Chị Sháy bền bỉ trong làm kinh tế

10:32 | 06/10/2014
Giờ đây, gia đình chị đã xây được nhà cửa khang trang, mua được ô tô để kinh doanh vận tải, có nguồn thu nhập từ 70-80 triệu đồng/năm. Chị là một hội viên phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế của xã. Đó là chị Mã Thị Sháy, ở thôn Khuôn Cuổng, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc.

LSO-Giờ đây, gia đình chị đã xây được nhà cửa khang trang, mua được ô tô để kinh doanh vận tải, có nguồn thu nhập từ 70-80 triệu đồng/năm. Chị là một hội viên phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế của xã. Đó là chị Mã Thị  Sháy, ở thôn Khuôn Cuổng, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc.

Kết hôn năm 1997, đến năm 2002, gia đình chị đi làm kinh tế mới ở Đắc Nông. Ở nơi xa quê, làm ăn khó khăn, đời sống không ổn định, năm 2007, anh chị quay trở lại quê hương. Trở về quê, nhà cửa không có, ruộng vườn cũng không, anh chị và 2 cháu nhỏ phải nương nhờ nhà chú ruột. Với chút ít vốn tự có, anh chị đầu tư mua mấy sào ruộng. Sau đó, anh chị mạnh dạn vay thêm vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để mua sắm vật dụng sản xuất, xây chuồng trại nuôi lợn. Từ chăn nuôi, gieo trồng lúa, ngô, năm 2010 gia đình thoát nghèo, năm 2011, xây được một quán nhỏ khoảng 20m2 để vừa ở, vừa bán hàng tạp hóa. Cũng thời điểm này, anh chị vay thêm vốn chương trình dành cho hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn để mua xe làm thêm dịch vụ vận tải. Vừa duy trì đàn lợn hơn chục con/lứa, vừa gieo cấy lúa, ngô, kinh doanh hàng tạp hóa và dịch vụ vận tải, lại biết tiết kiệm, tích lũy vốn, năm 2013, gia đình chị đã xây cất được một ngôi nhà kiên cố, khang trang với diện tích 85m2. Hiện, gia đình chị đã có đầy đủ tiện nghi phục vụ sinh hoạt, sản xuất, thu nhập ổn định, nuôi hai con ăn học đàng hoàng. 

Chị SLáy chăm sóc đàn lợn của gia đìnhCaption

Cơ ngơi của gia đình chị là niềm mơ ước của bao người dân nơi vùng quê khó khăn này. Nhưng ít ai biết, đó cũng là mơ ước của gia đình chị cách đây hơn 5 năm về trước. Để thực hiện được ước mơ ấy, anh chị đã trải qua bao khó khăn, trăn trở, dành hết thời gian, tâm sức, phấn đấu bền bỉ cho xây dựng và phát triển kinh tế của gia đình mình. Chị chia sẻ: trở về với hai bàn tay trắng, cái gì cũng không có, chưa biết làm gì để nuôi con. Khi đó hai vợ chồng thật sự rất run, đêm không ngủ được, cứ trằn trọc, suy nghĩ mãi. Toàn bộ vốn đã dành cho mua ruộng, nhưng chỉ làm ruộng thôi thì lấy đâu tiền làm nhà. Suy nghĩ ấy lại thôi thúc hai vợ chồng mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư vào xây chuồng trại, nuôi lợn nái... Vì toàn bộ vốn là đi vay nên hai vợ chồng rất cẩn thận, chăm sóc lợn nái đúng kỹ thuật, theo dõi thường xuyên tình hình dịch bệnh ở những xã xung quanh, thực hiện tiêm phòng đầy đủ, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, quyết tâm không để rủi ro, mất vốn. Trong kinh doanh dịch vụ vận tải, gia đình cũng phục vụ khách hàng chu đáo, giữ gìn uy tín... nên ngày càng có nhiều khách hơn...” 

Hiện nay, gia đình chị còn đầu tư thêm 2 ha rừng thông. Tất bật, vất vả cả ngày với công việc, nhưng anh chị hạnh phúc hơn bao giờ hết, vì giờ không còn những lo lắng đến mất ăn, mất ngủ nữa mà đã yên tâm làm ăn. Trong dự định, kế hoạch, anh chị sẽ còn tính đầu tư tăng đàn lợn lên, tăng sản phẩm hàng tạp hóa phục vụ bà con cùng thôn. Bà Đinh Thị Hửa, Chủ tịch Hội phụ nữ xã cho biết: chị Sháy rất đảm đang, chịu khó, là một tấm gương bền bỉ trong lao động, sản xuất và xây dựng hạnh phúc gia đình để các hội viên phụ nữ noi theo.

Theo Lâm Giang/ Báo Lạng Sơn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này