh cho con và cho các con ăn học. Sau khi chồng mất, chị cùng các con chuyển về quê chồng ở Lạng Sơn để sinh sống nhưng không kiếm được việc làm, hoàn cảnh gia đình chồng lại khó khăn nên mẹ con chị lại dắt díu nhau về ở nhờ nhà bố mẹ đẻ và xin trở lại làm việc tại Công ty TNHH Canon Việt Nam.

Thu nhập của chị Thắm hiện được hơn 6 triệu/tháng và chỉ đủ để trả học phí cho các con còn tiền ăn, ở đều nhờ bố mẹ chị hỗ trợ. Mới đây, bố mẹ và anh chị em của chị Thắm đã gom góp được một ít tiền và mua cho mẹ con chị một mảnh đất. Được LĐLĐ TP Hà Nội hỗ trợ Mái ấm công đoàn trị giá 30.000.000 đồng và Công đoàn Công ty TNHH Canon Việt Nam hỗ trợ 5.000.000 đồng, chị Thắm cho biết, chị sẽ vay mượn thêm để xây nhà với mong muốn có một chỗ ở ổn định để yên tâm làm việc và chăm lo cho các con.

Nhằm không ngừng khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để họ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi trên 30 tỷ đồng hỗ trợ trên 80.000 vé xe, trao trên 65.000 suất quà chăm lo cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, LĐLĐ Thành phố chi 7,468 tỷ đồng với các hoạt động sau: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 90 mái ấm Công đoàn trị giá 2,5 tỷ đồng; Trao 6.560 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng: Tặng 1.600 vé xe ô tô đưa CNLĐ về quê đón Tết cho CNLĐ các KCN - CX Hà Nội; Trao quà cho 09 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn (2 triệu đồng/ người) các đơn vị thuộc Công đoàn các ngành: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp, các Tổng Công ty: Thương mại, Du lịch; Công ty MTĐT Hà Nội, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Công đoàn các KCN - CX Hà Nội; Hỗ trợ 406 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của các tỉnh Hòa Bình, Lai Châu, Hà Giang…

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này