Cá chép tấp nập đưa ông Táo về trời
18:57 | 28/01/2019
Sáng 28/1 (tức 23 tháng Chạp), sau lễ cúng ông Táo, người dân Thủ đô nô nức ra các hồ, sông để thả cá chép tiễn Táo quân về trời theo quan niệm dân gian.
 |
Theo phong tục của người dân Việt Nam, hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà lại làm lễ cúng và thả cá chép để tiễn ông Táo về chầu Trời báo cáo những câu chuyện xảy ra dưới hạ giới trong năm vừa qua |
 |
Mặc dù ngày ông Công ông Táo năm nay rơi vào ngày đầu tuần nhưng ngay từ sáng sớm nhiều gia đình đã tranh thủ thời gian làm lễ và phóng sinh |
 |
Người dân Hà Nội tấp nập đến các địa điểm ven hồ Tây, cầu Long Biên, Chương Dương, hai bên bờ sông Hồng,... để thả cá chép |
 |
So với những năm trước, người dân đã ý thức hơn trong việc thả cá bằng cách sử dụng xô, chậu... thay vì đựng túi ni-lông |
 |
Tuy nhiên vẫn có người dùng túi ni-lông và vứt rác chưa đúng nơi quy định |
 |
Các em nhỏ háo hức khi lần đầu được trải nghiệm nét văn hóa, truyền thống lâu năm của đất nước |
 |
Ông bố dẫn theo con trai đi thả cá chép ở bến thuyền hồ Tây |
 |
Trước khi thả cá, người dân cầu mong sự bình an, hạnh phúc cho gia đình |
 |
Có quan niệm cho rằng thả càng nhiều cá sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp |
 |
Do đó, có người mua hàng trăm con cá đem thả phóng sinh sau một hồi khấn vái |
 |
Ngoài cá chép vàng, loại cá chép đen, to cũng được sử dụng làm "phương tiện" cho ông Táo |
 |
Nhiều người mang cả túi ốc phóng sinh thẳng xuống hồ |
Phương Ngân