Tục kiêng kỵ trong ngày Lập Xuân ở một số địa phương

06:53 | 04/02/2019
(LĐTĐ) Hôm nay ngày 4/2/2019, tức ngày 30 tháng Chạp cũng là ngày Lập xuân. Ngày Lập xuân được coi là ngày bắt đầu mùa xuân mới, ngày đầu tiên giao thời của đất, trời và con người nên ở nhiều nơi, người dân có “tục” kiêng kỵ.
Clip: Cần tuyệt đối kiêng kỵ những điều này khi đi lễ chùa đầu năm
Nghệ sĩ Hà Nội kể về những điều kiêng cữ của Tết phố cổ
Những điều kiêng kỵ không nên làm dịp Tết

Ngày 3/2, tức Ngày 29 tháng Chạp, nhiều người dân ở khu phố Đông Thôn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa rỉ tai nhau tranh thủ giết gà cho lễ 30 Tết và Mồng 1 xuân mới, ai còn nợ nần thì chạy vội đi thanh toán, nhà ai còn bề bộn thì tranh thủ thu dọn cho xong... để vào ngày hôm sau (30 Tết) sẽ “kiêng” không làm những việc đó nữa.

Tục kiêng kỵ trong ngày Lập Xuân ở một số địa phương
Vì kiêng sát sinh trong ngày Lập xuân nên gia đình người dân trong khu phố Đông Thôn đã làm thịt luôn 2 con gà cho ngày 30 và Mồng 1 Tết

Một bậc cao niên ở khu phố cho biết: Do ngày 4/2/2019, tức ngày 30 tháng Chạp năm nay trùng vào tiết Lập xuân, đánh dấu một mốc khởi đầu trong năm, được coi như ngày Mồng 1 Tết nên người dân ở đây kiêng kỵ sát sinh, làm những việc không hay, nói những lời không đẹp, thậm chí kiêng đến nhà nhau, sợ đem đến những điều không hay cho gia chủ.

Cũng bởi suy nghĩ đó mà hơn 10 giờ đêm 29 Tết có người vẫn gõ cửa người dân trong khu phố để... trả tiền, bởi sợ để đến ngày hôm sau sẽ bị giông cả năm. Chiều 29 Tết, nhiều nhà tranh thủ làm thịt liền mấy con gà, đủ cúng lễ trong ngày 30 Tết và thắp hương Mồng 1 để tránh sát sinh trong ngày Lập xuân. Những bậc cao niên trong nhà cũng không quên dặn dò con cháu những điều cấm kỵ làm trong ngày Lập xuân như: Quét nhà, dọn dẹp nhà cửa; đến nhà người khác; hỏi vay mượn tiền, đòi nợ... để tránh những điều không hay đến với gia đình mình và người khác.

Theo quan niệm, tứ trụ dùng thời điểm Lập xuân để xác định tháng Giêng của một năm. Bắt đầu từ 0h ngày đầu tiên của tiết khí này được coi là thời điểm bắt đầu tháng Giêng. Do vậy, không chỉ ở khu phố Đông Thôn, thị xã Bỉm Sơn mới có “tục” kiêng kỵ này mà một số nơi cũng áp dụng.

Tuy nhiên, cũng chỉ khu phố Đông Thôn, chừng 5-7km, nhiều người dân ở thị xã Bỉm Sơn lần đầu tiên nghe đến “tục” kiêng kỵ này và tỏ ra khá ngạc nhiên. Không phải tất cả mọi người đều tin và kiêng kỵ theo, nhưng hầu hết những ai được “rỉ tai” về những điều cấm kỵ trong ngày này đều có chung một suy nghĩ “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Vì vậy, ai cũng đều mong muốn gặp được những việc hay, may mắn cho gia đình, tránh xa mọi phiền toái, mong một năm mới được Sức khỏe, Bình an và Tài lộc cho cả gia đình.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này